Cảnh bồng lai trên những tòa tháp ở Dubai

Hình ảnh các tòa nhà chọc trời ở Dubai lộng lẫy và rực rỡ giữa những đám mây khiến những xem không khỏi ngỡ ngàng.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Marcelo Castro quyết định thuê phòng tại một cao ốc với hy vọng có thể chiêm ngưỡng thành phố Dubai vào lúc bình minh và hoàng hôn. Và những gì mà Dubai trao tặng cho Marcelo được anh đánh giá là "quá sức tưởng tượng".

Những tòa nhà chọc trời ở Dubai bồng bềnh trên biển mây vào lúc hoàng hôn.

Những tòa nhà chọc trời ở Dubai bồng bềnh trên biển mây vào lúc hoàng hôn.

"Tôi thuê một phòng trên tòa nhà cao tầng để có thể chụp ảnh quang cảnh thành phố Dubai. Tôi đã chụp một số hình ảnh vào lúc hoàng hôn và lên kế hoạch dậy sớm để chụp vào lúc bình minh. Thật ngạc nhiên làm sao, khi tôi thức dậy tôi được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của những tòa nhà chọc trời nằm bồng bềnh giữa những đám mây", nhiếp ảnh gia cho biết.

Phía xa xa là tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa.

Phía xa xa là tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa.

Những bức ảnh này được Marcelo chụp vào ngày nghỉ cuối cùng của ông tại Dubai. Các tòa nhà cao tầng với ánh đèn lấp lánh lung linh giữa biển mây khiến không ít người cảm tưởng như họ đang được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên thiên đường.

Dubai lộng lẫy trên những đám mây ở trên trời.

Dubai lộng lẫy trên những đám mây ở trên trời.

Anh Minh, Ảnh: Noticias

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast