Điểm tựa của những người lính biển

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều chặng dò hỏi, cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được nhà bà Trịnh Thị Hạnh, mẹ của Trung úy Nguyễn Quốc Hoàn - Thuyền phó tàu Cảnh sát biển số hiệu CSB-2012 đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa.

Căn nhà cấp 4 nằm khuất sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc thôn Thành Tiến (Xuân Thành, Nghi Xuân). Trong căn nhà ấy, người mẹ luôn hướng về Hoàng Sa, nơi con trai đang cùng đồng đội ngày đêm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...

Bà Trịnh Thị Hạnh tự hào giới thiệu về tàu của con trai – Trung úy Nguyễn Quốc Hoàn, Thuyền phó tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

Bà Trịnh Thị Hạnh tự hào giới thiệu về tàu của con trai – Trung úy Nguyễn Quốc Hoàn, Thuyền phó tàu Cảnh sát biển Việt Nam.

Những ngày qua, kể từ khi báo, đài đưa tin về tình hình căng thẳng trên biển Đông, bà con xóm giềng, đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã đến để chia sẻ, động viên gia đình. Căn nhà nhỏ, đơn sơ của bà càng trở nên ấm cúng. Sự chia sẻ, động viên của bà con giúp bà Hạnh có thêm nghị lực, niềm tin tiếp sức cho con trai vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Tiếp chuyện chúng tôi, bà Hạnh rất tự hào về con trai của mình. Bà cho biết, Hoàn sống nội tâm, tình cảm nhưng rất cá tính, cương nghị và ít nói. Mỗi lần vào bờ là Hoàn lại liên lạc để thăm hỏi, động viên mẹ an tâm nơi quê nhà.

Lật giở “bộ sưu tập” thành tích khen thưởng của Hoàn, ký ức về con trai trong bà Hạnh lại ùa về... Tuổi thơ của Hoàn thiệt thòi. Gia cảnh nghèo, có 2 anh em (em gái Hoàn hiện đang làm việc tại Đắk Nông), bố bị ung thư mất khi Hoàn 12 tuổi. Mình mẹ ở vậy nuôi 2 anh em Hoàn khôn lớn, trưởng thành. Năm 2011, tốt nghiệp Học viện Hải quân, Hoàn về nhận công tác tại Vùng Cảnh sát biển 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Và cũng từ đó, Hoàn biền biệt xa quê...

Suốt mấy tuần qua, nhiều đêm, bà Hạnh gần như thức trắng. “Biển Đông đang dậy sóng!”. Ruột gan bà rối bời, đứng ngồi không yên! Giờ này, không biết con trai đang làm gì? Tàu của nó có ra Hoàng Sa hay không? Nó có biết ở nơi xa, mẹ đang từng giờ ngóng tin nó không...? Biết bao câu hỏi cứ hiện về trong nhớ thương, thấp thỏm lo âu để rồi bà lại tự an ủi mình. Bà chỉ mong được nghe giọng con qua điện thoại, biết nó vẫn khỏe là vui lắm rồi!... Thương và lo cho con, hầu như bà không bỏ sót chương trình thời sự nào. Những lúc thấy tàu Cảnh sát biển bị tàu Trung Quốc xua đuổi, phun vòi rồng hay đâm va, lòng bà nghẹn thắt...

“Đầu tháng vừa rồi, Hoàn gọi điện từ đảo Lý Sơn về, động viên mẹ rằng, con vẫn khỏe mạnh. Mẹ đừng lo cho con... Nghe được tiếng, biết được tình hình của con và đồng đội vẫn khỏe mạnh, tôi thêm vững tâm. Tôi tự trấn an mình và động viên con hãy yên tâm làm nhiệm vụ. Mùa màng ở nhà đã có bà con lối xóm giúp đỡ, con đừng lo... Tôi tự nhủ, muốn con vững tâm, mình phải là điểm tựa vững chắc cho con!” - bà Hạnh chia sẻ.

Tạm biệt gia đình bà Trịnh Thị Hạnh, chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Đài (trú tại thôn Thành Yên, xã Xuân Thành). Ngôi nhà nhỏ bình yên nép mình sau lũy tre xanh. Ông bà có 3 con trai trực tiếp làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa, nhà chỉ còn 2 ông bà già chăm sóc, động viên nhau khi trái gió, trở trời. Từ mấy tuần nay, căn nhà ấy luôn rộn rã, ấm cúng bởi tình cảm của bà con lối xóm. Tình hình biển Đông căng thẳng, lo cho con trai, thương con dâu tảo tần, vất vả, bà Đài đành để chồng ở nhà một mình, khăn gói bắt xe vào Đà Nẵng thăm con, cháu. Ba đứa con trai của bà đều có gia đình ở Đà Nẵng, nhưng bà đến ở với vợ chồng Trung úy Nguyễn Văn Ngọc - Cảnh sát biển trên tàu CBS-4033 (bị tàu Trung Quốc đâm gây hư hỏng vừa qua trên vùng biển Hoàng Sa). Vợ chồng Ngọc có con nhỏ mới 8 tháng tuổi.

Bà Đài tâm sự: “Gia đình có 6 người con thì 2 người là cảnh sát biển và 1 người là kiểm ngư viên đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa. Xem ti vi, báo, đài, biết tình hình biển Đông đang phức tạp, tôi rất lo. Song, tôi luôn động viên con dâu và các cháu vững tin và tự hào khi chồng, cha mình đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. Hậu phương vững để tiền tuyến vững chắc tay súng nơi đầu sóng, ngọn gió”...

Chiều trên bãi biển Xuân Thành, từng con sóng nối nhau xô bờ, ôm lấy triền cát trắng vỗ về, âu yếm. Nơi bến bờ ấy, có những người mẹ, người vợ - hậu phương vững chắc, từng ngày, từng giờ, dõi theo bước chân của những người lính biển đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời...

(5NK – 129 Vinh - Nghệ An)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast