Ế ẩm thị trường sau Tết

Năm nay được kéo dài thời gian nghỉ Tết nhưng với rất nhiều người, nhất là tiểu thương, nông dân, họ vẫn nhanh chóng thu gọn cái tết của mình để tranh thủ mở hàng phục vụ. Tuy nhiên, khác hẳn với những năm trước đây, những ngày ra giêng năm nay thị trường tiêu dùng dẫu hàng hóa nhiều nhưng sức mua kém…

Mồng 2 tết, dọc hai bên đường Nguyễn Biểu, đoạn đường qua chợ thành phố Hà Tĩnh đã ngập tràn rau. Cơ man là rau xanh, đủ các chủng loại, chủ yếu là của các nông dân chân lấm tay bùn bưng bê lên bán. Điều này đã gây ngạc nhiên không ít đối với những người nội trợ, nhất là về giá cả.

So với trước và trong tết, ra tết, giá cả các loại rau xanh giảm rất mạnh, giảm một nửa, thậm chí là hơn nửa. Như rau cải, trước tết có giá từ 5 đến 7 ngàn đồng, nay chỉ có giá từ 2 đến 3 ngàn đồng/bó, thậm chí là 1 ngàn đồng/bó; dưa chuột hạ từ 12 ngàn đồng xuống còn 7, 8 ngàn đồng/kg…

Chị Nguyễn Thị Lan, ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh cho biết: Cứ tưởng đầu năm rau xanh đắt ai ngờ lại rẻ như thế này. Như mọi năm, ra tết mà tổ chức ăn lẩu thì mua rau xanh phải rất …e dè nhưng năm nay thì trái ngược. Rau quá rẻ, tươi xanh, tha hồ lựa chọn, lại yên tâm về nguồn gốc xuất xứ…

Từ hàng rau...
Từ hàng rau...

Người tiêu dùng vui nhưng người bán, buôn thì ngược lại. Bà Nguyễn Thị Hà, một người trồng rau ở thôn Nam Bắc Hồi, xã Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh) than vãn: Dì có đến 2 sào đang độ thu hoạch nhưng khó bán quá. Những bó cải ngọt này bữa trong tết bán từ 3 đến 5 ngàn đồng nhưng bây giờ hạ chỉ còn 1 ngàn đồng mà cũng không có mấy người mua. Tưởng dễ bán như mọi năm nên mới bỏ công chăm sóc rau trong cả những ngày tết để kiếm thêm đồng ai dè… như hôm qua, bán không hết nên phải mang về cho người làng…

Các quầy hàng thực phẩm ở phía trong chợ thành phố Hà Tĩnh cũng trong cảnh người bán nhiều hơn người mua. Bà Nguyễn Thị Thu, chủ quầy thịt bò cho biết: Nói chung năm nay sức mua kém hơn so với năm ngoài rất nhiều, kể cả dịp tết. Nói thật, ngày cuối của phiên chợ tết vừa rồi chỉ có duy nhất bà Thu là người bán hết hàng (thịt bò), còn lại… Ra tết, giá đã hạ đáng kể, từ 25, 26 ngàn đồng/kg xuống còn 22, 23 ngàn đồng/kg nhưng người mua vẫn còn rất ít, bán chỉ được bằng khoảng 1/3 số lượng so với cùng thời điểm của ra tết năm ngoái.

cho đến hàng thịt, cá đều ... người bán nhiều hơn người mua
cho đến hàng thịt, cá đều ... người bán nhiều hơn người mua

Thịt lợn, các loại hải sản cũng vậy, giá đã trở về như những ngày thường nhưng sức mua vẫn còn rất yếu, yếu đến mức mà các chủ quầy có thể rảnh rang cả thời gian dài để tụm 3 tụm 7 nói chuyện hoặc đánh bài với nhau.

Chị Xuân, một chủ quầy hàng cá thở dài: Năm nào các chị cũng mở hàng sớm nhưng hiếm có năm nào ế ẩm như năm nay. Như những năm trước không những giá cả còn giữ được chút đỉnh mà lượng bán được cũng đáng kể, mỗi phiên mỗi chị còn thu được từ 300 đến 500 ngàn đồng. Năm nay thì… chịu, chỉ thu được từ độ 3 đến 5 chục ngàn đồng/ngày. Nói chung là rất ế…

Những phiên chợ ế hiện rõ lên khuôn mặt và những tiếng thở dài nhẹ của những người bán buôn… Tất cả đã như phác thảo rõ bức tranh kinh tế của người dân hiện tại. “Người dân không có tiền thì làm gì cũng khó, kể cả bán buôn cũng vậy. Mong rằng, đây sẽ là những phiên chợ “hiếm”, không còn lặp lại đối với những năm sau này”, nhiều người bán buôn đã bày tỏ nỗi niềm như vậy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast