Tại đêm giao lưu, các đại biểu và khán giả đã được đắm mình trong những khúc tráng ca hào hùng về người bộ đội cụ Hồ, người lính nơi hải đảo và tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời nghe những chia sẻ hồi ức của các nhà báo lão thành về thời kỳ kháng chiến đầy ác liệt cũng như những gửi gắm, tin tưởng các nhà báo lão thành dành cho thế hệ trẻ nói chung, những phóng viên trẻ nói riêng.
Giao lưu với nhà báo Phan Duy Thảo (Trưởng đại diện báo Khuyến học và Dân trí khu vực Bắc miền Trung), nhà báo Nguyễn Khắc Hiển (nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh, Trưởng đại diện báo Nhà báo và Công luận khu vực Bắc miền Trung), nhà báo Lê Hữu Quý (nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh) |
Phát biểu tại đêm giao lưu, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của thế hệ các chiến sĩ – nhà báo lão thành.
Lãnh đạo tỉnh và Hội Nhà báo tặng hoa cho các nhà báo |
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, các nhà báo lão thành chính là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo. Vì vậy, các nhà báo trẻ phải không ngừng nỗ lực học tập thế hệ đi trước; tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong sự nghiệp xây dựng phát triển; phản ánh gương điển hình người tốt, việc tốt đồng thời đấu tranh với những sai trái trong xã hội. Mỗi nhà báo hãy xứng đáng với giá trị “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”.
Thêm một số hình ảnh văn nghệ tại đêm giao lưu: