14h00 ngày 26/9, Olympic Việt Nam vs Olympic UAE: Thắng bằng “tinh thần Asian Cup 2007"!

Chiều nay, Olympic Việt Nam sẽ đối đầu với Olympic UAE tại vòng 1/8 Asiad. Dù đối thủ là đương kim Á quân nhưng thầy trò HLV Toshiya Miura đang quyết tái lập chiến thắng của các đàn anh trước chính UAE ở VCK Asian Cup 2007 để lần đầu góp mặt ở tứ kết một kỳ Asiad.

Tập thể Olympic Việt Nam quyết tái hiện tinh thần chiến thắng mà đàn anh Huỳnh Quang Thanh và ĐT Việt Nam đã làm được trước UAE tại Asian Cup 2007
Tập thể Olympic Việt Nam quyết tái hiện tinh thần chiến thắng mà đàn anh Huỳnh Quang Thanh và ĐT Việt Nam đã làm được trước UAE tại Asian Cup 2007

CHIẾN ĐẤU BẰNG LÒNG QUẢ CẢM

ĐT Việt Nam từng xuất sắc đánh bại ĐT UAE 2-0 ở trận mở màn vòng bảng VCK Asian Cup 2007 trên sân Mỹ Đình. Trận thắng này là tiền đề cho thành tích lịch sử của ĐT Việt Nam ở đấu trường châu lục khi lần đầu tiên vào đến vòng tứ kết của một kỳ Asian Cup. Ở thời điểm đó, sức mạnh chuyên môn của ĐT Việt Nam được giới phân tích đánh giá là kém khá xa so với đối thủ, nhưng đoàn quân của HLV Alfred Riedl đã đánh bại đối thủ một cách thuyết phục bằng tinh thần chiến đấu quả cảm.

Trận thắng đó cũng là lần duy nhất bóng đá Việt Nam vượt qua được UAE. 7 năm đã qua, NHM Việt Nam vẫn nhớ như in cảm giác hân hoan khi đón nhận chiến thắng ấy và sau rất nhiều lần bị đối thủ “đòi nợ” thì hôm nay, hy vọng chiến thắng lại được dành cho Olympic Việt Nam.

Cũng giống như các đàn anh, tập thể Olympic Việt Nam hiện nay được giới chuyên môn châu Á đánh giá thấp hơn Olympic UAE. Nhưng sau những gì thầy trò HLV Miura đã thể hiện ở vòng bảng, NHM Việt Nam tin rằng, nếu ra sân với sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu quả cảm thì khả năng chuyên môn Olympic Việt Nam sẽ được chắp cánh, đủ sức đánh bại UAE, đội xếp nhì ở vòng bảng. Tinh thần này đã được đoàn quân của HLV Miura thể hiện trong trận thắng 4-1 trước Olympic Iran và sau 2 trận thắng ấn tượng của Olympic Việt Nam ở vòng bảng, chúng ta có cơ sở để tin rằng tinh thần chiến thắng sẽ lặp lại vào chiều nay.

ĐỐI THỦ LỚN NHƯNG CHÚNG TA KHÔNG BÉ NHỎ

HLV Miura đã rất tự hào về những gì mà các học trò thể hiện trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại Asiad. Đặc biệt, vị HLV người Nhật Bản rất lạc quan về khả năng chơi bóng kỹ thuật, sự khéo léo và linh hoạt của học trò. Ông coi đó là nguồn sức mạnh cốt lõi để xây dựng các chiến thuật, phong cách thi đấu tươi mới và rất hiện đại cho Olympic Việt Nam. Dĩ nhiên, những điểm mạnh kể trên cũng chính là “vũ khí” mà HLV Miura tin rằng sẽ đủ sức giúp Olympic Việt Nam đánh bại “gã khổng lồ” Olympic UAE để giành vé dự tứ kết.

Cụ thể, sau khi nghiên cứu kỹ nhân sự và lối chơi của UAE, HLV Miura và các trợ lý nhận thấy cặp trung vệ Saeed (số 6) – Barghash (số 13) tuy có thể hình cao to, khả năng không chiến cực tốt nhưng lại chậm chạp ở những tình huống cần xử lý bóng nhanh. Đặc biệt, khi bị đối thủ gây sức ép với cường độ cao như ở trận thua Olympic Jordan ở vòng bảng (0-1), bộ đôi trung vệ này còn tỏ ra thiếu bình tĩnh, để xảy ra nhiều tình huống sai sót đáng trách.

Điểm yếu này sẽ đặc biệt được các mũi tấn công của Olympic Việt Nam khai thác trong trận đấu chiều nay. Mong rằng đó cũng chính là chìa khóa để Olympic Việt Nam mở cánh cửa vào vòng tứ kết.

HLV TOSHIYA MIURA:

“Tôi tin Việt Nam sẽ thắng!”

Trước trận đấu với UAE ở vòng 1/8, HLV Miura chia sẻ: “So về lực lượng và bề dày thành tích, UAE vẫn đang được xếp ở cửa trên và thực tế là họ rất mạnh. Tuy nhiên, tôi và các cầu thủ của mình rất tự tin khi bước vào trận đấu với họ. Chúng tôi chưa thua trận nào ở kỳ Asiad lần này và tôi tin kết quả trận đấu với UAE vào chiều mai cũng thế! Có nghĩa chúng tôi sẽ giành chiến thắng để có mặt ở tứ kết”.

HLV ALI EBRAHIM (OLYMPIC UAE):

“Chủ quan sẽ phải trả giá đắt!”

“UAE đang tập trung tối đa cho cuộc đấu với Việt Nam. Đây là trận chiến sẽ có kẻ thắng - người thua và khi mà cả đôi bên đều khát khao đi tiếp thì chỉ cần một sai lầm hay một thoáng chủ quan sẽ phải trả giá rất đắt.

Chúng tôi coi thất bại trước Jordan ở vòng bảng là lời cảnh tỉnh cho cả đội trước khi đọ sức với đối thủ Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ không có một bất ngờ nào mà UAE là nạn nhân tiếp tục xảy ra ở Asiad lần này nữa”.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast