Samurai hú hồn đi tiếp, đại diện châu Phi ngậm ngùi chia tay

Trước trận đấu ở Volgograd Arena, Nhật Bản đang ở tình thế hoàn toàn chủ động. Họ bước vào cuộc chạm trán với Ba Lan với ngôi đầu bảng H, trong khi đối thủ đã chính thức bị loại sau 2 trận thua liên tiếp. Thế nhưng các chiến binh Samurai lại không thể tận dụng lợi thế để tự quyết định số phận của mình, mà phải nhờ vào sự trợ giúp của Colombia.i

Samurai hú hồn đi tiếp, đại diện châu Phi ngậm ngùi chia tay

Bàn thắng

Ba Lan:Bednarek 59"

Thực tế, Nhật Bản đã khởi đầu trận đấu một cách rất hứa hẹn. Trước một Ba Lan đã không còn động lực, họ chủ động tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Yoshinori Muto và Gotoku Sakai đã thử tài thủ môn Lukasz Fabianski với những sút xa. Shinji Okazaki thì có pha đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc sau quả tạt từ Yuto Nagatomo. Và đáng tiếc nhất phải là tình huống Muto có bóng ngay sát vòng cấm của Ba Lan, nhưng thay vì chuyền cho Okazaki đang băng lên ở vị trí thuận lợi, lại đưa bóng cho Nagatomo ở góc xa.

Samurai hú hồn đi tiếp, đại diện châu Phi ngậm ngùi chia tay

Đội bóng châu Á thiếu sự sắc sảo ở những tình huống quyết định. Mà một khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, bạn sẽ phải trả giá. Ngay hiệp 1, Kamil Grosicki đã cảnh cáo Nhật Bản với cú đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành Eiji Kawashima phải bay người hết cỡ mới đẩy được bóng ra. Và giữa hiệp 2, điều phải đến cũng đã đến.

Phút 59, Rafal Kurzawa của Ba Lan bị phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Từ chấm đá phạt, chính tiền vệ này treo bóng vào vòng cấm và khi các cầu thủ Nhật Bản bị hút hết về phía Robert Lewandowski, trung vệ Jan Bednarek đã thoải mái đệm bóng mở tỷ số.

Samurai hú hồn đi tiếp, đại diện châu Phi ngậm ngùi chia tay

Ba Lan sau đó còn có một cơ hội rất ngon ăn để nhân đôi cách biệt. Nhưng tiếc là từ đường căng ngang thuận lợi của Grosicki trong một tình huống phản công, Lewandowski lại đệm bóng vọt xà.

Cũng may cho Nhật Bản là Lewy thất bại, tỷ số 1-0 nghiêng về Ba Lan được giữ nguyên đến hết trận và dù thất bại, đội bóng châu Á vẫn giành quyền đi tiếp. Vì dù bằng Senegal về mọi chỉ số, từ điểm, hiệu số, bàn thắng và bàn thua, Nhật Bản lại có vé nhờ điểm fair-play khi nhận ít thẻ vàng hơn đội bóng châu Phi (4 so với 6).

Đội hình thi đấu

Nhật Bản: Kawashima, Hiroki Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, Yamaguchi, Shibasaki, Gotoku Sakai, Okazaki (Osako 47), Usami (Inui 65), Muto (Hasebe 82).

Ba Lan:Fabianski, Bereszynski, Glik, Bednarek, Kurzawa (Peszko 80), Krychowiak, Goralski, Jedrzejczyk, Zielinski (Teodorczyk 79), Lewandowski, Grosicki

Senegal 0-1 Colombia: Sạch bóng châu Phi

Chỉ cần hòa là có vé đi tiếp nhưng Senegal lại phải nhận thất bại 0-1 trước Colombia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công trung vệ Mina. Senegal bị loại bởi dù bằng điểm Nhật Bản nhưng kém về điểm số fair-play. Đây là thất bại đầy đáng tiếc của đại diện châu Phi.

Samurai hú hồn đi tiếp, đại diện châu Phi ngậm ngùi chia tay

Bàn thắng

Colombia: Mina 74"

Colombia buộc phải giành chiến thắng mới có vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ không tạo ra được nhiều sức ép về phía khung thành Senegal. Sức mạnh thể lực của Senegal đã hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm của đại diện Nam Mỹ.

Thậm chí, phút 16 thì Colombia đã được một phen thót tim. Sadio Mane đã ngã trong vòng cấm sau pha vào bóng từ phía sau của Davinson Sanchez. Trọng tài chính đã tham khảo VAR nhưng ông quyết định không cho Senegal hưởng phạt đền. Vị vua áo đen này nhận định Sanchez đã vào trúng bóng trước khi chạm chân Mane. Hú hồn cho Colombia và Senegal thì có nhiều lý do để nuối tiếc.

Phút 25, Colombia mới tạo ra được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Quintero đá phạt khá thuận lợi nhưng cú đánh đầu của Falcao lại đi không trúng khung thành. “Mãnh hổ” đã bỏ qua cơ hội khá thuận lợi để mở tỷ số cho Colombia. Chỉ 2 phút sau đó, Senegal ngay lập tức có pha tấn công đáp trả. Từ một pha phản công, Mane rồi sau đó là Niang đã có cơ hội dứt điểm nhưng lại không thắng được thủ thành Ospina.

Khi thế trận của Colombia đang khá khó khăn thì họ lại phải chịu bất lợi lớn hơn. Phút 31, nhạc trưởng của họ là James Rodriguez đã dính chấn thương và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Muriel. Đây là tổn thất cực lớn cho Colombia bởi James Rodriguez đã chơi cực hay trong trận thắng Ba Lan 3-0 ở vòng đấu trước. Không có nhạc trưởng Rodriguez, những pha lên bóng của Colombia sau đó khó khăn hơn rất nhiều.

Samurai hú hồn đi tiếp, đại diện châu Phi ngậm ngùi chia tay

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra khá bế tắc với Colombia. Tới phút 59, Colombia và Senegal nhận tin ở trận đấu giữa Nhật Bản và Ba Lan thì Ba Lan đã mở tỷ số. Nếu tỷ số của 2 trận đấu giữ nguyên thì Colombia và Senegal sẽ dắt tay nhau đi tiếp và Nhật Bản sẽ bị loại. Điều này khiến Colombia và Senegal chủ động giảm nhịp độ. Tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì đến phút 74, từ một pha đá phạt góc, trung vệ Mina lên tham gia tấn công đã bật rất cao đánh đầu mở tỷ số cho Colombia.

Bị dẫn 0-1, Senegal nếu không có bàn gỡ thì sẽ bị loại. Đại diện châu Phi lúc này mới cuống cuồng đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, thời gian còn lại của trận đấu thì các chân sút Senegal chơi rất thất vọng. Ngoài trừ tình huống dứt điểm của Niang đi trúng tay Ospina thì họ không tạo ra thêm bất kỳ pha bóng sóng gió nào nữa. Nhận thất bại với tỷ số 0-1, Senegal đã chính thức bị loại ở World Cup 2018.

Họ bằng điểm, bằng hiệu số với Nhật Bản nhưng lại kém hơn về điểm số fair-play. Cụ thể, Senegal phải nhận 6 thẻ vàng trong khi Nhật Bản chỉ dính 4 thẻ. Việc Senegal bị loại là rất đáng tiếc. Bởi đại diện châu Phi đã mở đầu vòng bảng rất hay với chiến thắng 2-1 trước Ba Lan.

Lần đầu tiên vắng bóng châu Phi sau 36 năm

Với việc Senegal bị loại thì châu Phi đã sạch bóng sau vòng bảng. Đây là lần đầu tiên không có một đại diện châu Phi nào được góp mặt ở vòng knock-out một kỳ World Cup kể từ sau năm 1982. Rõ ràng giải đấu trên nước Nga là kỳ World Cup rất thất vọng với lục địa đen.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

SENEGAL (4-4-2): K.Ndiaye; Gassama, Sane, Koulibaly, Sabaly 6 (Wague, 74’); Sarr, Kouyate, Gueye, Balde (Konate, 80’); Niang (A.Ndiaye, 88’), Mane.

COLOMBIA (4-3-2-1): Ospina; Arias, Mina, D.Sanchez, Mojica; Quintero, C.Sanchez, Uribe (Lerma, 83’); Cuadrado, James (Muriel, 31’); Falcao (Borja, 90’).

Theo bongdaplus.vn

Chủ đề World Cup 2018

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast