Cảnh giác với các chiêu lừa khi đi tàu, xe

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Văn Thành (xã Trung Lộc, Can Lộc) cho biết: “Cách đây không lâu, trong một lần đi xe khách từ Hà Nội về Hà Tĩnh, có một người khách đi cùng giả vờ trò chuyện, làm quen, rồi mời tôi ăn kẹo cao su. Sau khi ăn, tôi rơi vào trạng thái mê man. Khi tỉnh dậy thì đã mất hết đồ đạc.

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Hóa ra, kẻ gian tẩm thuốc mê vào kẹo cao su để lừa những người mất cảnh giác”.

Thực tế, với các chiêu lừa khá tinh vi của kẻ gian, không ít hành khách đi tàu, xe đã rơi vào hoàn cảnh tương tự ông Thành.

Thiết nghĩ, khi tham gia lưu thông trên tàu, xe khách, bên cạnh chủ động đối phó với nạn móc túi, cướp ví, điện thoại, hành khách cần đề cao cảnh giác với những trò lừa thông qua việc trò chuyện rồi mời ăn kẹo, uống nước ngọt… để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast