Man City 2-0 Chelsea: Màn báo thù ngọt ngào

Man City đã có màn báo thù ngọt ngào cho những thất bại liên tiếp trước Chelsea. Trong cuộc đối đầu tại vòng 5 FA Cup rạng sáng nay, Man xanh làm chủ hoàn toàn trận đấu và xứng đáng giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Bàn mở tỷ số rất đẹp cho Man City của Jovetic (áo sáng)
Bàn mở tỷ số rất đẹp cho Man City của Jovetic (áo sáng)

Cách đây 2 tuần, trong khuôn khổ vòng 24 Premier League 2013/14, Chelsea đã ca khúc khải hoàn ngay tại sân Etihad bằng lối đá phòng ngự chặt chẽ. Thế nhưng, cách tiếp cận thận trọng không còn giúp HLV Jose Mourinho thành công khi gặp lại Man City tại vòng 5 FA Cup.

Từ bài học thất bại trong quá khứ, Man xanh đã biết rút kinh nghiệm. Họ không còn triển khai bóng ra biên như lần hai đội gặp nhau hồi đầu tháng 2. Thay vào đó là những đường đan bóng, kết hợp đột phá trung lộ. Sự thay đổi này của HLV Pellegrini đã nhanh chóng phát huy tác dụng.

Sau 14 phút bóng lăn, Stevan Jovetic có cú kết thúc chạm mép trên xà ngang khung thành của thủ môn Petr Cech. Nhưng tiền đạo người Montenegro không phải quá tiếc rẻ về pha hỏng ăn này, bởi gần như ngay sau đó, anh đã mở tỷ số cho Man City. Trong khi hàng thủ Chelsea bị hút về Edin Dzeko, thì Jovetic bất ngờ xâm nhập vòng cấm địa, nhận bóng rồi tung cú sút quyết đoán vào góc xa làm bó tay thủ môn Petr Cech.

Bàn thắng này càng làm Man City tự tin và hưng phấn hơn. Họ làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến nhờ khả năng di chuyển nhịp nhàng, biến hóa của hàng tiền vệ. David Silva gây ức chế cho các cầu thủ Chelsea bằng kỹ năng giữ bóng khéo léo cùng những đường chuyền ngắn tinh tế. Còn Yaya Toure và Javi Garcia lại chia cắt hoàn toàn tuyến giữa đối phương bằng sức mạnh, sự năng nổ, tỉnh táo.

Về phía Chelsea, ý đồ chơi rình rập của họ bị phá sản từ quá sớm. Đội hình thiên về phòng ngự mà HLV Mourinho triển khai gặp nhiều khó khăn khi rơi vào thế phải tìm kiếm bàn gỡ. Kết quả là bước vào giờ nghỉ, Chelsea chỉ có được 1 pha kết thúc về phía khung thành đối phương, nhưng bóng không đi trúng đích.

Để thoát khỏi tình trạng bế tắc, HLV Mourinho bên phía Chelsea buộc phải đưa các cầu thủ tấn công như Mohamed Salah và Fernando Torres vào sân đầu hiệp 2. Song những thay đổi người này chưa kịp phát huy tác dụng thì lưới của Petr Cech đã rung lên lần thứ hai. Cú đột phá ngoạn mục cùng đường chuyền dọn cỗ của David Silva đã đặt Samir Nasri vào thế đối mặt cầu môn Chelsea. Tiền vệ người Pháp dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này, nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành.

Kể từ đây, cục diện gần như an bài. Trong những phút còn lại, Man City còn tạo ra một số cơ hội ngon ăn nữa nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng chung cuộc 2-0 không chỉ giúp Man xanh có màn báo thù ngọt ngào trước Chelsea, mà còn giúp họ tới gần hơn với giấc mơ “ăn 4” trong mùa giải này.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Man City: Pantilimon; Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy; Javi Garcia, Yaya Toure; Milner, Jovetic (Nasri, 61’), Silva (Navas, 69’); Dzeko (Negredo, 81’).

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, David Luiz, Azpilicueta; Matic, Mikel; Ramires (Torres, 61’), Willian (Oscar, 71’), Hazard; Eto’o (Salah, 45’)

Minh Tâm

Nguồn: Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast