Đừng bán... láng giềng gần!

(Baohatinh.vn) - Nhà ông T. xây cái hố xí mới trong khuôn viên khu đất nhà mình. Nhưng, oái oăm, cái hố xí ấy lại nằm đối diện ngõ ra vào của nhà bà B...

Bà B. đâm đơn kiện lên chủ tịch UBND xã. Chủ tịch UBND xã, ban công tác mặt trận thôn đã nhiều lần đến thuyết phục, vận động, làm công tác tư tưởng để ông T. di dời công trình phản cảm trên, nhưng tất thảy đều bất lực. Thế là kéo nhau lên… huyện!

Đừng bán... láng giềng gần! ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Thiết nghĩ, tình làng, nghĩa xóm là giá trị truyền thống, là cơ sở để chúng ta xây dựng làng văn hóa. Cha ông đã đúc kết “Đưa nhau ra trước cửa công/ Bề ngoài là lý song trong là tình”, vì thế, trong cuộc sống, nhiều mâu thuẫn giữa 2 gia đình “sát mái, kề hồi” cũng được giải quyết ổn thỏa do mỗi bên tự nhìn nhận lại mình, điều chỉnh ứng xử…

Có “bán anh em xa mua láng giềng gần”, thì “tối lửa, tắt đèn” mới “có nhau” được!

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast