Chú rể bị tung... rơi tự do trong đám cưới Sau lễ cưới tại nhà riêng, khi các quan khách, họ hàng nội, ngoại đã lác đác ra về, còn lại bạn bè thân thích ở lại cùng với cô dâu, chú rể chuốc rượu chúc mừng. Đám thanh niên hưng phấn bồng chú rể tung lên trờ

Sau lễ cưới tại nhà riêng, khi các quan khách, họ hàng nội, ngoại đã lác đác ra về, còn lại bạn bè thân thích ở lại cùng với cô dâu, chú rể chuốc rượu chúc mừng. Đám thanh niên hưng phấn bồng chú rể tung lên trời, đến lần thứ tư, không may chú rể bị tuột khỏi tay, rơi tự do từ độ cao khoảng 1.5m xuống nền sân xi măng...

Chú rể tên là Đậu Văn Hưng, sinh năm 1977, ở đội 12, xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn (Hà Tĩnh), kết duyên cùng Nguyễn Thu Hằng, sinh năm 1984, thuộc khối 2, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn.

Sự việc xẩy ra làm cả nhà nháo nhác như chim vở tổ. Ngay sau đó, chú rể được chở thẳng ra bệnh viện Ba Lan (Vinh-Nghệ An) cấp cứu. Rất may, Hưng chỉ bị thương nhẹ.

Đậu Văn Thành (em ruột Hưng) cho biết, hầu hết các đám cưới trong vùng đều có kiểu chúc mừng cô dâu, chú rể bằng hình thức tương tự.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast