Sơn Dương - nơi mùa xuân đến sớm

(Baohatinh.vn) - Giữa muôn trùng sóng vỗ, những người lính đảo Sơn Dương đã cùng nhau đón Tết, động viên nhau chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương. Đối với các anh, Tết năm nay dường như ấm cúng hơn bởi nắng hồng của mùa xuân đang lên...

Gác lại bao bộn bề công việc, tạm chia tay với cuộc sống hối hả nơi đất liền trong những ngày cuối năm, chúng tôi tham gia đoàn công tác của Bộ CHQS Hà Tĩnh và chính quyền huyện Kỳ Anh ra đảo tặng quà, chúc tết CBCS ở Sơn Dương. Sau gần 1 giờ đồng hồ dập dềnh cùng muôn trùng con sóng, trong nắng xuân sớm, hình ảnh của hòn đảo sừng sững hiện lên giữa biển khơi mênh mông.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Hoài

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Hoài

Nhìn từ xa, đảo được bao trùm bởi màu xanh của cây cối, sự kỳ vĩ của đá núi và những con sóng vỗ bạc đầu. Càng tiến gần, hình ảnh doanh trại bộ đội và con đường tuần tra vắt ngang lưng chừng núi, mềm như dải lụa bao quanh hòn đảo. Trên cầu cảng ngay sát chân núi, hàng chục CBCS xếp hàng nghiêm trang chào đón những người từ đất liền. Trong phút giây gặp gỡ, mọi người bắt tay thật chặt, thật nồng ấm, nhìn nhau trìu mến, trao gửi lời thăm hỏi, động viên trong rạng ngời hạnh phúc...

Quà Tết mà đồng đội và hậu phương mang đến cho những người lính đảo là cành đào quê, một ít hoa quả thắp hương trên bàn thờ Bác, dăm cân nếp, mấy cân thịt lợn, một bó lá dong, vài ba thùng bánh kẹo và một ít quà mừng tuổi động viên. Sau những giây phút tay bắt, mặt mừng, không phân cấp bậc, không kể tuổi tác, mọi người cùng vui vẻ, xắn tay gói bánh chưng, bày cỗ thờ, chăm chút lại cành đào… rậm rịch đón Tết sớm.

Sơn Dương - nơi mùa xuân đến sớm ảnh 2

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham gia gói bánh chưng với cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Dương.

Dẫu rất đơn sơ nhưng tất cả đều thể hiện tình đồng đội, nghĩa đồng bào, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với những người lính đang ngày đêm bám biển, bám đảo, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. Chúng tôi tin rằng, năm nay, những người lính đảo sẽ có một cái tết “xôm” hơn bởi ngoài sự quan tâm của hậu phương thì nơi đầu sóng ngọn gió, các anh vẫn tăng gia sản xuất một số loại rau quả, nuôi gần 40 con gà, 35 con dê, 5 con lợn…

Là những người làm nhiệm vụ ở tuyến tiền tiêu và được giao trọng trách khá nặng nề nên trong những ngày tết, lính đảo Sơn Dương vẫn luôn chắc tay súng, hy sinh lợi ích cá nhân, xa gia đình trong những giờ phút thiêng liêng để thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, nhân dân, quân đội giao phó. Trung đội trưởng Trung đội Hỗn hợp đảo Sơn Dương - Trung úy Nguyễn Đức Cu chia sẻ: “Dù rất nhớ nhà nhưng trong những ngày tết, tất cả CBCS trên đảo đều thể hiện quyết tâm, đoàn kết, động viên nhau xem đảo là nhà, biển là quê hương. Xác định vai trò, trọng trách của mình là bảo vệ biển đảo, bảo vệ sự bình yên cho quê hương nên dù vui đón xuân nhưng đơn vị vẫn không quên nhiệm vụ, duy trì 100% quân số. Các kế hoạch tác chiến đã được xây dựng, các điểm gác luôn sẵn sàng, mọi người đều nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí tự lực, tự cường và thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ tích cực tham gia công tác phòng cháy trên đảo, cứu hộ, cứu nạn trên biển và các nhiệm vụ khác...”.

Sơn Dương - nơi mùa xuân đến sớm ảnh 3

Lãnh đạo BCH quân sự tỉnh và huyện Kỳ Anh tặng hoa, chúc tết cán bộ chiến sỹ đảo Sơn Dương

Với tinh thần hướng về biển đảo quê hương, về Sơn Dương thân thương, lần này ra đảo, chúng tôi đã phần nào cảm nhận được sự đổi thay trên mảnh đất tiền tiêu này. Để trong tương lai gần, nơi đây sẽ trở thành bộ mặt nơi cửa ngõ vào cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương, đảm bảo QPAN cho biển đảo và Khu kinh tế Vũng Áng, vừa qua, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh phê duyệt phương án đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng và các công trình thiết yếu với tổng mức đầu tư gần 116 tỷ đồng, trong đó, trước mắt, sẽ tập trung làm các công trình cấp thiết với mức đầu tư khoảng 75 tỷ đồng.

Đón xuân cùng lính đảo. Ảnh: Thanh Hoài

Đón xuân cùng lính đảo. Ảnh: Thanh Hoài

Cụ thể hóa kế hoạch đó, hiện nay, các tổ chức, đơn vị liên quan đã bắt tay vào công việc. Theo đó, ngoài thời gian phát điện được tăng lên để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, huấn luyện, chiến đấu thì nhà ăn của đơn vị đã được xây dựng cơ bản hoàn thành và có khả năng đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán này. Và theo kế hoạch, trong vài tháng tới, nơi đây sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng cầu cảng, hệ thống cấp điện và cấp nước sinh hoạt, tu sửa lại nhà đa năng 2 tầng, san nền, làm đường tuần tra và các hạng mục cấp bách khác để đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tổ chức lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn...

Chia tay đảo nhỏ trong một ngày xuân bình yên, mọi thành viên trong đoàn đều bịn rịn, tiếc nuối vì không thể ở lại vui xuân lâu hơn. Phải sớm chia tay với những người lính quả cảm, chúng tôi có thêm chút chạnh lòng khi không thể gánh vác bớt trọng trách nặng nề mà các anh đang đảm nhận, chưa thực sự sẻ chia với cuộc sống đầy gian khó của những người lính đảo. Chỉ mong một điều, các anh luôn chân cứng, đá mềm để bảo vệ những mùa xuân bình yên...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast