Công Phượng, Xuân Trường lập siêu phẩm, HA.GL đại thắng

Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường thay nhau lập siêu phẩm, giúp HA.GL thắng trận khai mạc mùa giải mới và trận đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp của mình.

Công Phượng (xanh) đã có ngày thi đấu chói sáng, với 2 siêu phẩm.
Công Phượng (xanh) đã có ngày thi đấu chói sáng, với 2 siêu phẩm.

Bàn thắng:
HA.GL: Tuấn Anh (26'), Công Phượng (40' & 65'), Xuân Trường (58')
S.KH: Quốc Chí (47'), Đình Kha (73')

HA.GL ĐÁ NHƯ LẬP TRÌNH

Đối mặt với một HA.GL rất đồng đều, hiểu nhau đến từng ánh mắt, HLV Võ Đình Tân vẫn đặt mục tiêu giành điểm tại Pleiku. Để không trắng tay ngày ra quân, S.KH buộc phải bố trí đội hình phòng ngự hoàn toàn và liên tục có 7-8 cầu thủ đứng bên phần sân nhà để chống đỡ những đợt tấn công. S.KH chỉ thực sự cắm một mình tiền đạo Uche và phần còn lại đều dành cho phòng ngự.

HA.GL phải phá thế trận phòng ngự tầng tầng lớp lớp bằng 4 giải pháp: xuống biên, đột phá cá nhân, sút xa, phối hợp một chạm để thâm nhập vào vòng cấm địa. Không thành công với phương án xuống biên, đội bóng phố Núi cuối cũng cũng phá thế bế tắc ở phút 26 nhờ một pha dứt điểm từ xa đầy bất ngờ. Quan sát nhưng không thấy đồng đội nào thuận lợi để dứt điểm, Tuấn Anh bất ngờ tung cú sút mu lai má hiếm thấy ở tiền vệ sáng tạo này, lái bóng vào góc xa, làm bất ngờ thủ môn S.KH, mở tỷ số trận đấu.


Lối chơi đan bóng kỹ thuật như được lập trình của HA.GL càng có cơ hội phát huy tối đa hiệu quả. Phút Phút 40, Công Phượng khởi đầu pha phản công mẫu mực và chính anh cũng là người kết thúc nó để nâng tỷ số lên 2-0. Hoàng Thiên đóng vai cầu thủ làm tường trong trường hợp này.

HÀNG PHÒNG NGỰ VÀ Ý TƯỞNG MỚI

Kế hoạch chơi phòng ngự số đông hòng kiếm một điểm của S.KH bị phá nên HLV Võ Đình Tân đành phải đẩy cao đội hình, ưu tiên hơn cho tấn công bằng cách đưa trung vệ Dos Santos lên đá cặp tiền đạo với Uche. Đích đến cuối cùng từ những pha bóng của S.KH đều hướng tới cái đầu của 2 ngoại binh cao kều này. Phút 47, Uche đánh đầu chuyền bóng cho Quốc Chí vượt qua Mitja trước khi dứt điểm thành bàn gỡ 1-2. Ngay sau đó, Văn Sơn phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho HA.GL khỏi bàn thứ 2.

Trong trận đấu này, HA.GL cũng cho thấy nét mới trong lối chơi, đặc biệt là khả năng thu hồi bóng để phản công bất ngờ. Hai bàn thắng sau đó của đội bóng phố Núi đều ghi được sau những tình huống như vậy. Phút 58, sau đường chuyền hỏng của Công Phượng, Xuân Trường thu hồi bóng thành công rồi tung cú sút căng vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-1 cho HA.GL. Công Phượng đoạt bóng trong chân đối phương ở phút 65 rồi dũng mãnh khoan thẳng vào đầu não hàng thủ đối phương và ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho HA.GL.

Hàng thủ HA.GL tiếp tục một ngày thi đấu không thành công, thiếu chặt chẽ. Phút 73, cả hàng thủ đội nhà đã bỏ quên Đình Kha và tiền đạo mới được vào sân thay người ghi bàn thắng 2 cho S.KH từ cú dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, bàn thua này không thể làm giảm bớt niềm hạnh phúc của HA.GL và CĐV của họ trong một trận đấu tuyệt vời, cả về cảm xúc lẫn không khí tại Pleiku. Thắng trận đấu khai mạc V-League 2015, cũng là trận đấu khởi đầu cho sự nghiệp chuyên nghiệp và giành 1 vị trí trong TOP 3, HA.GL có quá nhiều niềm vui trong ngày khai mạc.


Đội hình thi đấu:

HA.GL: Văn Tiến; Văn Sơn, Mitja, Đức Lương, Hồng Duy; Thanh Tùng (Văn Toàn, 80'), Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thiên (Trung Hiếu, 86'); Lukanovic, Công Phượng (Út Cường, 65').

S.KH: Thế Kiệt, Trọng Bình, Văn Vũ, Nhật Tân (Đình Kha, 69'), Minh Lợi, Quốc Chí, Tấn Tài (Đình Nhơn, 78'), Văn Triển, Dos Santos, Tấn Điền, Uche.

Theo Bongda+

Chủ đề V-League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast