Cuộc đua Premier League: Leicester không muốn vô địch cũng không được?

Nghe qua có vẻ ngạo mạn, nhưng đội bóng nhỏ nhất trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này dường như đang được ấn chiếc cúp vào tay. Họ đã khách sáo đẩy ra rồi, nhưng các ông lớn vẫn cứ ấn mạnh quá.

Vòng này là ví dụ rõ nhất. Leicester bất lợi nhất, phải đá sớm nhất. Họ hòa West Brom trên sân nhà với tỉ số 2-2. Phải nhớ là đua vô địch ở bóng đá đỉnh cao không giống như đua chống rớt hạng. Cứ một trận hòa thì coi như là một thất bại. Leicester đã “thất bại”, nên nếu thắng lần lượt Swansea và Liverpool, Arsenal và Man City sẽ chứng tỏ bản lĩnh ông lớn. Nhưng bản lĩnh chẳng thấy đâu, họ thua sạch.

Arsenal, trên sân nhà, rõ ràng muốn ăn tươi nuốt sống Swansea. Tuy nhiên, ba cú dứt điểm trúng xà/cột, trong đó có 2 lần trúng xà ngang của Sanchez và Giroud chứng tỏ Arsenal đen đủi. Nhưng các bàn thua thì chẳng thể bào chữa được gì nữa. Bởi đó là sự kém cỏi về khả năng tổ chức và tốc độ của các cầu thủ phòng ngự. Những tiếng la ó ở Emirates đã là lời cáo chung cho Arsenal trong cuộc đua vô địch mùa này. Họ đã kém Leicester 6 điểm.

Man City thay 4 vị trí so với trận thắng Liverpool ở cúp Liên đoàn và thua 0-3. Đây là trận thua thứ 3 của họ, và lần đầu tiên từ năm 2008, Man City mới thua 3 trận liên tiếp. Về điểm này họ giống Arsenal, cũng vừa thua trận thứ 3 liên tiếp, và lần đầu tiên từ năm 2010 mới trải qua chuyện này. Man City đã kém Leicester 10 điểm và đá ít hơn một trận.

Leicester không đẩy nhưng các đối thủ tự ngã
Leicester không đẩy nhưng các đối thủ tự ngã

Một đội khác cũng đang đua vô địch là Tottenham cũng thua 0-1 trước West Ham. Trận thua này vạch mặt đại diện của London: Họ cũng không hơn gì Arsenal và Man City, bản thân họ còn là một đội bóng trẻ so với Arsenal và Man City. Dù là thua sân khách, thất bại đã khiến niềm tin vào Tottenham giảm sút ghê gớm, bởi trước mắt họ là Europa League, đấu trường mà cứ khi nào phải thi đấu, Tottenham lại trở về với một lần mất điểm ở Premier League. Đọc thêm: Dortmund sẽ giúp Leicester... vô địch Premier League?

Câu chuyện thần kì Leicester dường như có đủ chi tiết để kết thúc có hậu. Với việc không phải dự cúp châu Âu, đội bóng của Ranieri nhiều lợi thế hơn hẳn các đối thủ. Giờ mới hiểu tại sao Ranieri nói “tự tin hơn về cơ hội vô địch Leicester” dù hòa West Brom. Ông tự tin về mặt tinh thần chứ không phải kết quả. Tinh thần thi đấu của Leicester rất tốt và họ chứng tỏ thích nghi được với khó khăn. Họ có thuận lợi là tâm lí thoải mái, có thành công cũng tốt mà thất bại trong cuộc đua này cũng chẳng mất gì. Man City đứng trước sức ép mùa giải cuối của Pellegrini còn Arsenal đã 12 năm không địch. Leicester không được để sức ép dẫn đầu lấn át, và cần một chút may mắn (như vòng này) để biến giấc mơ thành hiện thực.

TT

Đội

T

T

H

B

HS

Đ

1

Leicester

28

16

9

3

+20

57

2

Tottenham

28

15

9

4

+27

54

3

Arsenal

28

15

6

7

+16

51

4

Man City

27

14

5

8

+17

47

5

Man United

28

13

8

7

+11

47

6

West Ham

28

12

10

6

+11

46

7

Stoke

28

12

6

10

-3

42

8

Liverpool

27

11

8

8

+5

41

9

Southampton

28

11

7

10

+7

40

10

Chelsea

28

10

9

9

+4

39

11

Everton

27

9

11

7

+13

38

12

Watford

28

10

7

11

+0

37

13

West Brom

28

9

9

10

-7

36

14

Crystal Palace

28

9

6

13

-6

33

15

Bournemouth

28

8

8

12

-12

32

16

Swansea

28

7

9

12

-10

30

17

Sunderland

28

6

6

16

-19

24

18

Norwich

28

6

6

16

-22

24

19

Newcastle

27

6

6

15

-23

24

20

Aston Villa

28

3

7

18

-29

16

Theo thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast