Thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam trong khuôn khổ Panda Cup khiến cổ động viên Trung Quốc phản ứng dữ dội, bày tỏ sự thất vọng, tức giận và cả sự thừa nhận về sự vươn lên của đối thủ.
Dù U22 Trung Quốc có hiệp đấu đầu tiên tốt hơn nhưng đội khách lại thể hiện lối chơi chắc chắn và biết tận dụng cơ hội. Bàn thắng duy nhất của Phạm Minh Phúc ở phút 80 sau sai lầm của hàng thủ chủ nhà đã mang về chiến thắng quý giá cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.
Ngay sau khi trận đấu khép lại, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập bình luận giận dữ. Một CĐV viết: “Đá sân nhà, cầm bóng cả trận mà thua đội Đông Nam Á. Thật không thể chấp nhận!”. Người khác thẳng thắn: “Chúng ta có thể đầu tư, nhưng tinh thần chiến đấu của Việt Nam thì không thể mua được”.
Nhiều người hâm mộ tỏ ra chán nản khi đội trẻ Trung Quốc vẫn mắc lỗi quen thuộc: cầm bóng nhiều nhưng thiếu sáng tạo và dứt điểm yếu. Một tài khoản bình luận: “Họ chơi không có ý tưởng, còn Việt Nam chỉ cần một cơ hội là ghi bàn. Đó là sự khác biệt”.
Bên cạnh những lời chỉ trích, nhiều CĐV Trung Quốc lại bày tỏ sự tôn trọng đối thủ. “Phải công nhận Việt Nam đã thay đổi. Họ kỷ luật, nhanh nhẹn và biết mình cần gì. Chúng ta từng coi thường họ, giờ phải học hỏi họ”, một người thẳng thắn thừa nhận.
Bình luận khác cũng đồng tình: “Việt Nam giờ đã vượt xa chúng ta ở cả tinh thần lẫn chiến thuật. Nhìn cách họ tổ chức pressing và phản công mà thấy rõ sự chuyên nghiệp”.
Thậm chí, không ít ý kiến kêu gọi cải tổ toàn diện nền bóng đá Trung Quốc. “Thua Việt Nam không phải điều xấu, mà là lời cảnh tỉnh. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ mãi tụt lại sau Đông Nam Á”, một bình luận trên Weibo thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.