Mỹ nhân màn ảnh có phận đời tận cùng đau khổ hơn cả vai diễn

Họ đẹp, họ có tài. Nhưng dường như tài năng và sắc đẹp của họ lại không đi kèm với hạnh phúc viên mãn, tròn đầy.

Số phận bi thảm của nữ chính Em còn nhớ hay em đã quên

Sau hơn 20 năm, chính đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã thốt lên, ông không ngờ số phận dàn diễn viên của phim lại khổ đau đến thế, đặc biệt là nữ diễn viên Hoàng Hồng Nhị.

Trong một bài viết trên trang Dân trí cách đây hai năm, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chia sẻ về các diễn viên đóng trong phim của ông. Người đạo diễn già vẫn còn nhớ như ngày hôm qua những kỷ niệm mà ông đã có với các diễn viên tham gia phim như Hoàng Hồng Nhị, Lê Công Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh... Họ đều có cuộc đời buồn bã, sự buồn bã lạc lối, sự buồn bã cô đơn.

Mỹ nhân màn ảnh có phận đời tận cùng đau khổ hơn cả vai diễn ảnh 1

Hoàng Hồng Nhị (phải) và Lê Công Tuấn Anh trong phim Em còn nhớ hay em đã quên.

Hoàng Hồng Nhị (vai Khánh Ly) được mời tham gia phim Em còn nhớ hay em đã quên sau một hành trình dài đạo diễn không tìm được vai nữ chính. “Tôi muốn tìm một nữ diễn viên có mái tóc dài và khuôn mặt trái xoan cho vai Khánh Ly, nhưng tìm mãi ngoài Bắc không thấy. Bạn bè cũng lao vào tìm giúp", đạo diễn cho biết.

Tình cờ được giới thiệu Hoàng Hồng Nhị - một sinh viên tốt nghiệp trường nghệ thuật, nhưng đang làm ở nhà hàng Hương Giang, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tìm đến nhà riêng của cô.

Trong trí nhớ của vị đạo diễn, khi lần đầu tiên nhìn thấy Nhị, cô ấy trông rất... nhếch nhác, một nách hai con nhỏ. Nhưng khi cô ấy mặc áo dài, trang điểm, đó là một Hoàng Hồng Nhị hoàn toàn khác, như thể lột xác.

"Khi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, anh quay phim kín đáo ghi hình lại. Khi cô ấy về, chúng tôi mở đoạn phim ra xem và nhận ra ngay rằng Nhị chính là Khánh Ly mà chúng tôi tìm kiếm”, ông nói.

Hoàng Hồng Nhịđược giao vai Khánh Ly. Bộ phim quay trong gần hai tháng. “Càng quay, cô ấy diễn càng đạt. Hoàng Hồng Nhị đóng rất tốt vai diễn”, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần nhớ lại.

Sau khi phim đóng máy, Hoàng Hồng Nhị nói với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần: “Những ngày qua, cháu như đang sống trong mơ vậy. Cháu được đóng phim, được hát. Cháu chưa bao giờ được sống như thế. Cuộc sống của cháu ở Huế nghèo khổ, vất vả. Ngày mai trở về Huế, cháu không biết mình có thể trở về với cuộc sống cũ được nữa hay không”.

“Tôi nhớ lúc ấy tôi đã nói với Hoàng Hồng Nhị rằng, trong cuộc đời mỗi người, cũng chỉ có vài lần được sống trong những giấc mơ như vậy. Bản thân chú cũng vừa đi qua giấc mơ. Trong bối cảnh điện ảnh khó khănthế này, chú không biết mình có được làm bộ phim tiếp theo nữa hay không. Thôi thì, hãy biết hài lòng với những giấc mơ đã có, và tiếp tục cuộc sống của mình”, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần nhớ lại. Không ngờ đó cũng là lần cuối cùng ông gặp Hoàng Hồng Nhị.

Sau này trở về Huế, Hoàng Hồng Nhị không thể tiếp tục cuộc sống cũ. Cô ly hôn và vào Nam tìm chân trời mới cho riêng mình. Tuy nhiên, thành phố ồn ào không phải là miền đất hứa với Hoàng Hồng Nhị. Cô gái Huế không thể vượt qua những cám dỗ thành thị.

Nhắc đến Hoàng Hồng Nhị, Trương Ngọc Ánh nhớ rằng chị chỉ gặp lại cô một lần duy nhất sau bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên. Biết câu chuyện đi tìm những giấc mơ đổ vỡ của bạn diễn, Trương Ngọc Ánh chỉ biết chia sẻ sự xót xa.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần tiết lộ rằng cuộc đời Hoàng Hồng Nhị rất buồn, và ông, dù có cơ hội, cũng không dám gặp lại cô thêm lần nào nữa. Nhà làm phim chia sẻ ông cảm thấy có lỗi với nữ diễn viên, rằng chính ông đã đưa cô bước vào giấc mơ điện ảnh, để rồi Hoàng Hồng Nhị không thể thoát ra khỏi giấc mơ ấy.

Nữ diễn viên chuyên cảnh nóng có cuộc đời ly kỳ hơn phim

Dữ dội và hết mình là những gì công chúng có thể cảm nhận được ở nữ diễn viên Kiều Trinh trong từng vai diễn. Nhiều người chỉ biết đến cô với vai nữ chính trong bộ phim Mùa len trâu, một sản phẩm chất lượng của điện ảnh Việt Nam từng "chinh chiến" tại nhiều liên hoan phim quốc tế vào năm 2005.

Ít ai biết rằng, cuộc sống của cô đã từng có giai đoạn đầy nghiệt ngã.

Lấy chồng từ năm 17 tuổi và 18 tuổi thì Kiều Trinh sinh con gái đầu lòng. Nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc khi người chồng sa đà vào rượu chè, trở thành con quái vật khi ở nhà. Mọi chuyện kết thúc khi Trinh bàng hoàng phát hiện ra chồng cô nghiện ma túy.

Mỹ nhân màn ảnh có phận đời tận cùng đau khổ hơn cả vai diễn ảnh 2

Năm 17 tuổi, Kiều Trinh đã lấy chồng. Một năm sau, cô mang thai.

Cuộc sống của Kiều Trinh cùng con từ đó là những ngày chỉ có lon gạo với chút nước mắm chan cơm. Chị chấp nhận ly hôn và giành lấy quyền nuôi dưỡng cô con gái đầu lòng.

Rồi một ngày, số phận của Kiều Trinh có bước ngoặt mới khi cô đến tham dự buổi casting cho bộ phim Mùa len Trâu và tạo được ấn tượng với đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, để rồi trở thành một phần của bộ phim làm nên niềm tự hào cho điện ảnh Việt Nam.

Nhưng dường như sự đời nghiệt ngã vẫn chưa buông tha cho chị. Khi nỗi đau dần của cuộc hôn nhân đầu dần qua đi, chị gặp gỡ và dọn về sống chung với một người đàn ông khác. Thế nhưng, đòn roi và sự ghen tuông khiến chị cảm thấy sợ hãi. Không còn cách nào khác, người phụ nữ ấy lại phải dứt áo ra đi, bế theo đứa con trai 5 tuổi.

Mỹ nhân màn ảnh có phận đời tận cùng đau khổ hơn cả vai diễn ảnh 3

Kiều Trinh và con gái đầu lòng.

Từ đó đến nay, một mình chị lèo lái, nuôi dưỡng hai con trưởng thành. Có những lúc cuộc sống quá khó khăn, ba mẹ con phải chia nhau từng gói mì để bước tiếp qua ngày.

Có lần chị bị tai nạn, chấn thương ở đầu làm trí nhớ giảm sút đáng kể. Thương mẹ, cô con gái đầu lòng quyết định nhận lời đóng phim để kiếm đồng ra đồng vào, kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh và trang trải cuộc sống gia đình.

Cứ dựa vào nhau như thế, ba mẹ con Kiều Trinh dần bước qua được khoảng thời gian vất vả nhất. Dù vẫn phải đi ở thuê và chắt bóp từng đồng một để trả những khoản nợ người khác gán vào mình, nữ diễn viên cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cuộc đời cay đắng của diễn viên Gái nhảy

Xuất thân từ nghề người mẫu, Minh Thư là một trong số những nữ diễn viên "lấn sân" thành công. Những vai diễn của chị luôn cá tính, sôi nổi nhưng cũng chất chứa nhiều mâu thuẫn nội tại. Gây ấn tượng đặc biệt với vai Hạnh trong Gái nhảy, tên tuổi của Minh Thư vụt sáng. Từ ngày phim ra mắt tới nay đã 12 năm, người ta vẫn gọi chị là "gái nhảy" Minh Thư.

Với vai Hạnh trong Gái nhảy, nhiều người cho rằng Minh Thư đã bị “chết vai”. Bởi sau thành công, dù đóng nhiều loại vai, tham gia nhiều tác phẩm khác, hình ảnh của cô luôn chỉ khiến khán giả nhớ đến vai Hạnh trong cú hit phòng vé một thời.

Mỹ nhân màn ảnh có phận đời tận cùng đau khổ hơn cả vai diễn ảnh 4

Một thời Minh Thư được coi là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt.

Số phận long đong, trắc trở của cô Hạnh trong Gái nhảy dường như vận vào cuộc đời của nữ diễn viên sinh năm 1976. Cuộc sống riêng của chị gặp không ít trắc trở, đau buồn. Trước khi kết hôn, Minh Thư có hai cuộc tình đầy cay đắng. Chị những tưởng tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình, nhưng rồi cả hai cũng chia tay.

Sau đó, Minh Thư rơi vào khủng hoảng: "Khoảng thời gian ấy với tôi kinh khủng lắm. Tôi thấy cuộc sống của mình vô vị quá. Rồi cũng nguôi ngoai, tôi gặp người đàn ông khác". Thế nhưng, cuộc tình thứ hai cũng chỉ đem lại đau khổ cho Minh Thư: "Nếu tình yêu trước để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào thì tình yêu sau khiến tôi cay đắng, tôi chán ghét tất cả đàn ông, không còn tin vào tình yêu nữa".

Mỹ nhân màn ảnh có phận đời tận cùng đau khổ hơn cả vai diễn ảnh 5

Minh Thư và con gái với người chồng trẻ đã ly hôn.

Tuyên bố chán ghét tất cả đàn ông, nhưng năm 2009, Minh Thư bất ngờ kết hôn với một người đàn ông kém chị 9 tuổi. Chị luôn dành những lời "có cánh" cho ông xã trẻ. Thế nhưng, cuộc hôn nhân mà sau này chị gọi bằng hai từ "bồng bột" không kéo dài lâu. Năm 2011, mối quan hệ giữa Minh Thư và chồng trẻ rạn nứt. Chị đành phải một mình nuôi con gái nhỏ.

Một phần lý do khiến Minh Thư và chồng trẻ rạn nứt là do sự hắt hủi của gia đình nhà chồng. Họ không thể chấp nhận một cô con dâu có xuất thân từ làng giải trí.

Mỹ nhân màn ảnh có phận đời tận cùng đau khổ hơn cả vai diễn ảnh 6

Xuất hiện trở lại trong thời gian gần đây, trông "gái nhảy" có phần kém tự nhiên với nhan sắc "xuống dốc".

Cô thừa nhận: "Tôi là người không may mắn trong tình cảm. Tôi sống tình cảm quá nên khi mọi chuyện không như ý muốn, tôi thấy cuộc sống mất hết ý nghĩa, chán nản tất cả".

Ly hôn xong, chị dành hết khoảng thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cho cô con gái nhỏ, hiện Minh Thư vẫn chưa tìm được cho mình một bến bờ hạnh phúc mới sau ngần ấy đổ vỡ.

Theo GĐ&XH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast