Dịp 19/5, dòng người về thăm Làng Sen không ngớt |
Trong cái nắng gay gắt của đất trời xứ Nghệ, hàng ngàn người nối đuôi nhau về thăm Khu di tích của Người tại quê nhà. Trong dòng người đó, có cả những cụ già râu tóc bạc phơ lẫn các em nhỏ còn chưa biết nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dưới nếp nhà tranh nhuốm màu thời gian, mọi người chăm chú quan sát bao kỷ vật thân thương gắn liền với tuổi thơ Bác, thành kính lắng nghe những tình cảm cao cả, sâu nặng của Người với quê hương, đất nước để rồi nghẹn ngào bật khóc.
Tranh thủ mua đồ lưu niệm |
Chị Nguyễn Bích Thủy (Nam Định) xúc động: “Đây đã là lần thứ 3 tôi về lại quê Bác. Lần nào đặt chân lên mảnh đất này, tôi cũng có cảm giác rất đỗi thân thuộc, như được tìm về nguồn cội của chính mình. Được nghe về cuộc đời, về nếp sống giản dị của Bác, chúng tôi càng thêm hiểu nhân cách cao đẹp của Người”.
Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích |
Ông Padmavathi đến từ Ấn Độ trải lòng: “Chúng tôi đã được nghe nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các bạn, đó là một lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam. Bởi vậy, tôi và gia đình rất muốn tìm hiểu về mảnh đất đã sinh ra người con vĩ đại ấy. Chúng tôi thực sự ngưỡng mộ nhân cách sống mực thước của Bác Hồ”.
Gia đình ông Padmavathi đến từ Ấn Độ |
Đến từ Anh quốc, phóng viên Richard Hudson bày tỏ sự thành kính đối với vị cha già đáng kính của nước Việt: “Tôi nghĩ rằng, những câu chuyện đầy nhân văn về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khiến bao cựu binh Mĩ tại Việt Nam khi đến đây phải rơi lệ”.
Bác Hồ đã đi xa, nhưng hình ảnh vị cha già với đôi mắt sáng, chòm râu bạc, phong thái thanh cao vẫn luôn thường trực trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Người dân đến thắp hương tại khu mộ cụ Hà Thị Hy (bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan |