Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá… Lời bài hát Tổ quốc gọi tên mình của nhạc sỹ Đinh Trung Cẩn và khẩu súng mười hai ly bảy mà đội trực phòng không dương cao nòng trên đỉnh rú Hội… giữa lất phất mưa xuân của những người lính Trung đoàn 841 (Bộ CHQS Hà Tĩnh) ngay trong buổi sáng mồng một tết như nhắc lại tôi rằng: Người lính dù vui vẫn không quên nhiệm vụ Tổ quốc giao phó…

Sáng mồng một tết, tôi quyết định “xông đất” Trung đoàn 841. Qua khỏi cổng chính trang nghiêm với các chiến sỹ ôm súng gác, tôi khá ngạc nhiên bởi “lính ta” đang chia thành từng tốp ném còn, đánh lon… trên sân rộng trước doanh trại. Xa hơn về bên trái, trong phòng truyền thống Hồ Chí Minh, nhiều anh lính trẻ đang thể hiện giọng nam cao trong chương trình văn nghệ đầu xuân…

Tôi thắc mắc: Trực sẵn sàng chiến đấu kiểu gì thế này!?

“Anh yên tâm. Xuân vẫn vui mà trực… nghiêm túc lắm; luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao”. Nói rồi, Thiếu tá - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 841 Nguyễn Việt Hùng Hùng chỉ tay: “Mời anh lên rú Hội xem trực phòng không và động viên anh em luôn. Mưa xuân mà nặng hạt thế này chắc cả khẩu đội ướt hết”.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ ảnh 1

Lính Trung đoàn 841 trực phòng không trên rú Hội

Lời mời có vẻ “thử thách”, rút sao đành, hơn nữa lại ngày đầu năm mới, tôi liều bước theo Hùng. Đất đỏ nhão bùn dưới mưa. Rú Hội cao gần 100 mét, cố lên đến nơi, mưa lẫn mồ hôi ướt đẫm người. Cả khẩu đội trực phòng không vẫn dõi theo nòng súng… Thượng úy Hoàng Xuân Anh, quê Kỳ Thư – Kỳ Anh, chào và báo cáo thủ trưởng Hùng tình hình kíp trực… Không ngờ Xuân Anh đã có 15 tuổi lính và năm nào cũng trực tết.

“Cứ tưởng đã quen, đã trở nên chai sạn…, vậy mà cứ đến thời khắc giao thừa, khi từng tràng pháo hoa đủ sắc màu kết chùm trên không trung, khi Chủ tịch nước chúc tết đồng bào cả nước là trong từng người lính lại dậy lên những cảm xúc khó tả, khó gọi tên…. Nhưng chúng tôi luôn tự hào được làm người lính gác cho mọi người vui tết, đón xuân…, trong đó có người thân của mình…”, Thượng úy Xuân Anh, chia sẻ. Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng cho biết, kíp của Xuân Anh đã trực từ chiều 25 tết và sẽ được thay ca về với gia đình, vợ con vào chiều mồng một tết…

Rời rú Hội với kíp trực phòng không dưới mưa xuân dày hạt, tôi nhờ Thiếu tá Hùng cho gặp anh lính Lê Ngọc Thái, người hát bài Tổ quốc gọi tên mình, bài hát tôi nghe trong sáng đầu tiên của năm Ất Mùi. Bài hát thôi thúc, đầy trách nhiệm của người cầm súng bảo vệ từng tấc đất, từng con sóng nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ ảnh 2

Thượng tá Nguyễn Văn Đệ chơi các trò chơi dân gian… cùng cán bộ, chiến sỹ

Tân binh Lê Ngọc Thái, sinh năm 1994, quê Thạch Vĩnh, Thạch Hà. Thái vào bộ đội tháng 9/2014 và đây là cái tết đầu tiên Thái xa nhà. “Tối qua tôi cùng đồng đội gác ca lúc nửa đêm. Lần đầu tiên được ôm súng gác đúng vào phút giao thừa, khi từng phát pháo hoa bay lên, tôi biết năm mới đã về. Lúc đó niềm tự hào xen lẫn nỗi nhớ nhà cùng dâng lên… Thế nhưng tôi xác định, người lính dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn không quên nhiệm vụ Tổ quốc giao phó… Sáng nay, tôi cùng đồng đội hát ca khúc Tổ quốc gọi tên mình để một lần nữa khẳng định nhiệm vụ thiêng liêng của người lính…”.

Và tôi biết, Thái đã hát bằng cả con tim rần rật máu của tuổi đôi mươi!

Thượng tá Nguyễn Văn Đệ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 còn dẫn tôi tham gia hát, chơi các trò chơi dân gian… cùng cán bộ, chiến sỹ tại phòng truyền thống Hồ Chí Minh, khu vui chơi giải trí… của đơn vị.

Thượng tá Đệ cho biết: Đơn vị đã chuẩn bị tốt cho bộ đội vừa vui xuân, đón tết, vừa sẵn sàng chiến đấu cao. Theo đó, ngoài quán triệt các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức tập luyện theo phương án đã được Bộ CHQS tỉnh phê duyệt, trong đó, tập trung cho 2 trọng điểm chính là thành phố Hà Tĩnh và KKT Vũng Áng – Kỳ Anh…

Trước đó, đơn vị đã tổ chức cho bộ đội tổng vệ sinh doanh trại, nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân; thi gói bánh chưng, đốt lửa trại, tổ chức thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Tổ chức chu đáo cho bộ đội vui đón xuân và duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu là ghi nhận của chúng tôi khi đến với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) ngay sáng mồng một tết Ất Mùi…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast