Real bị đội hạng 3 "quần" tơi tả ở cúp Nhà Vua

Một cơn địa chấn vừa xảy ra ở lượt đi vòng 4 cúp Nhà Vua diễn ra rạng sáng nay (28/10), đội bóng hạng ba Alcorcon đập tan nát đội hình trị giá hàng chục triệu đô của Real Madrid tới bốn bàn không gỡ.

Trải qua ba trận liên tiếp không biết chiến thắng (thua 2, hòa 1), Real đến làm khách của Alcorco với sự cẩn trọng mà minh chứng là đội hình ra sân toàn hảo thủ như Karim Benzema, Raul Gonzalez, Guti, Raul Albiol... Thầy trò HLV Manuel Pellegrini tìm kiếm một thắng lợi thuyết phục hòng xoa dịu búa rìu dư luận đang ngày càng tăng.

Real thua bẽ mặt trước một đội bóng vô danh- Ảnh: AP
Real thua bẽ mặt trước một đội bóng vô danh- Ảnh: AP

Thế nhưng, trật tự đã đảo lộn khi đội bóng Hoàng gia rơi vào cảnh "vạn kiếp bất phục" trước đội bóng có ngân quỹ chỉ bằng 1/400 so với mình.

Kết quả
Alcorcon 4-0 Real Madrid
Borja 16’, 52’; Arbeloa 22’ o.g; Ernesto 40’

Atletico Ciudad 2-4 Sevilla
Roldán 10’, 21’ - Fabiano 19’, 20’; Navas 28’; Capel 36’

Marbella 0-2 Atletico Madrid
Troyano 18’ o.g; Maxi 83’

Recreativo 1-1 Sporting Gijon
Candeias 1’ - Bilic 47’

Thất bại này khó nuốt trôi hơn hơn nhiều lần so với việc họ bị Real Union, cũng là một CLB đến từ hạng ba, đá văng khỏi cúp Nhà Vua mùa trước (lượt đi thua 2-3, lượt về thắng 4-3 nhưng bị loại bởi luật bàn thắng sân khách).

Bốn lần thủ môn Jerzy Dudek phải vào lưới nhặt bóng trong lúc các ngôi sao tấn công đắt giá hoàn toàn bất lực trong khâu ghi bàn. Có lẽ những người hay đùa nhất cũng không bao giờ tưởng tượng ra một kịch bản như thế.

Với tâm lý thoải mái, các cầu thủ vô danh của Alcorcon chơi với tất cả khả năng vốn có, và thật ngạc nhiên khi đội chủ nhà chiếm lĩnh thế trận không mấy khó khăn. Nhìn trên sân, chẳng ai nghĩ Real là đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ 20 mà thay vào đó, họ chơi thứ bóng đá nghiệp dư như thể một CLB... hạng ba.

Sergio Mora, Ruben Sanz rồi Borja Gomez liên tục thử thách thủ môn Dudek trước khi bàn mở tỉ số đến ở phút 16 như một phần thưởng xứng đáng. Tiền đạo Borja vượt qua cú truy cản của Mahamadou Diarra rồi dứt điểm quyết đoán tung lưới Real, mang lại niềm vui cho CĐV nhà.

Bất ngờ tiếp tục diễn ra sau đó 4 phút, trong nỗ lực ngăn chặn một quả tạt từ cánh phải, hậu vệ Alvaro Arbeloa không may đã để bóng đập trúng chân bay vào lưới "biếu" Alcorcon bàn nhân đôi cách biệt.

Không còn cách nào khác, Real cố gắng tìm mọi các đáp trả song những nỗ lực của họ thiếu sự chính xác ở thời điểm cuối cùng. Dù vậy, thủ môn Juanma cũng một lần phải trổ hết tài nghệ cứu thua trước hai pha kết thúc liên tiếp của Rafael van der Vaart và Raul.

Trái ngược lại là hình ảnh ăn mừng của Alcorcon - Ảnh: EFE

Trái ngược lại là hình ảnh ăn mừng của Alcorcon - Ảnh: EFE

Trong lúc đó, khung thành của Dudek vẫn thường trải qua những tình huống hồi hộp khi mà hàng thủ chơi không chắc chắn. Hơn một lần cánh trái của Royston Drenthe bị khoan thủng để rồi chính từ một tình huống như vậy, Alcorcon đã có được bàn thắng thứ ba.

Borja phối hợp cùng Diego Cascon để loại bỏ Drenthe, bóng được căng ngan vào vòng cấm đến vị trí của Ernesto ở gần cột góc phía xa. Cầu thủ này không gặp khó khăn gì khi đưa bóng nằm gọn trong lưới. 3-0 nghiêng về Alcorcon cũng là tỉ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Sau giờ nghỉ, Fernando Gago vào sân thay Guti để tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa của Real. Song điều đó cũng chỉ vô ích bởi Alcorcon tiếp tục chơi thăng hoa. Bàn thắng thứ hai của Borja ở phút 52 đến như một lẽ tất yếu và nó lại bắt nguồn từ sai lầm đáng trách của các hậu vệ lẫn thủ môn trong tình huống chống đá phạt.

Cách biệt còn có thể gia tăng nếu Cason tận dụng thành công cơ hội tiếp theo. Khi thời gian trôi qua được hơn một giờ, các cầu thủ Alcorcon bắt đầu có dấu hiệu xuống sức nên HLV Juan Antonio Anquela phải có những điều chỉnh về lối chơi, tập trung phòng ngự nhiều hơn.

Nhờ vậy, Real kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tìm kiếm bàn thắng hi vọng cho trận lượt về tại Madrid. Tiền đạo kì cựu Ruud van Nistelrooy cũng được tung vào sân. Tuy nhiên, phải nói rằng hôm nay "Kền kền trắng" không còn là một tập thể mà các tình huống tấn công chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân.

Các cơ hội hiếm hoi đã không được tận dụng thành công trong lúc các cầu thủ Real tỏ ra mất bình tĩnh, nhiều lần bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo. Tỉ số được giữ nguyên cho đến phút cuối và dù còn một trận lượt về song những người hâm mộ Alcorcon đã mở tiệc ăn mừng chiến thắng đi vào lịch sử ngày hôm nay.

Đội hình thi đấu:

Alcorcón: Juanma; Rubén Sanz, Iñigo López, Borja Gómez, Nagore; Rubén Sanz; Ernesto Gómez (Jeremy 65’), Sergio Mora, Fernando Bejar (Carmelo 75’); Diego Cascó, Borja Pérez (Bravo 82’). Real Madrid: Dudek; Arbeloa, Albiol, Metzelder, Drenthe; Mahamadou Diarra, Guti (Gago 46’), Van der Vaart; Granero (Marcelo 63’); Raúl (Van Nistelrooy 72’), Benzema.

Nguồn: Vietnamnet.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast