Thao trường đẫm mồ hôi

(Baohatinh.vn) - Tháng 3, Cẩm Xuyên trời dở mưa dở nắng. Trên bãi tập của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS Hà Tĩnh), gần 200 tân binh tuổi 19, 20 đang thực hiện từng động tác nghiêm, nghỉ... một cách tập trung, dứt khoát. Quyết tâm rèn luyện, cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc đang hiện rõ trên từng khuôn mặt đẫm mồ hôi.

Tiểu đội trưởng Tiểu đội 7, Trung đội 6, Đại đội 5 - Trần Sỹ Tý đi từng hàng quân sửa từng động tác thực hiện điều lệnh cho các tân binh. Những chàng trai trẻ ngày nào dáng vẻ thư sinh, nay sau vài tuần “lăn, lê, bò toài...” trên bãi tập, trở nên rắn rỏi, tự tin lên nhiều. Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 Trần Văn Quyết cho biết: “Những ngày đầu trong quân ngũ có ý nghĩa quan trọng đối với chiến sỹ mới. Mọi nền nếp, tác phong, ý chí, bổn phận... của người chiến sỹ quân đội nhân dân đều được cán bộ huấn luyện truyền thụ, rèn luyện ngay từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ...

Các tân binh tập điều lệnh, đội ngũ

Các tân binh tập điều lệnh, đội ngũ

Hiệu lệnh giải lao vang lên, tân binh từng nhóm tỏa ra. Tốp về từng góc thao trường nơi kê bàn nước giải khát , tốp thì vây quanh mấy tủ sách, báo lưu động... Chiến sỹ trẻ Bùi Văn Hùng - một trong những tân binh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện mấy ngày qua, cho biết: “Cán bộ huấn luyện của trung đoàn như người anh, người đồng chí, đồng đội đi trước đối với cánh lính trẻ chúng tôi. Họ luôn gần gũi, động viên, giúp đỡ tân binh làm quen với môi trường quân ngũ; hướng dẫn tận tình việc thực hiện nội vụ, luyện tập các bài thể dục buổi sáng và thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần… Trên thao trường, lính trẻ đều hăng say học tập, rèn luyện theo yêu cầu của ban huấn luyện”.

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội bộ binh 5 trên thao trường

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội bộ binh 5 trên thao trường

Trung tá, Chính trị viên Trung đoàn 841 Nguyễn Việt Hùng cũng thường xuyên có mặt tại thao trường, cho biết: Huấn luyện chiến đấu là một trong những nhiệm vụ chính của đơn vị. Chúng tôi chú trọng công tác giáo dục huấn luyện để chiến sỹ mới có giác ngộ chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; có kỷ luật nghiêm, thể lực tốt, phẩm chất, tác phong và lối sống của người quân nhân cách mạng; nắm chắc nội dung giáo dục chính trị và thực hành được những nội dung cơ bản về kỹ thuật, chiến đấu, chiến thuật bộ binh từng người, tổ, làm cơ sở tiếp thu các chương trình huấn luyện chiến đấu tiếp theo. Để làm được điều này, trung đoàn đã chuẩn bị rất chu đáo, bài bản công tác huấn luyện năm 2016 cả về con người lẫn vũ khí, thao trường, vật chất...

Sau những giờ tập luyện vất vả trên thao trường, các tân binh lại được thư giãn thông qua các hoạt động đọc sách báo, chơi thể thao, tăng gia sản xuất... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
Sau những giờ tập luyện vất vả trên thao trường, các tân binh lại được thư giãn thông qua các hoạt động đọc sách báo, chơi thể thao, tăng gia sản xuất... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

Sau những giờ tập luyện vất vả trên thao trường, các tân binh lại được thư giãn thông qua các hoạt động đọc sách báo, chơi thể thao, tăng gia sản xuất... nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

Chiến sĩ Đồng Công Thái - Tiểu đội 7, Trung đội 9, Đại đội 6, quê xã Đức Thuận (TX Hồng Lĩnh), một trong những chiến sỹ mới tiêu biểu, cho hay: “Những ngày cùng đồng đội luyện tập trên thao trường, tôi mới hiểu hết ý nghĩa câu khẩu hiệu: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Đây cũng là lời nhắc nhở những chiến sỹ mới như chúng tôi phải vượt qua khó khăn, quyết tâm học tập, rèn luyện để nắm chắc nội dung, kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu, nâng cao sức khỏe, giữ vững kỷ luật mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính...”.

Tiếng còi báo hiệu giờ luyện tập mới bắt đầu. 180 chiến sỹ nhanh chóng có mặt nghiêm trang trong hàng quân. Tiếng hô một hai, một hai... của cán bộ huấn huấn lại vang lên dõng dạc. Cùng với đó là tiếng bước chân rầm rập đều đặn của cánh lính trẻ. Tiếng chân đã hòa làm một và lưng áo ai cũng đẫm mồ hôi...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast