"Tiếu lý tàng đao"…

(Baohatinh.vn) - "Này chú Toét, đã biết tin gì chưa?", giọng lão Nụ thì thầm, bí mật, khiến Toét ta càng thêm tò mò.

Góc nhìn cuộc sống

- Sắp tới, trên sẽ bổ nhiệm thằng Húng ở tổ sản xuất trống làm tổ phó đấy!.

Nói xong, lão Nụ lấy tay sửa lại cà vạt, tếch thẳng, khiến Toét ta vẫn chưa hết “bàng hoàng” với thông tin “độc” mà chắc chắn rằng, cả hợp tác xã này mới chỉ có lão Nụ và mình biết.

Thế rồi, chỉ trong chốc lát, thông tin trên như một vết dầu loang, cả hợp tác xã dịch vụ tang lễ bắt đầu rì rầm, to nhỏ…

- Này, chiều qua được bữa túy lúy hả? - Vừa gặp Lưu ở cổng, lão Nụ đã ra lời.

- Đâu có, em làm ca 3 đến tận 21h mới về mà, đi qua cổng, em chả còn chào bác là gì - Lưu ra rả trả lời.

- Ừ nhỉ, mình quên, chả là sáng nay, mấy đứa ở tổ sản xuất trống nói chuyện với nhau, chiều qua, chú Húng mời anh em một bữa hải sản túy lúy, mình cứ nghĩ là có chú… Sắp lên tổ phó rồi, biết tranh thủ tình cảm anh em ghê…

Nói xong, lão Nụ lại đưa tay sửa cà vạt, tếch thẳng.

Chỉ thời gian sau, cả HTX lại rì rầm về bữa tiệc do Húng tổ chức…

Tin Húng không lên được tổ phó khiến mọi người hơi sửng sốt. Có người tiếc cho anh, có người thì cho rằng, Húng chỉ giỏi bịt trống thôi, chứ làm tổ phó thì… làm khó cho Húng. Người khác lại nói: tổ cha cái đứa nào mau mồm, mau miệng, việc gì liên quan đến chú Húng, ai cũng biết cả, tên nào không biết, suốt ngày làm “chim lợn”, “bơm” đểu với tổ trưởng, khiến chú Húng bị trách oan…

Sáng nay, tổ sản xuất trống họp đột xuất, chưa ngồi nóng đít, ông tổ trưởng đã oang oang:

- Tôi làm việc gần 30 năm rồi, chưa làm hại anh em một điều gì, thế mà, hôm qua, có người uống rượu với cấp trên, ăn nói thế nào mà cấp trên lại bảo tôi là đồ đểu cáng. Thật tức không chịu nổi!

Mọi người hết sức bàng hoàng sau lời nói của ông tổ trưởng, đang hết sức bực bội thì thấy thoáng một bóng trắng lướt qua khe cửa. Liếc mắt nhìn, thì ra, đó là lão Nụ bảo vệ cơ quan, đang vừa đi, vừa đưa tay sửa lại cà vạt, dáng đi hết sức bí ẩn…

Dường như, tất thảy mọi người đều giật mình. Đó mới thực sự là con “chim lợn” đáng ghét…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast