Ngày này năm xưa 3/11: Chú chó đầu tiên được bay ra ngoài vũ trụ

Chú chó Laika là sinh vật sống đầu tiên trở thành "phi hành gia" bất đắt dĩ.

Ngày 3/11/1957 là một ngày không thể nào quên với khoa học vũ trụ Nga nói riêng và nhân loại nói chung khi tàu vũ trụ Sputnik-2 mang theo sinh vật sống đầu tiên là chú chó Laika.

Theo dự kiến, mục đích của việc phóng tàu Spuphons2 để đánh dấu 40 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại sẽ được tổ chức vào ngày 7/11/1957.

Chú chó Laika chuẩn bị hành trình ra vũ trụ.
Chú chó Laika chuẩn bị hành trình ra vũ trụ.

Để chuẩn bị cho ngày 3/11, các nhà khoa học vũ trụ Nga đã ra sức đào tạo một đội "phi hành gia" là những chú chó với quá trình đào tạo vô cùng cẩn thận.

Sau bao vòng lựa chọn, chú chó Laika trở thành sinh vật sống đầu tiên bay vào vũ trụ.

Chuyến bay cảm tử của Laika đã thu hút rất nhiều phương tiện truyền thông lúc bấy giờ. Dù được xác định là chuyến bay thử nghiệm cảm tử, một đi không trở lại nhưng chuyến đi này của Laika đã trở thành một dấu son trong lịch sử nhân loại.

Đài tưởng niệm chú chó Laika.
Đài tưởng niệm chú chó Laika.

Hiệp hội Bảo vệ Chó Quốc gia của Anh kêu gọi những người nuôi chó hãy dành một phút mặc niệm Laika.

Mặc dù không có cơ hội sống sót trở về, nhưng sự hy sinh của Laika không hề uổng phí bởi nó đã giúp chứng tỏ một điều: sinh vật sống có thể tồn tại trong tình trạng không trọng lực ngoài không gian.

Nguồn: Trứ thức trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast