Champions League: Lời nguyền chưa có lời giải

Kể từ khi Cúp C1 đổi tên thành Champions League, hơn 20 năm qua, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công, dù có lúc thiên đường chỉ còn cách một bước chân.

Bayern Munich vô địch Champion League 2012- 2013
Bayern Munich vô địch Champion League 2012- 2013

Đêm nay, Champions League sẽ trở lại với vòng Bán kết nảy lửa giữa các trường phái bóng đá đỉnh cao. Hùm xám Bayern vẫn đang được đánh giá cao nhất, song câu chuyện về lời nguyền Champions League vẫn còn nguyên sức nặng. Độc giả Linh Nguyễn đến từ Quảng Nam đã gửi một bài viết rất hay về chuyên mục Bạn đọc viết (bandoc@bongdaplus.vn) để đề cập đến vấn đề này...

Champions League: Lời nguyền chưa có lời giải

Kể từ khi Cúp C1 đổi tên thành Champions League, hơn 20 năm qua, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công, dù có lúc thiên đường chỉ còn cách một bước chân.

Lời nguyền cho những nhà vô địch

Những đội bóng được kì vọng sẽ phá lời nguyền như Real Madrid (giai đoạn 1998- 2003) hay Barcelona (2009- 2012) đều thất bại trong việc bảo vệ ngai vàng. Manchester United vô địch năm 2008 và tiến rất gần đến ngôi vương khi vào đến trận chung kết năm 2009 nhưng lại thất bại trước Barca. Barca của Guardiola từng được ví von là “vô đối” cũng không tránh khỏi lời nguyền đó khi thất bại trước Inter Milan của Jose Mourinho (năm 2010) và Chelsea (năm 2012).

Một Barca tưởng như vô đối cũng phải thất bại trước Inter Milan của Jose Mourinho
Một Barca tưởng như vô đối cũng phải thất bại trước Inter Milan của Jose Mourinho

Năm nay, Bayern Munich được kì vọng sẽ phá dớp, sở hữu đội hình chất lượng và có chiều sâu, vô địch Bundesliga sớm tới 7 vòng giúp họ rảnh chân cho Champions League. Nhưng màn trình diễn của Hùm xám đến giờ vẫn chưa thuyết phục. Gặp đối thủ phòng ngự có kỷ luật, phản công nhanh thì Bayern luôn gặp khó khăn. Tốc độ triển khai bóng của họ không còn nhanh như mùa trước, hàng thủ xoay sở chậm chạp khiến Neuer phải chống đỡ vất vả. Điều đó khiến người hâm mộ vẫn còn nghi ngờ sức mạnh thực sự của Bayern. Liệu Hùm xám có phá được lời nguyền?

Lời nguyền không chỉ dành riêng ở cấp câu lạc bộ

Thử điểm lại vài nét nổi bật trong 20 năm qua, các đội tuyển quốc gia có đội bóng đoạt cúp C1 thì không có đội tuyền nào vô địch Euro hay World Cup (nếu như năm đó diễn ra VCK Euro hay World Cup). Năm 1993- 1994, Milan của Capello đánh bại Barca của Johan Cruyff với tỷ số không tưởng 4-0 thì đội tuyển Ý thất bại trên chấm luân lưu tại World Cup trước Brazil.

Real Madrid lên ngôi 3 lần vào các năm 1998, 2000, 2002 nhưng trong 3 năm đó Tây Ban Nha chưa thoát khỏi cái danh “vua vòng loại” (bị loại ngay vòng bảng World Cup 1998 và 2 lần thất bại đều tại tứ kết Euro 2000 và World Cup 2002). Đáng tiếc nhất có lẽ là Bồ Đào Nha, họ đăng cai Euro 2004, FC Porto của Mourinho lên ngôi đầy bất ngờ, người ta đặt nhiều kì vọng vào Luis Figo, Rui Costa... thế hệ vàng của đội bóng được mệnh danh là Brazil của châu Âu. Nhưng Hy Lạp đã khiến cả thế giới phải ngạc nhiên khi đánh bại đội chủ nhà trong trận chung kết tại Lisbon và đăng quang một cách không tưởng.

Thất bại trong trận Chung kết Euro 2004 trước Hy Lạp vẫn là nỗi đau lớn của Cris Ronaldo
Thất bại trong trận Chung kết Euro 2004 trước Hy Lạp vẫn là nỗi đau lớn của Cris Ronaldo

Gần nhất là Tây Ban Nha, họ vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp là Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012 nhưng đội bóng được xem là mạnh nhất thế giới lúc đó Barcelona thất bại ở bán kết trong các năm mà Bò tót lên ngôi.

Champions League đúng là giải đấu sinh ra những lời nguyền cay nghiệt, không chỉ cấp câu lạc bộ mà còn ở cả đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ đang trông chờ đội bóng phá lời nguyền. Liệu đó có phải là Bayern Munich? Hãy chờ xem!

Nguồn: Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast