Những năm tháng chống Mỹ qua ống kính “Phóng viên chiến trường”

Chiều 14-4, tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm ảnh “Phóng viên chiến trường” của bốn phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính, Chu Chí Thành, Mai Nam và Hứa Kiểm.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 40 bức ảnh được các phóng viên chiến trường này chụp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Mỗi hình ảnh cùng với những dòng chú thích là những tư liệu quý giúp công chúng hiểu thêm về câu chuyện chiến tranh Việt Nam dưới nhiều góc cạnh khác nhau.

Dưới đây là một số bức ảnh cho PV chụp lại, và giữ nguyên phần chú thích ảnh của các tác giả:

Đợt tấn công cuối cùng trước khi chiếm được căn cứ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Đầu Mầu (Quảng Trị) ngày 31-3-1972 – tác giả: Đoàn Công Tính - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Đợt tấn công cuối cùng trước khi chiếm được căn cứ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Đầu Mầu (Quảng Trị) ngày 31-3-1972 – tác giả: Đoàn Công Tính - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Những năm tháng chống Mỹ qua ống kính “Phóng viên chiến trường” ảnh 2
Dân quân, nam và nữ giúp bộ đội kéo pháo lên trận địa tỉnh Hải Dương, năm 1972 – tác giả: Mai Nam - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
19 tuổi, Nguyễn Thị Hiền là tiểu đội trưởng dân quân Yên Vực, huyện Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Cô đã trải qua 800 đợt rải bom và bị bom B52 chôn sống 4 lần, năm 1966 – tác giả: Mai Nam - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
19 tuổi, Nguyễn Thị Hiền là tiểu đội trưởng dân quân Yên Vực, huyện Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Cô đã trải qua 800 đợt rải bom và bị bom B52 chôn sống 4 lần, năm 1966 – tác giả: Mai Nam - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975, nhân dân chào mừng người chiến thắng – tác giả: Hứa Kiểm - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Giải phóng Sài Gòn ngày 30-4-1975, nhân dân chào mừng người chiến thắng – tác giả: Hứa Kiểm - Ảnh: V.V.TUÂN chụp lại
Theo VŨ VIẾT TUÂN/tuoitre.vn

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast