Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi những chậu cây cảnh tết xuống phố cũng là lúc các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này ở đường hoa Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) dựng lán bên vỉa hè trông coi.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Mỗi dịp tết đến xuân về, những tiểu thương trong và ngoài tỉnh lại hội tụ về đường hoa Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) để buôn bán cây cảnh.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Từ giữa tháng 12 âm lịch, anh Lê Văn Quân (quê Nam Định) đã mang vào Hà Tĩnh hơn 100 gốc đào. “Đây là năm thứ 5 tôi đến TP Hà Tĩnh bán đào. Tuy đường sá xa xôi, công việc vất vả, nhưng bù lại tôi thu nhập cũng khá, đảm bảo trang trải cho gia đình trong những ngày tết” - anh Quân chia sẻ.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Để thuận tiện cho việc chăm nom cây cảnh, anh Quân phải dựng chiếc lều nhỏ bên vỉa hè để tranh thủ phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa đêm.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Với mong muốn sẽ có nguồn thu khấm khá để chi tiêu dịp tết, anh Nguyễn Văn Tuấn (xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) đã nhập về hơn 100 gốc mai để bán dịp tết này. Theo anh Tuấn, “hiện công nhân, viên chức vẫn chưa nghỉ tết theo khung lịch nên nhiều người sẽ tranh thủ buổi tối để đi chọn cây cảnh. Thế nên, tôi luôn sẵn sàng 24/24h để phục vụ khách hàng. Cho dù vất vả vì phải thức xuyên đêm nhưng anh em vẫn động viên nhau cố gắng để kiếm thêm thu nhập, gia đình đón một cái tết đầy đủ hơn”.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Về khuya, khi khách đã vãn, anh Tuấn lại tất bật với việc tưới nước, chăm sóc các chậu mai để cây luôn được tươi, đồng thời không bị bung nụ quá sớm.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Với chị Võ Thị Ngọc (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) từ khoảng hơn một tuần nay, vợ chồng chị và 3 nhân công đã chuyển ra “ăn ngủ” tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để tiện trông nom hơn 150 gốc mai. (Trong ảnh: Nhân công của chị Ngọc đang vận chuyển chậu mai giao cho khách).

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Tranh thủ những lúc vắng khách, chị Ngọc ngồi lại tính toán những khoản tiền đã thu trong ngày. Chị Ngọc cho biết: “Tôi nhập về 150 cây mai từ Bình Định, có nhiều cây có trị giá hàng chục triệu đồng. Đến nay, tôi đã bán được khoảng 50 cây. Hy vọng những ngày cuối năm, sức mua của người dân tăng cao hơn để tôi có thể bán hết số mai còn lại, nhanh chóng thanh toán tiền cho nhân công để họ có thời gian sắm sửa cái tết trọn vẹn”.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Dù chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng dịp tết năm nay, ông Nguyễn Văn Sỹ (áo xanh) vẫn mạnh dạn nhập về hơn 400 cây quất, quýt cảnh để bày bán. Ông Sỹ chia sẻ: "Thời điểm này, lượng khách hàng mua cây có giảm hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, còn gần một tuần nữa để bán, hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn. Hiện tại, tôi vẫn đang tận dụng thêm khoảng thời gian buổi tối để bán”.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Cũng có mặt ở phố hoa để bán đào hơn 1 tuần nay, anh Trần Văn Toản (quê Nam Định) cho biết: “Đêm nào tôi và em trai cũng thay nhau thức xuyên đêm để canh cho các gốc đào vì đó là mùa tết của cả gia đình”.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Đang giai đoạn cao điểm cuối năm nên người buôn bán cây cảnh tết phải “chạy đua” với thời gian, họ phải “ăn sương nằm gió” để trông cây tránh bị phá hoại, mong chờ về một vụ cây cảnh tết thắng lợi. (Trong ảnh: Anh Ngô Văn Long (Thạch Hà) quây tấm bạt lại thành chiếc lều dã chiến để tránh sương đêm, yên tâm ngả lưng nghỉ ngơi).

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Đến 23h đêm, anh Hoàng Trọng Nam (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mới tranh thủ chợp mắt để 2 tiếng nữa dậy thay ca cho nhân viên. Anh Nam chia sẻ: “Đến hẹn lại lên và tôi cũng quen với vất vả rồi. Một năm chỉ có một dịp nên phải chịu khó để có cái tết ấm áp hơn".

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Sau những đêm trắng của cuộc mưu sinh là niềm hy vọng về một vụ cây cảnh tết thắng lợi. Ông Trần Hậu Trung (áo vàng) - bán bưởi cảnh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chia sẻ: “Những năm trước, tôi thường đón giao thừa trên đường trở về nhà. Năm nay, hy vọng sức mua của người dân sẽ tăng lên, bưởi bán được nhanh hơn để tôi kịp về nhà sớm đón giao thừa cùng con cháu".

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Không chỉ những người kinh doanh mà cả những người làm nghề chở cây cảnh cũng đang tranh thủ kiếm thêm khách khi đêm xuống.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Mỗi người mỗi việc nhưng tựu trung, họ chỉ mong một cái tết đủ đầy và ấm áp hơn.

Đêm trắng ở phố hoa tết Hà Tĩnh

Tại phố hoa Hà Tĩnh, dường như đêm không còn dài khi không gian còn được xóa nhòa nhờ sự trợ giúp của những chiếc smartphone.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast