4 điểm nóng trận đội tuyển Việt Nam vs Iraq

Trong thế trận ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công thì các “điểm nóng” sẽ được tập trung bên phần sân của đội bóng áo đỏ.

Huy Cường gặp “sát thủ” Mahmoud
Huy Cường gặp “sát thủ” Mahmoud

Đình Hoàng đua tranh với “Gareth Bale châu Á”

Hậu vệ Ali Adnan được ví như “Gareth Bale châu Á” đang là mũi khoan phá rất lợi hại bên cánh trái ĐT Iraq. Cầu thủ đang thi đấu cho CLB Udinese này có những pha đi bóng tốc độ cao, khó lường và dứt điểm rất sắc bén. Vì thế, hậu vệ biên phải Trần Đình Hoàng sẽ có một ngày làm việc hết công suất. Tuy nhiên, cầu thủ của SLNA cũng rất mạnh trong các pha tranh chấp, đeo bám người nên anh tự tin có thể khóa được Ali Adnan.

Huy Cường gặp “sát thủ” Mahmoud

Với 2 bàn thắng ở 2 trận vừa qua, tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud của Iraq tiếp tục chứng minh vai trò “đầu lĩnh”. “Sát thủ” 32 tuổi này vẫn rất nhạy bén trong các pha độc lập tác chiến và dứt điểm. Dù vậy, Mahmoud sẽ đối mặt với cầu thủ được xem là “lỳ đòn” nhất của ĐT Việt Nam là trung vệ Nguyễn Huy Cường. Cầu thủ người Quảng Ninh mạnh mẽ trong tranh chấp bóng bổng và có những pha truy cản quyết liệt sẽ là thử thách lớn cho hàng công đối phương.

Ali Faisal đối đầu “Người sắt” khánh lâm

Tiền vệ có cái chân trái ma thuật Ali Faisal từng khiến tuyến giữa ĐT Thái Lan gặp rất nhiều khổ sở. Lần này anh sẽ phải đối đầu cầu thủ có nền tảng thể lực tốt nhất của ĐT Việt Nam là Đặng Khánh Lâm. Dù lớn tuổi nhất đội (33 tuổi), nhưng Khánh Lâm được ví như “Người sắt” bởi những pha vào bóng quyết liệt và đeo bám rất khó chịu. Khánh Lâm sẽ chốt chặn ngay phía trước cặp trung vệ và nhiệm vụ của anh là “phá” các pha tổ chức tấn công ở tuyến giữa của đối thủ.

Công Vinh thách thức Salam Shakir

VIDEO: Xem lại trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq tại Asian Cup 2007

HLV Toshiya Miura yêu cầu các cầu thủ trên hàng công hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn cho tuyến dưới, nhưng vẫn khuyến khích Công Vinh nhô cao mỗi khi có cơ hội. Đội trưởng của ĐT Việt Nam có bản lĩnh và tâm lý thi đấu tốt, không ngại va chạm mỗi khi đối đầu các hậu vệ ngoại quốc nên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Lần này anh sẽ phải vượt qua Salam Shakir, một hậu vệ có đẳng cấp rất cao và đang chơi bóng tại giải VĐQG Saudi Arabia trong màu áo CLB Al-Fateh.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast