Brazil 3 - 1 Croatia: Neymar kéo Selecao ngược dòng

Brazil thủng lưới trước và đối mặt với cả tấn sức ép. Nhưng từ trong hiểm nguy, niềm hy vọng số 1 của họ: Neymar đã kịp thời tỏa sáng đưa Selecao lội ngược dòng đến với chiến thắng mở màn cho World Cup 2014.


BÀN THẮNG

Brazil: Neymar (29’ ; 71’, pen), Oscar (90’)
Croatia: Marcelo (11’, phản lưới)

Hình ảnh đầu tiên của những vũ công Samba ở kỳ World Cup diễn ra trên chính quê hương họ không phải là những nắm đấm quyết tâm, cũng không phải những tiếng gào thét. 11 chiến binh vàng-xanh bật khóc trên nền bài quốc ca hùng tráng.

Đáng tiếc, những giây phút xúc động ấy không tồn tại lâu. Trái bóng brazuca chỉ lăn được đúng 11 phút thì Brazil thủng lưới. Ivica Olic thoát xuống hành lang cánh nơi Dani Alves trấn giữ thực hiện pha căng ngang. Trong nỗ lực cứu thua, Marcelo lại chạy đúng vào đường lăn của trái bóng và trở thành cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2014.

Một pha đá phản lưới nhà – đó là cái cách không thể tệ hơn để bắt đầu một kỳ World Cup. Marcelo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Brazil đá phản lưới nhà tại một kỳ World Cup.

Tuy nhiên, chính từ trong cú sốc tâm lý đó chúng ta mới cảm nhận được người Brazil đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản. Sau bàn thua, Selecao không xuất hiện dấu hiệu của sự chuệch choạc. Trái lại, chính bàn thua trước lại cởi bỏ những nút thắt tâm lý cho ĐT Brazil. Những bước chân nghệ sỹ bắt đầu nhảy múa.

Thế rồi điều mà cả dân tộc Brazil chờ đợi cũng đã đến. Phút 29, Neymar solo giữa cả rừng cầu thủ Croatia rồi bất ngờ tung cú sút sệt từ cự ly 23m. Bóng đi không căng, nhưng đủ hiểm để khuất phục thủ thành Pletikosa.

Hơi đáng tiếc, bàn gỡ chỉ khiến cho những khán đài bớt căng thẳng hơn, chứ nó không tạo ra thế trận sáng sủa hơn cho ĐT Brazil. Croatia vẫn đủ lạnh lùng và tỉnh táo để kiềm chế điệu Samba hoạt động ở mức vừa phải. Còn Brazil hình như vẫn tắc ở một khâu nào đó. Họ đưa bóng ra biên nhiều nhưng không hiệu quả.

Nhưng rất may cho nước chủ nhà Brazil. Khi những Neymar, Oscar, Fred không làm cách nào để tạo ra những cơ hội ăn bàn thì… trọng tài chính Nishimura lại chính là người tạo ra bước ngoặt.

Phút 70, Fred khống chế bóng trong vòng cấm địa, Dejan Lovren tạo ra một pha kéo người nhẹ và kín. Nhưng chỉ cần thế là đủ điều kiện để tiền đạo Brazil ngã lăn trong vòng cấm. Penalty cho Brazil và cho dù rất căng thẳng, Neymar vẫn ghi được bàn thắng trên chấm 11m. Cả dân tộc Brazil thở phào.

Chiến thắng đến với Brazil càng ngọt ngào hơn gấp bội khi đúng vào phút 90, Oscar tận dụng sai lầm của hàng thủ Croatia ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Selecao.

Đầu đã xuôi, liệu đuôi có lọt không Brazil?

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Brazil: Cesar, Alves, Silva, Luiz, Marcelo, Paulinho (Hernanes, 63’), Gustavo, Hulk (Bernard, 68’), Oscar, Neymar (Ramires, 88’), Fred.
Croatia: Pletikosa, Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko, Modric, Rakitic, Perisic, Kovacic (Brozovic, 61’), Olic, Jelavic (Rebic, 78’).

Nguồn: BÓNG ĐÁ +

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast