Một năm qua tôi đã hiểu...

Chỉ trong nháy mắt, năm 2022 đã đến. Quả đúng như người xưa vẫn nói: “Đời người hữu hạn, trăm năm như bóng câu qua cửa sổ”.

Đã bước sang năm mới, bạn hãy nhìn lại để biết cảm ơn chính mình.

Hãy bài tỏ lòng kính trọng đối với bản thân, đối với mỗi nỗ lực âm thầm của mình mà không ai biết đến, bởi vì tương lai sẽ nhận được báo đáp gấp bội từ cuộc sống chân thành hôm nay.

Về bản thân

Một năm sống trong đại dịch Covid-19, tôi càng hiểu rõ một điều, con người sinh ra, lớn lên và sinh sống theo quy luật tự nhiên nhưng cuộc sống không dễ dàng gì.

Con người sống một đời, đừng luôn nghĩ xem sống vì ai, ai có thể sống vì mình?

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, tạm biệt một bản thân sống xuề xòa trong quá khứ để sống một cách nhiệt thành và nghiêm túc hơn.

Một năm qua, tôi hiểu rằng: Dù lương thiện, tử tế đến đâu vẫn sẽ bị người ta bàn tán. Làm người đã khó, làm người theo cách nói của người khác lại càng khó hơn.

Một năm qua tôi đã hiểu...

Vì vậy, hãy sống như cách bạn muốn!

Nếu người khác muốn tính toán, tùy anh ta sẽ phải rối não suy tính. Bỏ qua đúng sai để được thoải mái và hạnh phúc, không sợ lời người ta nói sẽ sống thanh thản.

Một năm qua, tôi hiểu rằng: Cuộc sống giống như nước uống, không cần biết nóng hay lạnh, miễn là có nhiệt độ phù hợp.

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, dù là chua ngọt đắng cay, miễn có khẩu vị phù hợp là được.

Mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, không liên quan gì đến người khác. Hạnh phúc của chính bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Một năm qua, tôi hiểu rằng: Thời gian dài không nhất định nảy sinh tình cảm, nhưng nhất định sẽ có thể nhìn thấu lòng người. Ngoài quan hệ huyết thống, con người có thân thiết hay không còn phụ thuộc vào việc họ có thổ lộ tâm tình với nhau hay không. Hãy đối xử chân thành với bạn bè và chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những tình bạn đáng quý.

Một năm qua, tôi đã hiểu, nếu trong mệnh có thì cuối cùng ắt sẽ có, nếu trong mệnh không có thì chớ đòi hỏi, cưỡng cầu.

Không cần phải ghen tị với người khác, thỉnh thoảng hãy nghĩ đến những gì mình đang có, bạn sẽ thấy mình cũng đang sống rất tốt.

Một năm qua, tôi đã hiểu: Cuộc đời là vô thường. Tuổi càng nhiều, thời gian còn lại càng ít hơn. Chứng kiến một số người thân quen xung quanh ra đi để tôi biết trân trọng hiện tại và sống từng ngày bằng trái tim mình.

Một năm qua tôi đã hiểu...

Về sức khỏe

Có người nói: “Trải qua bạo bệnh mới biết cuộc sống ý nghĩa thế nào”.

Quả thực, dù có nói hàng ngàn lần rằng hãy biết quý tiếc sức khỏe, cũng không nhanh bằng một trận ốm nặng khiến bạn nhận ra điều này.

Bạn có thể giả làm một người khổng lồ, nhưng dù gì thì cơ thể cũng là một đứa trẻ lương thiện. Đau răng, nhức đầu, đau cột sống, đó chính là kết quả sức khỏe kém.

Trong cuộc sống, không có sức khỏe là mất tất cả.

Chúng ta bận rộn, bôn ba vì tiền, từ ngày đến đêm, từ khi còn thanh xuân cho tới lúc già, từ khi tóc còn xanh cho đến lúc bạc trắng. Chỉ cần còn chút sức lực sẽ không bao giờ dừng lại. Kết quả là mắt thâm quầng, nếp nhăn, tóc bạc, bệnh tật ập đến sớm.

Cuộc sống ngắn ngủi, những điều này sẽ làm trầm trọng thêm nỗi đau của chúng ta. Vì vậy, đừng chạy theo những hư danh hư ảo, “Hãy đối xử tốt với bản thân”, và “sức khỏe trên hết” không phải chỉ là lời nói suông mà cần thực sự hành động.

Tiền chỉ có giá trị khi nó được tiêu, tích trữ chỉ là những con số. Đời người dụng tâm thì mới là cuộc sống, nếu không dụng tâm thì chỉ là sống qua ngày mà thôi.

Quý trọng thời gian, thời gian chính là vàng, lãng phí thời gian, thời gian chính là nước chảy. Yêu thương bảo vệ sức khỏe mới hạnh phúc, còn không giữ gìn sức khỏe chính là khổ đau.

Kiếm được đồng tiền sạch sẽ sống một ngày bình yên, ngủ ngon, nhàn hạ là phúc lớn nhất đời người.

Năm 2022 đã đến, hãy bắt đầu hành động. Ăn đủ 3 bữa/ ngày, đi ngủ sớm và dậy sớm, uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên...

Vẻ đẹp của tương lai không nằm ở việc bạn có bao nhiêu tiền mà nằm ở việc bạn có thể duy trì một cơ thể khỏe mạnh hay không.

Một năm qua tôi đã hiểu...

Về gia đình

Vợ chồng là gì?

“Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”.

Vợ chồng giống như đôi chân, muốn đứng vững, muốn bước đi thì không tách rời nhau ra được. Yêu nhau một đời, tranh cãi một đời, nhẫn nhịn một đời, đó chính là vợ chồng.

Nhà là gì?

Gia đình là tổ ấm, nơi dệt lên những ước mơ.

Nhà là gánh nặng, nhà là trách nhiệm, nhà là chân thành đối xử với nhau, nhà là cả một chặng đường dài cùng nhau già đi. Nhà là tất cả những cung bậc cảm xúc khi bạn ở bên người thân.

Hôn nhân là gì?

Hôn nhân giống như một bữa tiệc. Tình yêu là thức ăn chính. Bao dung, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng là tất cả các món ăn. Cảm kích, hài hước, vui vẻ là rượu và đồ uống. Chỉ một bữa tiệc với những phẩm loại nêu trên mới có thể coi là một bữa tiệc hoàn hảo.

Hạnh phúc là gì?

Có một gia đình chính là hạnh phúc. Nhà là nơi thư giãn, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và mãn nguyện. Mệt mỏi, phiền não, tổn thương, đau khổ… vẫn còn gia đình để quay trở về.

Ở nhà, bạn có thể hoàn toàn mở rộng trái tim mình, hoàn toàn tin tưởng và thấu hiểu...

Có một người bạn đời ở bên, đó là hạnh phúc.

Đường đời thật nhiều trắc trở, có người cùng mình đi qua thăng trầm, nâng đỡ nhau, cùng nhau vun đắp một mái ấm, cùng nhau già đi.

Về cuộc sống

Tôi từng đọc được một câu nằm lòng: “Hãy sống tốt, mỗi ngày sẽ có những thách thức mới”.

Sự không hài lòng của người lớn không ngắn như đứa trẻ bị mất cây kẹo mút mà giống như việc đi trên đường mang đôi giày mòn chân, ít nhiều vấp ngã mỗi ngày, thậm chí có khi ngã lăn ra đất.

Trong công việc, cuộc sống và các mối quan hệ luôn tiềm ẩn những rắc rối khó lường, nhưng từ lâu chúng ta đã là những người giỏi, gặp khó khăn nào cũng vượt qua, dù khó khăn đến đâu cũng tìm được lối thoát.

Trong những ngày này, hãy nhớ rằng:

Để phiền não trôi đi như nước, làm cho bản thân rắn chắc như thép, trừ sinh tử, không có gì là không vượt qua được.

Hãy tin rằng, bạn càng hiểu rõ bản thân thì cuộc sống sẽ càng dễ dàng hơn.

Nếu đã mất mát nhiều, xin hãy học cách bình tĩnh nhìn nhận lại được và mất, gom góp và chia ly. Hãy yên tâm rằng tất cả những gì đã mất sẽ trở lại theo một cách khác

Năm 2021 đã trôi qua, sang năm mới chúng ta sẽ sống vui vẻ hơn.

Cảm ơn bản thân đã kiên cường, dù trải qua bao nhiêu đêm trằn trọc vẫn cố gắng vượt lên và bước qua dù tuổi đã nhiều.

Cảm ơn bản thân vì đã làm việc chăm chỉ, cho dù bạn gặp phải bao nhiêu mệt mỏi cũng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Cảm ơn bản thân đã yêu thương hết mình, dù yêu đúng hay sai vẫn có thể yêu và cho đi như ánh nắng mặt trời.

Nguyện chúc bạn và tôi trong năm mới 2022 đều có cuộc sống hạnh phúc, bình an mỗi ngày!

Theo Giadinhonline.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast