Dáng hình xứ sở

(Baohatinh.vn) - Hằng năm, cứ mỗi sáng mùng 1 tết Nguyên đán, khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên từ nhà văn hóa tổ dân phố, tôi thường ngắm nhìn thật lâu hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước ngõ. Lúc đó, trong tôi lại dậy lên những cảm xúc vừa lắng sâu, vừa tươi mới về đất nước, về quê hương, xứ sở...

Dáng hình xứ sở

Dịp tết Nguyên đán năm nay cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022).

Xứ sở có từ khi ta được sinh ra, ở đó ta có ông có bà, có cha có mẹ, có những bước chân chập chững đầu tiên… Xứ sở có trong truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, ở đó ta có tình thân rộng lớn hơn chính là đồng bào, là dân tộc, khi ta còn thơ bé, xứ sở là bào thai của mẹ, khi ta lớn lên, đến các vùng đất khác, xứ sở là quê nhà, là nơi chôn nhau cắt rốn, khi ta bước chân ra khỏi lãnh thổ đất nước thì xứ sở chính là Tổ quốc thân thương của ta…

Hình hài đất nước đã được Quốc tổ Hùng Vương dựng xây và trở thành xứ sở của cả dân tộc. Đó là nguyên cớ để những anh hùng như Trưng Trắc, Trưng Nhị; như Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… mưu lược chiến đấu, đánh đuổi giặc thù để bảo vệ bờ cõi, giành độc lập cho dân tộc. Và đó cũng là nguyên cớ để người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi, bôn ba qua hơn 30 nước, lênh đênh trên bốn biển để tìm lại dáng hình đất nước…

Sau những năm dài “đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước” (1) Người đã được “mặt trời chân lý chói qua tim” (2) và rồi: “Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc: “Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi”/ Hình của Đảng lồng trong hình của Nước/ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”(1). Đó cũng chính là lúc người thanh niên yêu nước năm xưa đã “nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai” (2) sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước…

Dáng hình xứ sở

Hằng năm, cứ mỗi sáng mùng 1 tết Nguyên đán, khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên từ nhà văn hóa tổ dân phố, tôi thường ngắm nhìn thật lâu hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước ngõ. Ảnh: Internet

Xứ sở là từ mà khi xướng âm lên càng nhiều lần ta càng cảm thấy thiêng liêng, càng thấy trìu mến và thân thương. Kỳ thực, trong hành trình khôn lớn, mỗi người đều đã được bồi đắp ý niệm về xứ sở, về tình yêu và trách nhiệm bảo vệ hình hài xứ sở của mình trong mỗi câu chuyện truyền thuyết, trong những trang sách giản dị mà lắng sâu. “Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình/ Phải biết gắn bó và san sẻ/ Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở/ Làm nên Đất Nước muôn đời…(3); “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”(4).

Chính bởi tình yêu đất nước, tình yêu quê hương, xứ sở ấy mà dưới ngọn cờ của Đảng, dưới sự dẫn lối của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã một lòng tin Đảng, theo Đảng, cùng Đảng vượt qua bao gian lao, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Kỷ nguyên mới của dân tộc đã được mở ra khi cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, giành độc lập cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong kỷ nguyên đó, Nhân dân ta đã một lòng tin theo Đảng, cùng Đảng tiếp tục đứng lên đấu tranh, đánh đuổi quân xâm lược, giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại. Trong dáng hình đất nước luôn có bóng hình của Đảng. Trên dải đất hình chữ S, miền đất nào cũng tạc vào dáng hình xứ sở những chiến công hiển hách và tên tuổi những người con anh dũng, kiên cường.

Dáng hình xứ sở

Kỷ nguyên mới của dân tộc đã được mở ra khi cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, giành độc lập cho dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Internet

Trong thời kỳ mới, Hà Tĩnh tự hào đóng góp cho Tổ quốc những anh hùng cách mạng như: Trần Phú, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng, Phan Đình Giót, La Thị Tám, 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc và rất nhiều anh hùng trên các trận địa chống giặc... Đó là những người tiên phong theo Đảng, tiên phong bảo vệ Đảng, truyền lửa tin yêu Đảng cho đồng bào, khơi dậy ý chí chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ xứ sở…

Trải qua nhiều thời kỳ khó khăn, gian khổ, trải qua bao thử thách, Nhân dân ta luôn một lòng theo Đảng, đồng cam cộng khổ, cùng Đảng giữ vững ngọn cờ độc lập và chủ nghĩa xã hội, chinh phục những đỉnh cao mới, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, tiến bộ. Trong hành trình ấy, dân luôn có Đảng và Đảng luôn có dân. Một lòng tin yêu trọn vẹn với Đảng, nhiều thế hệ Nhân dân đã “hóa thân cho dáng hình xứ sở” bằng những thành tựu trên nhiều lĩnh vực, khiến cho vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố.

Thời gian gần đây, khi nhân loại phải đối mặt với đại dịch COVID-19, Đảng ta một lần nữa đã khẳng định bản lĩnh, sức mạnh của mình trong việc chèo lái đất nước vượt qua nguy nan. “Con mắt” sáng ngời của Đảng lại thêm một lần nữa vạch đường đi cho dân tộc theo đi. Những chủ trương, chính sách được ban hành kịp thời đã củng cố thêm lòng tin yêu mà Nhân dân dành cho Đảng.

Dáng hình xứ sở

Trong dịch bệnh COVID-19, Đảng đã dẫn dắt Nhân dân thích ứng an toàn, linh hoạt để duy trì sản xuất, kinh doanh; nhiều nhà máy, công nhân vẫn miệt mài làm việc. Trong ảnh: Không khí sản xuất tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ)

Không chỉ khống chế được dịch bệnh, Đảng còn dẫn dắt Nhân dân thích ứng an toàn, linh hoạt để duy trì sản xuất, kinh doanh. Trên những miền quê, phong trào xây dựng nông thôn mới vẫn không ngừng nghỉ, các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp vẫn được triển khai; trong nhiều nhà máy, công nhân vẫn miệt mài làm việc; các khu công nghiệp vẫn tiếp tục đón các nhà đầu tư, trong đó ghi nhận rất nhiều cuộc trở về đầy nghĩa tình của những người Việt xa xứ…

Cũng chính trong cơn hoạn nạn bởi đại dịch, hình ảnh xứ sở trở nên thật thiêng liêng. Nghĩa đồng bào từ sâu xa lại dậy lên thật mạnh mẽ. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” (5). Trong cơn hoạn nạn, người Việt ở khắp nơi vẫn vững tin bởi luôn có một xứ sở để quay về, để nương tựa và để chia sẻ. Tôi đã thấy thật rõ điều đó trong những chuyến hồi hương của người Việt xa xứ, của những lao động ly quê; trong những hành động quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch của đất nước, hỗ trợ đồng bào trong cơn khốn khó…

Tôi cũng thấy điều đó hiển hiện trong những chủ trương, chính sách, hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh khi sẵn sàng dang tay đón nhận công dân trở về, sẵn sàng nhường nhà, nhường cơm, sẻ áo cho người hồi hương, sẵn sàng quyên góp để sẻ chia với đồng bào vùng tâm dịch… Hẳn là thế, người ta sẽ sẵn sàng hết lòng yêu thương nhau, bao bọc, nâng đỡ nhau khi có cùng một xứ sở - bào thai của mẹ Âu Cơ…

Dáng hình xứ sở

Trong đại dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh khi sẵn sàng dang tay đón nhận công dân trở về.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang cùng nhau dựng xây nên một xứ sở dạt dào niềm tin yêu và tràn đầy khát vọng vươn tới. Điều đó đã thể hiện trong những mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra. Điều đó bộc lộ mạnh mẽ trong quyết tâm đưa Việt Nam nhanh chóng trở thành quốc gia số; trong khát vọng hòa bình, hợp tác với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch; trong quyết tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Điều đó cũng biểu thị trong sự kiên định bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặt con người làm trung tâm, là mục tiêu, động lực quan trọng nhất của đất nước… Và điều đó cũng đang hiện lên thật rõ trên quê hương Hà Tĩnh với những quyết sách đúng đắn, kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là chính sách thu hút đầu tư, an sinh xã hội… Để những tiềm năng kinh tế, nhất là kinh tế biển được gọi thức, mà Khu kinh tế Vũng Áng đã trỗi dậy với bao khát vọng vươn xa; để người nghèo, người vùng lũ có mái nhà vững chãi và học sinh nghèo được chắp cánh trong giấc mơ chinh phục tri thức…

Trong gió mới ngày xuân, khi phác thảo dáng hình xứ sở, tôi càng thấy yêu thêm quê hương, đất nước, càng vững tin theo Đảng. Đâu đó, trong lồng ngực tôi lại reo lên đầy rạo rực: “Và tôi yêu và tôi hát/ Lời yêu thương/ Lời bỏng cháy/ Tháng ngày này, Đất Nước ơi/ Tổ quốc của chúng tôi”(6).

Chú giải:

1: “Người đi tìm hình của Nước” - Chế Lan Viên.

2: “Từ ấy” - Tố Hữu.

3: “Trường ca mặt đường khát vọng” - Nguyễn Khoa Điềm.

4: “Quê hương” - Đỗ Trung Quân.

5: Ca dao Việt Nam.

6: “Giai điệu Tổ quốc” - Nhạc sỹ Trần Tiến.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast