Chelsea ngã quỵ, Premiership hay rồi đây!

Gặp Tottenham đang lên hương, Chelsea đã không thể duy trì mạch ấn tượng, đành chấp nhận thúc thủ 1-2 ở White Hart Lane, đêm 17/4. Kết quả này khiến cục diện cuộc đua Premiership càng trở nên hấp dẫn.

Vòng 35 Premiership:

Bao năm qua, Tottenham vẫn núp bóng hai đại gia Chelsea và Arsenal tại sân chơi Ngoại hạng. Nhưng thời điểm hiện tại, đúng hơn là trong vòng vài ngày trở lại đây, Spurs mới là đội được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất tại thủ đô nước Anh.

Chelsea ngã quỵ, Premiership hay rồi đây! ảnh 1

Pavlyuchenko phung phí ít nhất 3 cơ hội ngon ăn - Ảnh: Getty

Hồi giữa tuần, họ xuất sắc quật ngã các Pháo thủ. Và đến tối 17/4, đến lượt "gã nhà giàu" Chelsea trở thành nạn nhân của Tottenham. Đoàn quân HLV Redknapp đang chơi thứ bóng đá mê đắm người xem. Trước một Chelsea cũng rất khát thắng, Spurs vẫn khiến đối thủ cùng thành phố thua tâm phục khẩu phục.

Kết quả

Man City 0-1 Man Utd
Scholes 90’ +3
Birmingham 0-0 Hull
Blackburn 2-3 Everton
N’Zoni 69’, Roberts 81’ - Arteta 4’ (pen), Yakubu 79, Cahill 90’

Fulham 0-0 Wolves
Stoke 1-2 Bolton
Kitson 13’ - Taylor 85’, 88’

Sunderland 2-1 Burnley
Campbell 25’, Bentt 40’ - Thompson 82’
Tottenham 2-1 Chelsea
Defoe 15’ (pen), Bale 44’ - Lampard 90’ +2

Defoe & Bale lần lượt trừng phạt sai lầm dưới hàng thủ "The Blues" bằng hai pha lập công trong hiệp một. Sau giờ giải lao, Terry còn bị truất quyền thi đấu, đẩy đội khách vào thế khó khăn. Nếu Cech không bắt xuất thần và Pavlyuchenko hay Bale không quá vô duyên, mành lưới Chelsea còn có thể rung lên nhiều lần nữa.

Phút bù giờ, Lampard gỡ lại một bàn cho "The Blues", nhưng chừng đó chưa thể xưa tan nỗi thất vọng nơi thầy trò Ancelotti. Thua trận này, Chelsea đang cảm nhận rõ hơi thở ngay sau gáy của M.U, hiện chỉ kèm còn họ đúng một điểm.

Man City bại trận trước đó như tiếp thêm liều doping tinh thần cho thầy trò Harry Redknapp. Thế nên, bất chấp việc hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương, Tottenham vẫn không ngần ngại ào lên tấn công Chelsea ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Các cầu thủ áo trắng đá pressing trên khắp mặt sân, thường xuyên đánh vào điểm yếu bên hành lanh cánh phải đối thủ - do Ferreira trấn giữ. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận derby lại thuộc về đội khách, khi Malouda nã rocket từ cự ly gần 30m, khiến Gomes phải vất vả cản phá.

Defoe mở tỉ số trên chấm penalty - Ảnh: Getty

Defoe mở tỉ số trên chấm penalty - Ảnh: Getty

Sức ép dần tăng lên trước khung thành Petr Cech. Pavlyuchenko tả xung hữu đột rồi dứt điểm đúng vị trí Alex. Tiếp đó, Bale mạnh dạn đột phá bên góc trái và Mikel lao về truy cản trái phép trong vòng cấm. Một pha phạm lỗi rõ ràng, nhưng trọng tài Phil Dowd lại không cho Spurs hưởng phạt đền.

Dẫu vậy, chỉ hơn một phút sau, vị vua áo đen đã chỉ tay vào chấm penalty, ở tình huống Terry để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Từ khoảng cách 11m, Defoe lạnh lùng bước lên sút tung lưới "The Blues", khai thông bế tắc trận đấu.

Phút 19, Chelsea có lời đáp trả, với màn thoát xuống của Joe Cole. Anh trả ngược lại cho Drogba quay người 180 độ kết thúc. Tuy vậy, Gomes dễ dàng ôm gọn. Đến giữa hiệp một, cục diện trở nên cân bằng. Nếu Cech không bắt cảnh giác, "The Blues" đã có thể nhận bàn thua thứ hai, sau cú sút vòng cung kỹ thuật của Pavlyuchenko.

Kể từ thời điểm này, Tottenham chơi có phần chùng xuống, nhường quyền kiểm soát khu trung tuyến cho Chelsea. Redknapp yêu cầu học trò tổ chức phòng ngự khá khoa học, nên các mũi nhọn áo xanh dần bị khóa chặt.

Drogba là ví dụ điển hình. Suốt 45 phút đầu, "voi rừng" bị Bassong theo sát nên không tạo được nhiều cơ hội. Khu trung tâm, dù nhỏ người, nhưng Modric chơi rất thông minh và sáng tạo, khởi nguồn cho những đợt lên bóng bên phía Spurs.

Bale ăn mừng bàn thắng thứ hai cho Spurs - Ảnh: Reuters

Bale ăn mừng bàn thắng thứ hai cho Spurs - Ảnh: Reuters

Phút 30, tiền vệ người Croatia solo ngẫu hứng bên cánh trái, loại bỏ Ferreira rồi căng ngang vào trong cho Bentley volley trệch mục tiêu. Malouda một lần đưa được bóng vào lưới Gomes. Thế nhưng, bàn thắng không được công nhận vì anh đã rơi vào thế việt vị.

Mải mê dâng cao tấn công tìm kiếm bàn gỡ, "The Blues" dính đòn phản công ở phút 44. Bale băng xuống tốc độ bên cánh trái, đảo người khéo léo vượt qua Ferreira rồi dứt điểm chìm vào góc gần, khiến Petr Cech bó tay.

Gần như ngay lập tức, Chelsea có cơ hội rút ngắn cách biệt. Zhirkov thậm nhập vòng cấm rồi bấm ra thuận lợi để Lampard ngả người bắt volley búa bổ. Chỉ có phản xạ xuất thần của "người nhện" Gomes mới giúp Spurs tránh được bàn thua.

Qua giờ giải lao, Ancelotti quyết định rút Joe Cole & Ferreira ra khỏi sân và tung vào Anelka cùng Ivanovic. Chelsea cố gắng gia tăng áp lực, nhưng sự nóng vội khiến những pha xử lý của cầu thủ đội khách không còn thanh thoát và chính xác.

Phút 50, suýt chút nữa mành lưới đội khách rung lên lần thứ ba. Pavlyuchenko tỉa khe thông minh cho Defoe lẻn xuống. Tiếc rằng, tiền đạo tuyển Anh lại không thể khuất phục Petr Cech trong pha đối mặt.

Terry bị truất quyền thi đấu ở giữa hiệp hai - Ảnh: Getty

Terry bị truất quyền thi đấu ở giữa hiệp hai - Ảnh: Getty

Đang nỗ lực ép sân thì điều tồi tệ lại xảy đến với "The Blues". Trong quãng thời gian ngắn, đội trưởng Terry nhận liên tiếp hai thẻ vàng, đành lầm lũi rời sân từ phút 68. Kể từ thời điểm này, với ưu thế về mặt quân số, Tottenham bắt đầu làm chủ cuộc chơi.

Phút 74, sau pha đá phạt bất thành, Bentley tâng bóng ngẫu hứng, buộc Cech phải tung người hết cỡ đẩy xa quà. Sau đó, Bale thoải mái băng xuống bên cánh trái đối mặt Cech. Nếu căng ngang cho Pavlyuchenko, cơ hội sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng anh lại quyết định sút ngay, đúng vào vị trí Petr Cech.

Lúc cuối trận, Chelsea cũng đôi lần uy hiếp cầu môn Gomes. Tuy thế, hết Drogba lại đến Alex phung phí. Phần sân đối diện, chỉ có may mắn mới giúp Chelsea không phải nhận thêm bàn thua, khi Bale rồi Pavelyuchenko kết thúc cận thành sượt cột.

Phút bù giờ thứ hai, tận dụng thoáng chủ quan của hàng thủ Spurs, Ballack tạt vào từ biên phải cho Lampard nhoài người đệm cần thành, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Những giây cuối cùng, Pavlyuchenko còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi nữa khi trước mặt là khung thành rộng thênh thang.

Đội hình ra sân:

Tottenham: Gomes, Kaboul, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto, Bentley, Huddlestone, Modric, Bale, Pavlyuchenko (Crouch 90’), Defoe (Gudjohnsen 75’).
Chelsea: Cech, Paulo Ferreira (Ivanovic 46’), Alex, Terry, Zhirkov, Deco, Mikel (Ballack 33), Lampard, Joe Cole (Anelka 46’), Drogba, Malouda.

Thẻ đỏ: Terry 68’

Bảng Xếp Hạng Premiership
TT CLB Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 FC Chelsea 35 24 5 6 86:32 77
2 Man United 35 24 4 7 78:27 76
3 Arsenal 34 22 5 7 76:36 71
4 Tottenham 34 19 7 8 62:34 64
5 Man City 34 17 11 6 69:42 62
6 Liverpool 34 16 8 10 54:33 56
7 Aston Villa 34 14 13 6 46:34 55
8 Everton 35 14 12 9 57:48 54
9 Birmingham 35 12 11 12 35:43 47
10 FC Fulham 34 11 10 13 35:37 43
11 Stoke City 34 10 13 11 33:42 43
12 Blackburn 35 11 10 14 37:53 43
13 FC Sunderland 35 10 11 14 46:53 41
14 Bolton 35 9 8 18 38:63 35
15 Wolverhampton 35 8 10 17 28:51 34
16 Wigan Athletic 33 8 8 17 29:62 32
17 West Ham 34 7 10 17 41:57 31
18 Burnley 35 7 6 22 37:74 27
19 Hull City 34 6 10 18 32:70 28
20 FC Portsmouth 34 6 6 22 28:60 15

- Portsmouth bị trừ 9 điểm vì không kiểm soát được tình hình tài chính

Nguồn: Vietnamnet

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast