“Dĩ công vi thượng”?!

(Baohatinh.vn) - Đang đi xe máy trên đường, Tuấn được anh cảnh sát giao thông vẫy vào kiểm tra do lỗi xe máy thiếu gương chiếu hậu.

Nhận ra người quen, vẻ mặt của Tuấn bớt lo lắng, anh gãi đầu, gãi tai:

- Ôi! Chào anh Nguyễn, em đoảng quá, hôm qua đưa xe ra bảo dưỡng, tháo gương ra, rồi quên lắp vào…

“Dĩ công vi thượng”?! ảnh 1
Ảnh minh họa từ VnExpress

Đáp lại lời Tuấn là lời nói hết sức nghiêm nghị của anh cảnh sát giao thông:

- Anh vận hành xe trên đường, không lắp gương là vi phạm luật. Đề nghị anh sang bàn bên để ký vào biên bản xử phạt…

Nộp phạt xong, ra về mà Tuấn vẫn “ấm ức”, rõ ràng, tay Nguyễn này hôm nay ra sao ấy, mình có xin đâu, sai thì phải chịu xử lý, sao Nguyễn lại làm như không quen biết mình nhỉ? Rồi Tuấn nghĩ: chắc là bạn sợ mình lại xin xỏ, “làm khó” cho nhau, tay này quả là “dĩ công vi thượng”…

Nhưng rồi anh lại nghĩ: giá như bạn mình cứ chào nhau thân mật, sau đó nhắc nhở, xử lý, công - tư rạch ròi thì vẫn hay hơn…

* Đang lật đật đưa vợ đi đẻ, Quang như “chết đuối vớ được cọc” khi gặp ngay Trọng - người quen, làm trong bệnh viện. Anh hớt hải:

- Trọng này, cậu giúp mình lo cho cái hồ sơ nhập viện tý, vợ mình đau quá, mình vội đưa lên bệnh viện, quên mang theo giấy tờ…

Tưởng ổn, song Quang lại nhận được câu trả lời rất vội vã của Trọng:

- Cậu gọi người nhà mang tới đi, mình đang bận lên phòng mổ, thế nhé!

30 phút sau, “mẹ tròn, con vuông”, Quang thở phào nhẹ nhõm, bước xuống cầu thang về nhà, ngang qua phòng làm việc của Trọng định vào báo tin vui, anh hỏi cô y tá:

- Bác sỹ Trọng mổ xong chưa em?

- Hôm nay không có bệnh nhân nào phải chỉ định mổ cả, anh Trọng đang nghiên cứu tài liệu trong phòng - cô y tá thành thật trả lời.

Quang không thèm bước vào phòng làm việc của Trọng nữa, đi thẳng về nhà…

______

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast