Vùi dập Troyes 9-0, PSG lên ngôi vô địch sớm 8 vòng đấu

PSG là đội bóng đầu tiên trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha) lên ngôi vô địch ở mùa bóng năm nay.

BÀN THẮNG

Cavani (14', 75'), Pastore (18'), Rabiot (19'), Ibrahimovic (46', 52', 56', 88'), Saunier (phản lưới, 59')

THẺ ĐỎ

Troyes: Karaboue (75')

Trong trận đấu thuộc vòng 30 Ligue 1, PSG đến làm khách trên sân của Troyes. Sự khác biệt giữa đội xếp đầu và cuối BXH nhanh chóng được thể hiện. Ngay phút thứ 13, Edinson Cavani đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Javier Pastore và Adrien Rabiot lần lượt lập công nâng tỷ số lên 3-0 cho PSG. Bước sang hiệp 2, mình Zlatan Ibrahimovic ghi tới 4 bàn, cộng thêm bàn thắng của Cavani và pha phản lưới nhà của Saunier đã giúp PSG giành chiến thắng đậm đà 9-0.

Đáng nói, đây là trận thắng đậm nhất tại Ligue I kể từ ngày 18/1/1986, trận đấu Monaco hủy diệt Bordeaux với tỷ số tương tự 9-0 ở mùa giải 1985/86.

Với kết quả này, PSG có được 77 điểm sau 30 vòng đấu, nhiều hơn đội đang xếp thứ 2 Monaco tới 25 điểm. Ligue 1 2015/16 chỉ còn 8 trận, nếu thắng tất cả, Monaco cũng chỉ có thể đạt được 24 điểm để nâng tổng điểm cuối mùa là 76.

Do đó, PSG đã là nhà vô địch của Ligue 1 mùa giải năm nay. Ngoài ra, đội bóng thủ đô Paris còn thiết lập kỷ lục mới ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, khi đăng quang trước 62 ngày - tương đương với hơn 2 tháng và sớm 8 vòng.

Cần nhớ rằng, mùa 2013/14, Bayern Munich cũng chỉ đoạt chức vô địch Bundesliga vào ngày 25/3 và sớm 7 vòng mà thôi (thực tế số trận tại Bundesliga là 34, kém 4 giải còn lại 4 trận vì sân chơi này chỉ có 18 đội).

Với việc sớm lên ngôi ở giải quốc nội, PSG sẽ có thêm thời gian để tập trung cho đấu trường Champions League, nơi họ đặt rất nhiều kỳ vọng.

Đội hình thi đấu

Troyes: Dreyer; Dabo (Confais 46'), Rincon (Martial 87'), Ngcongca (Karaboue 64'), Saunier; Nivet, Camus, Xavier, Pi, Jean, Gueye.

PSG: Trapp; Silva, Kurzawa, Van der Wiel (Marquinhos 46'), Luiz; Stambouli, Rabiot (Maxwell 61'), Pastore; Cavani, Di Maria (Moura 61'), Ibrahimovic.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast