Pháp thắng toát mồ hôi, "Xe tăng" suýt tuột xích

Đức được đánh giá cao hơn Algeria nhưng họ không thể chọc thủng lưới đại diện châu Phi sau 90 phút chính thức và phải nhờ tới hai pha lập công của Andre Schuerrle, Mesut Oezil để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trong quãng thời gian đá hiệp phụ.

ĐT Đức đã giành quyền vào chơi vòng tứ kết World Cup 2014
ĐT Đức đã giành quyền vào chơi vòng tứ kết World Cup 2014

BÀN THẮNG

Đức: Schuerrle (92'), Oezil (119')
Algeria: Djabou (120'+1)

Đức xung trận mà không có Mats Hummels trong đội hình. Do Hummels bị ốm nên Jerome Boateng được kéo vào đá trung vệ còn Shkodran Mustafi được HLV Joachim Loew xếp đá hậu vệ phải. Những gì diễn ra tiếp theo cứ như thể toàn đội Đức đều… bị ốm vậy.

Đức chẳng những không áp đặt được lối chơi lên Algeria. Mà chính Algeria mới là đội có được những đường lên bóng đường nét hơn và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn hơn. Cáo sa mạc nhanh chóng khoét vào điểm yếu bên cánh phải của Mannschaft.

Một Mustafi vừa yếu, vừa non liên tiếp để hổng cánh của mình. Liên tục trong các phút 17 và 19, khung thành Đức chao đảo bởi những đường tấn công bên cánh trái của Algeria. Đầu tiên, Slimani đánh đầu tung lưới Manuel Neuer. May mà trọng tài phất cờ báo việt vị. Tiếp đến, Ghoulam dứt điểm sát sạt khung thành Neuer.

Sau các tình huống hú hồn ấy, các cầu thủ Đức dần kiểm soát bóng được nhiều hơn. Song họ vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Algeria. Ngoài pha đá bồi hỏng ăn rất đáng tiếc của Mario Goetze ở phút 42, Mannschaft chỉ biết trông chờ vào những pha sút xa và đều không thành công.

Thủ thành Mbolhi (ĐT Algeria) đã nhiều lần từ chối các tình huống ngon ăn của ĐT Đức
Thủ thành Mbolhi (ĐT Algeria) đã nhiều lần từ chối các tình huống ngon ăn của ĐT Đức

Sau giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp, Andre Schuerrle được tung vào sân thay Goetze. Lối chơi của Đức được đẩy nhanh hơn so với hiệp 1. Song bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Những gì Mannschaft thu được chỉ là những… pha phạt góc.

Ngay cả khi nỗi thất vọng mang tên Mustafi rời sân vì dính chấn thương và Sami Khedira được thay vào, lối chơi của Đức củng chẳng sáng sủa hơn. Thậm chí, Neuer còn nhiều lần phải vất vả giải nguy cho Đức, cả trong lẫn ngoài vòng cấm của đội nhà.

Những phút cuối của hiệp 2, các cầu thủ Đức mới tung ra được các pha dứt điểm liên tiếp hòng không để trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ. Nhưng Mueller, Schuerrle và Kroos đều không thành công trước khung thành của thủ môn Mbolhi.

Ấn tượng đáng nhớ cuối cùng mà Đức để lại trong 90 phút thi đấu chính thức là… tình huống dàn xếp đá phạt cực rối rắm, khó hiểu và không hiệu quả.

Tình huống Schuerrle khai thông bế tắc cho ĐT Đức
Tình huống Schuerrle khai thông bế tắc cho ĐT Đức

Không ai còn nhận ra gương mặt của ứng cử viên cho chức vô địch cũng như niềm hi vọng hàng đầu của bóng đá châu Âu tại World Cup 2014. Trận thứ 3 của vòng 1/8 kỳ này phải kéo dài thêm 2 hiệp phụ.

Khi CĐV Đức đang lo lắng trước màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội nhà và có thể đối mặt với nguy cơ giải quyết trận đấu trên chấm 11m thì Schuerrle đã tỏa sáng để mang về bàn thắng mở tỷ số quý giá cho "Cỗ xe tăng" ở phút 92 của hiệp phụ thứ nhất. Đến phút 119, Oezil nhân đôi cách biệt cho Đức trước khi Djabou tỏa sáng muộn màng với bàn rút ngắn tỷ số giúp Algeria ra về trong tư thế ngẩng cao đầu.

Thắng trận 2-1, Đức sẽ đối đầu với Pháp trong trận tứ kết diễn ra vào lúc 23h00 ngày 4/7.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Đức: Neuer, Mustafi (Khedira 69’), J.Boateng, Mertesacker, Hoewedes, Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Oezil, T.Mueller, Goetze (Schuerrle 46’).
Algeria: Mbolhi, Ghoulam, Belkalem, Halliche, Mandi, Lacen, Feghouli, Slimani, Taider (Brahimi 78’), Mostefa, Soudani.

Trước đó vài giờ, các cầu thủ Pháp đã có 90 phút đầy vất vả trước một Nigeria chơi đầy sung mãn và chắc chắn. Dù vậy, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp đội bóng áo Lam hiện thực hóa những cơ hội hiếm hoi để giành thắng lợi 2-0.

CẦU THỦ GHI BÀN:

Pháp: Pogba (79’), Yobo (phản lưới 90+2’)

Ngoại trừ Sakho chấn thương được thay bằng Koscielny, HLV Didier Deschamps đã tái lập đội hình từng vùi dập Thụy Sỹ 5-2. Dù vậy, lực lượng mạnh nhất của Pháp chủ động nhập cuộc một cách thận trọng và chắc chắn. Sự e dè của Pháp tạo điều kiện cho Nigeria tỏ ra lấn lướt trong những phút đầu. Và họ đã sớm làm rung lưới Lloris ở phút 18, nhưng rất may cho Pháp là bàn thắng của Emenike không được công nhận do cầu thủ này rơi vào thế việt vị.


Trong hiệp 1 Nigeria cầm bóng nhiều hơn với 53%. Song những cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về Pháp. Các học trò của Deschamps không có một thế công dồn dập nhưng những pha xuống cánh của họ đặc biệt nguy hiểm nhờ tốc độ của Valbuena và Matuidi. Tình huống đẹp nhất của Pháp là vào phút 22 khi Valbuena căng ngang vào trong cho Pogba tung cú vô lê cực mạnh. Tiếc rằng bóng lại tìm đúng vị trí của thủ thành Enyeama.


Lối chơi năng nổ của Valbuena bên cánh phải đã gây nhiều khó khăn cho đội bóng châu Phi. Phút 30, cầu thủ của Marseille lại thoát xuống cánh phải và chuyền đẹp cho Debuchy. Mặc dù trước mặt khá trống trải nhưng pha dứt điểm của hậu vệ khoác áo Newcastle vẫn thiếu chính xác. Trái ngược với Valbuena, Olivier Giroud là gương mặt gây thất vọng nhất trên hàng công ĐT Pháp. Cầu thủ của Arsenal chìm nghỉm giữa vòng vây các hậu vệ áo xanh và khi có cơ hội thì Giroud lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Điển hình như pha phản công nhanh rất thoáng của Pháp ở cuối hiệp 1, nhưng Giroud lại phá hỏng tất cả với cú đánh đầu chiến thuật quá thiếu chính xác. Việc Giroud bị thay ra ở phút 62 bởi Griezmann vẫn là hơi muộn so với màn trình diễn kém cỏi của tiền đạo này.

Sang hiệp 2, Nigeria khởi đầu tốt hơn khi tạo ra sức ép không nhỏ về khung thành Lloris. Phút 64, Odemwingie sút rất căng buộc thủ môn của ĐT Pháp phải vất vả cản phá. Đội bóng áo Lam chỉ lấy lại thế trận từ giữa hiệp 2 với những pha lên bóng sáng sủa và cơ hội cũng tìm đến với họ. Phút 71, Griezmann mới vào sân đã có pha phối hợp bật tường tuyệt đẹp với Benzema, để tiền đạo này thoát xuống đối mặt thủ thành Enyeama. Và hậu vệ Nigeria phải rất nỗ lực mới có thể phá bóng sát vạch vôi.


Ngay sau đó, Cabaye sút dội xà ngang rồi đến lượt Benzema đánh đầu cận thành không vào. Sức ép về phía Nigeria ngày càng lớn và cuối cùng những nỗ lực của Pháp cũng được đền đáp. Phút 79, Pogba đánh đầu mở tỷ số sau đường phạt góc của Valbuena. Tâm lý được giải tỏa, các cầu thủ Pháp chơi thanh thoát hơn và bàn thắng thứ hai đến vào phút cuối. Valbuena căng ngang vào trong khiến hậu vệ Yobo lập cập đưa bóng về lưới nhà. Thắng 2-0, Pháp giành vé vào tứ kết. Như vậy là đội bóng áo Lam duy trì mạch toàn thắng trong cả 4 lần lọt vào vòng 1/8 World Cup.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Pháp: Lloris, Debuchy, Koscielny, Varane, Evra, Cabaye, Matuidi, Pogba, Valbuena (Sissoko 90+4’), Benzema, Giroud (Griezmann 62’).

Nigeria: Enyeama, Ambrose, Yobo, Oshaniwa, Omeruo, Obi Mikel, Onazi (Gabriel 59’), Musa, Moses (Nwofor 89’), Odemwingie, Emenike.

Nguồn: BÓNG ĐÁ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast