Ronaldo tan mộng vô địch Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo tịt ngòi trong trận hòa 1-1 trên sân Al Ettifaq ở vòng áp chót - kết quả khiến Al Nassr hết cơ hội tranh vô địch Saudi Pro League.

*Ghi bàn: Niakate 43“- Gustavo 56”.

Al Nassr kém đầu bảng Al Ittihad ba điểm trước vòng 29 và hy vọng tạo ra màn ngược dòng trong cuộc đua vô địch. Họ thể hiện quyết tâm đó khi tràn lên dồn ép Al Ettifaq sau tiếng còi khai cuộc. Trong 36 phút đầu, Ronaldo ba lần dứt điểm, đều từ ngoài vòng cấm, nguy hiểm nhất là cú nã đại bác sát cột dọc gần ở phút 34, khiến thủ thành Paulo Victor phải vất vả đổ người cản phá.

Ronaldo tan mộng vô địch Saudi Pro League

Ronaldo trong một pha đi bóng qua hàng thủ Al Ettifaq. Ảnh: Al Nassr

Đội khách cũng tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn khác. Abdulrahman Ghareeb đi bóng, cứa lòng chệch cột. Ở một pha phạt góc, cựu tiền vệ Bayern Luiz Gustavo đệm bóng cận thành, đưa bóng dội cột. Tuy nhiên, Al Nassr bất ngờ bị Youssoufou Niakate chọc thủng lưới trước ở cuối hiệp một. Tiền đạo người Pháp chớp thời cơ từ pha phản công hiếm hoi của đội chủ nhà.

Nỗ lực của Al Nassr giúp họ gỡ hòa đầu hiệp hai, nhờ cú sút xa của Gustavo. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được. Trong thời gian còn lại, thủ môn của Al Ettifaq Victor chơi như lên đồng khi liên tiếp từ chối những cơ hội của Al Nassr.

Chiến thắng tưởng như mở ra với Al Nassr khi Gustavo lần thứ hai đưa bóng vào lưới Victor. Ban đầu, trọng tài công nhận bàn cho đội khách. Nhưng sau khi kiểm tra VAR, ông thay đổi quyết định vì một cầu thủ Al Nassr phạm lỗi việt vị. Ở trận cùng giờ, Al Ittihad đè bẹp Al Feiha 3-0. Kết quả này khiến khoảng cách giữa hai đội đầu bảng tăng lên năm điểm khi mùa giải chỉ còn một vòng, đồng nghĩa chức vô địch Saudi Pro League 2022-2023 thuộc về Al Ittihad.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Ronaldo trắng tay. Mùa trước, anh không thể giúp Man Utd giành danh hiệu khi trở lại sân Old Trafford dù ghi 24 bàn trên mọi đấu trường. Ronaldo gia nhập Al Nassr hồi tháng Một với kỳ vọng giúp CLB này chấm dứt cơn khát danh hiệu.

Tuy nhiên, dù ghi 14 bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường, tiền đạo 38 tuổi ngậm ngùi nhìn đội nhà bị Al Ittihad loại ở bán kết Siêu Cup Saudi, thua Al Wehda ở bán kết Cup quốc gia rồi về nhì ở Saudi Pro League.

Al Nassr từng dẫn đầu bảng điểm một thời gian dài trước khi liên tục sảy chân và để Al Ittihad vượt qua. Họ bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề, khiến chủ tịch Musalli Al-Muammar - người ký hợp đồng chiêu mộ Ronaldo - phải từ chức trong khi HLV Rudi Garcia bị sa thải.

Theo Quang Huy/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast