Tom trề môi:
- Thế đã bõ bèn gì, tớ làm lương tháng cũng 5 triệu mà cuối năm mua được hẳn xe hơi xịn đấy nhé.
Sam kinh ngạc:
- Ôi trời, cậu tiết kiệm thế nào đấy? Chỉ tớ với!
Tom nhún vai:
- Cũng chẳng có gì to tát cả. Tớ đi làm bằng vé xe buýt tháng, không ăn cơm quán, không thuốc lá rượu bia, không yêu đương chơi bời. Cuối năm tiết kiệm được 50 triệu, cộng thêm 2 tỷ bố tớ cho thế là mua được con xe yêu thích.
- !!!
Mừng hụt vì tưởng bạn gái chung thủy
Đang đi chơi vui vẻ với bạn gái, Tý đột nhiên hỏi vu vơ:
- Nếu một ngày anh nghèo túng thảm hại, em có chê anh không?
Bạn gái Tý đáp:
- Hỏi vớ vẩn, dĩ nhiên là không rồi!
Tý hạnh phúc hỏi:
- Vì sao thế?
Cô bạn gái nhún vai:
- Nói cứ như bây giờ anh không nghèo túng thảm hại ấy!
- !!!
Theo VnExpress