Những ngôi sao tấn công thượng thặng hứa hẹn đem lại một kỳ Copa America bùng nổ |
CƠN HẠN HÁN LỊCH SỬ 2011
Copa America 2011 được tổ chức ở Argentina, quê hương của những ngôi sao tấn công hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng đó là giải đấu đáng quên với những NHM thứ bóng đá đẹp mắt. Cả kỳ Copa năm đó chỉ có tổng cộng 54 bàn thắng được ghi sau 26 trận, hiệu suất trung bình 2,08 bàn/trận. Copa America 2011 trở thành giải đấu có số bàn thắng trung bình/trận thấp thứ hai lịch sử giải đấu đã có 99 năm tuổi này, chỉ cao hơn mỗi kỳ Copa America 1922 (2 bàn/trận). Paolo Guerrero, Vua phá lưới của Copa America 2011 cũng chỉ ghi có 5 bàn, trở thành Vua phá lưới có ít bàn thắng nhất kể từ năm 1999.
Paraguay, á quân của Copa America 2011 vào tới tận trận chung kết mà không thắng nổi trận nào cả giải. Kể từ vòng knock-out, Paraguay không ghi được bàn nào. Uruguay, nhà vô địch Copa America 2011 và Paraguay thời điểm đó đều là đại diện của thứ bóng đá thực dụng, điều khá xa lạ với các đội bóng Nam Mỹ. Chưa hết, Uruguay, Paraguay cũng bị coi là những đội tuyển không còn chất Nam Mỹ trong lối chơi. Sự thực dụng đã giúp Paraguay và Uruguay thành công ở World Cup 2010. Và họ bê nguyên xi công thức thành công đó vào giải đấu trên đất Argentina.
Nói vậy để thấy, 4 năm trước đã có một kỳ Copa America cực kỳ thất vọng.
NĂM NAY, CHỜ “ĐẠI PHÁO”SO TÀI
Nhưng năm nay, người ta có cơ sở để hy vọng cơn hạn hán 2011 sẽ không tái diễn. 4 năm trước, Neymar mới là cậu bé 19 tuổi, mới chơi vài trận trong màu áo Brazil. Bây giờ, Neymar đã là siêu sao tấn công hàng đầu thế giới, người vừa ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2014/15 và đã có tới 43 bàn/62 trận cho ĐT Brazil. 4 năm trước, Sergio Aguero mới là tài năng trẻ 22 tuổi ở Atletico. Bây giờ, El Kun tới Chile với hành trang là danh hiệu Vua phá lưới Premier League 2014/15. 4 năm trước, James Rodriguez vẫn còn là cậu bé 19 tuổi chơi cho Porto, chẳng được ai biết đến. Bây giờ, anh đã là Galacticos, là Vua phá lưới World Cup 2014. Và dĩ nhiên, không thể không nói đến Lionel Messi, người đang được cho là ngày một tiệm cận đến sự hoàn hảo.
Thậm chí, có thể coi Copa America 2015 là ngày hội của những khẩu “đại pháo” hay nhất thế giới. Từ Neymar (Brazil), tới James, Radamel Falcao (Colombia), cho tới Di Maria, Sergio Aguero, Messi (Argentina), Edinson Cavani (Uruguay) và Alexis Sanchez (Chile). Chính các ngôi sao Nam Mỹ này đã làm mưa làm gió ở châu Âu mùa giải vừa qua. Bằng chứng là 7/10 chân sút ghi nhiều bàn nhất Champions League 2014/15 đến từ tân thế giới. Với dàn siêu sao tấn công như thế, đúng là chẳng có lý do gì để Copa America 2015 lại chìm vào cơn khô hạn như 4 năm về trước.
Nhưng trước khi khởi tranh, chẳng ai nói trước được điều gì. Không ai dám chắc Copa America 2015 sẽ trở về với đúng giá trị của giải đấu này, khi tôn vinh thứ bóng đá tấn công tận hiến nhiều cảm xúc kiểu Nam Mỹ, chứ không phải những cuộc đấu trí quá nặng về chiến thuật, hay thứ bóng đá thực dụng kiểu châu Âu. Copa America 2015 có thể là nơi các siêu pháo hội tụ, nhưng nó chưa đảm bảo cho những bữa tiệc bàn thắng. Bởi nó còn phụ thuộc vào cách tiếp cận của những ứng cử viên hàng đầu như Brazil, Argentina, Colombia hay Uruguay. Và bởi lịch sử nói rằng ở 10 kỳ Copa America gần nhất, chỉ có đúng 2 lần người ta được chứng kiến những bữa tiệc bàn thắng tại ngày hội của bóng đá Nam Mỹ, ở Peru năm 2004 (3 bàn/trận) và Venezuela sau đó 3 năm (3,31).
|