Arsenal 0-2 Bayern: “Lời ru buồn” cho “Pháo thủ”

Những bàn thắng của Toni Kroos và Thomas Mueller đã nhấn chìm con tàu đang thăng hoa Arsenal ngay tại thánh địa Emirates, mang đến lợi thế to lớn cho “Hùm xám” ở trận lượt về.

Arsenal đã không tận dụng được lợi thế sân nhà
Arsenal đã không tận dụng được lợi thế sân nhà

CẦU THỦ GHI BÀN: Bayern: Kroos (54’), Mueller (88’)

HLV Arsene Wenger đã có một quyết định hết sức táo bạo khi điền tên tiền đạo trẻ Yaya Sanogo, cùng Oxlade-Chamberlain vào đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu thượng đỉnh với Bayern Munich rạng sáng nay. Trong khi đó, đội hình của đội khách không có quá nhiều xáo trộn, ngoại trừ việc tiền vệ Bastian Schweinsteiger dù đã bình phục chấn thương nhưng vẫn phải ngồi dự bị.

Tuy nhiên, những phút đầu tiên của trận đấu này cho thấy ông Wenger đã tỏ ra đúng đắn. Arsenal tràn lên phần sân đối phương ngay sau khi tiếng khai cuộc vang lên. Với sức trẻ cùng khát khao thể hiện mình, Sanogo và Oxlade-Chamberlain đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc mào đầu hưng phấn cho “Pháo thủ”. Đỉnh điểm cho những khoảng thăng hoa đó là tình huống Oezil bị Boateng phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng chính tiền vệ người Đức cũng không thể thắng được Neuer trên chấm phạt đền 11m.

Và rồi sự hào hứng cũng sớm qua đi với Arsenal. Sau gần nửa giờ thi đấu, Bayern đã tìm ra cách kìm lại sự hưng phấn của đối thủ. Phút 31, Kieran Gibbs dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu, vào sân thay anh là một hậu vệ khác: Nacho Monreal. Đó có thể coi là một bước ngoặt đầu tiên về mặt thế trận, khi mà kể từ thời điểm này, Monreal trở thành “tử huyệt” của đội chủ nhà.

Khi hiệp 1 dần trôi về những phút cuối, thì đó cũng là lúc cao trào của trận đấu diễn ra. Phút 38, Robben nhanh như cắt băng lên đón đường chọc khe bổng của đồng đội, và bị thủ thành Szczęsny lao ra cản phá. Ngay lập tức, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ môn người Ba Lan và trao cho Bayern cơ hội mở điểm từ chấm 11m. Nhưng hậu vệ Alaba đã thực hiện một cú đá quá ẩu dội trúng xà ngang, qua đó bỏ lỡ cơ hội mười mươi để đưa Bayern vươn lên dẫn trước.

Hiệp 2 bắt đầu cũng là lúc Arsenal nhận ra việc họ thiếu người là một thiệt thòi lớn như thế nào. Bayern chiếm lĩnh toàn bộ thế trận với thứ bóng đá mà họ vẫn thường thể hiện. Với việc hậu vệ Rafinha được đưa vào sân thay cho Boateng cùng sự cơ động của Robben, Bayern liên tục “khoét” vào cánh trái của Arsenal. Và họ đã không phải đợi quá lâu để có cơ hội ăn mừng bàn thắng.

Phút 54, xuất phát từ tình huống phối hợp của Robben và Kroos, cầu thủ người Đức đã tung ra một cú cứa bóng hiểm hóc, không cho thủ thành Fabianski (vào sân thay Cazorla) bất kỳ cơ hội cản phá nào, mở tỉ số cho “Hùm xám”. Một bàn thắng thể hiện sự lạnh lùng đúng với phong cách bóng đá Đức.

Sau bàn thua, Arsenal dường như mất hết động lực thi đấu, và họ cũng bất lực trong việc kiểm soát bóng, khi đội khách sở hữu một tuyến giữa quá hoàn hảo. Liên tục là những pha ban bật ngắn ở khu vực giữa sân nhằm kéo giãn đội hình Arsenal, Bayern với một sự chậm rãi tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, tiếp tục khiến ông Wenger và các CĐV “Pháo thủ” như ngồi trên đống lửa. Và rồi điều gì đến cũng phải đến.

Phút 88, đại diện đến từ nước Đức đã dạy cho Arsenal cách phối hợp tấn công, bằng một đường lên bóng thể hiện sự ăn ý cao độ. Philipp Lahm nhận bóng ở khu vực giữa sân, có đủ thời gian để quan sát, đã có một đường chuyền như đặt cho Thomas Mueller đang không bị ai kèm, sau khi các hậu vệ của đội chủ nhà bị hút theo pha di chuyển của Pizarro. Trong tư thế trống trải, Mueller thoải mái đánh đầu, nâng cách biệt lên thành 2 bàn cho đội khách. Số phận trận đấu được định đoạt.

Thời gian còn lại là quá ít để Arsenal có thể vớt vát hy vọng, dù họ đã vùng lên khá mạnh mẽ ở những phút cuối cùng.

Với kết quả thắng 2-0 ngay trên sân khách, Bayern coi như đã đặt 1 chân vào tứ kết. Trong khi đó, với Arsenal, những diễn biến về thế trận của họ trong cuộc đối đầu này, rất có thể sẽ là kết cục vào cuối mùa dành cho HLV Wenger và các học trò.

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

Arsenal: Szczęsny – Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs (Monreal 31’) – Flamini, Cazorla (Fabianski 39’), Wilshere, Oezil, Oxlade-Chamberlain (Rosicky 74’) – Sanogo.

Bayern: Neuer – Lahm, Boateng (Rafinha 46’), Dante, Alaba – Thiago (Pizarro 79’), Javi Martinez, Kroos, Goetze, Robben – Mandzukic (Mueller 64’).

Minh Đức

Nguồn: Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast