Nếp nhà đoàn kết, yêu thương giữa làng biển Thiên Cầm

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, nếp sống hiếu thuận, đoàn kết đã trở thành nền tảng để các thế hệ trong đại gia đình ông Nguyễn Tiến Phụ (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) luôn chan hòa, gắn bó và cùng nhau vun đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong ngôi nhà nhỏ giữa làng biển thôn Xuân Bắc (xã Thiên Cầm), ông Nguyễn Tiến Phụ (SN 1945) và vợ là bà Trương Thị Mai Lợi (SN 1947) vẫn đều đặn chăm sóc vườn cây, dọn dẹp sân nhà, giữ nếp sinh hoạt ngăn nắp như bao năm qua. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và trở thành điểm tựa vững vàng cho con cháu noi theo.

Đại gia đình ông Phụ, bà Lợi.

Từng có những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi trong quân ngũ, ông Phụ chia sẻ: “Tôi nhập ngũ năm 1970 tại Binh trạm 12, thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn ở Quảng Trị. Đến 1973, tôi xuất ngũ và về làm việc tại Công ty Vận tải biển và Thương mại Hà Tĩnh. Những năm tháng ấy, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa lo công việc, vừa chăm sóc gia đình”.

Năm 2000, sau khi nghỉ hưu, ông Phụ vẫn tiếp tục gắn bó với công việc chung, đem kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của người lính cống hiến cho địa phương. Từ năm 2001 đến 2008, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Xuân Bắc, sau đó tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ thôn đến năm 2012. Với ông, niềm vui tuổi già không chỉ là được quây quần bên con cháu, mà còn là khi thấy quê hương ngày càng đổi thay, khang trang, yên bình hơn.

“Điều tôi luôn mong mỏi là bà con trong thôn đoàn kết, sống tình nghĩa, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Mỗi khi thấy Xuân Bắc khởi sắc, tôi lại thấy hạnh phúc như chính nhà mình được thêm phần ấm no” - ông Phụ chia sẻ.

Ông Phụ, bà Lợi luôn nêu gương cho con cháu.

Bà Trương Thị Mai Lợi - người bạn đời luôn sát cánh bên ông Phụ là một người dịu dàng, tận tụy và giàu nghị lực. Từ năm 1965 đến 1969, bà tham gia lực lượng thanh niên xung phong, sau đó học ngành sư phạm. Kết thúc khoá học, năm 1971, bà trở về giảng dạy tại Trường THCS Cẩm Lĩnh rồi chuyển về Trường THCS Cẩm Nhượng (năm 1972). Bà Lợi có nhiều năm đảm nhận nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Nhượng cho đến khi nghỉ hưu năm 1992. Dù rời bục giảng, bà vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, phụ trách công tác dân số xã Cẩm Nhượng (cũ) từ năm 1994 đến 1999.

Bà Lợi cho hay: “Giờ tuổi đã cao, tôi chỉ mong có sức khỏe để vui vầy cùng con cháu, được chứng kiến các con trưởng thành, sống hòa thuận, biết quan tâm và đùm bọc lẫn nhau. Nhìn thấy gia đình yên ấm, mọi người yêu thương, giúp đỡ nhau là tôi thấy mãn nguyện lắm”.

Ông Phụ, bà Lợi cùng con cháu luôn nỗ lực "giữ lửa" yêu thương trong gia đình.

Gia đình ông Phụ, bà Lợi có ba người con: chị Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1973), anh Nguyễn Tiến Anh (SN 1975) và anh Nguyễn Tiến Hùng (SN 1980). Cả ba người con đều trưởng thành, có công việc ổn định, luôn hướng về gia đình, chăm lo chu đáo cho bố mẹ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mai Phương hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng. Dù bận rộn công việc, chị vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian trở về thăm bố mẹ, cùng các em chăm sóc nhà cửa, vun vén tình cảm gia đình. Với chị, ngôi nhà của bố mẹ ở thôn Xuân Bắc luôn là nơi gắn bó thân thương nhất, lưu giữ những ký ức tuổi thơ và là điểm tựa tinh thần mỗi khi trở về.

Người con thứ 2 - anh Nguyễn Tiến Anh hiện công tác tại UBND xã Thiên Cầm, luôn được đồng nghiệp quý mến bởi lối sống giản dị, trách nhiệm và gần gũi. Ngoài công việc chuyên môn, anh còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Anh Tiến Anh tâm sự: “Bố mẹ tôi là tấm gương để anh em chúng tôi noi theo. Cả đời hai cụ sống giản dị, yêu thương, dạy chúng tôi biết chia sẻ, nhường nhịn. Gia đình đông con cháu nhưng chưa bao giờ có điều tiếng, bởi mọi người luôn coi trọng tình cảm.”

Vợ chồng anh Tiến Anh có 3 người con, các cháu đều chăm ngoan, học giỏi, luôn biết kính trên nhường dưới. Trong ngôi nhà ấy, nếp sống giản dị, yêu thương của ông bà như sợi chỉ đỏ gắn kết các thế hệ, giúp con cháu thấm nhuần giá trị gia đình.

Cuộc sống vui vẻ, bình yên của gia đình ông Phụ, bà Lợi.

Còn người con trai út - anh Nguyễn Tiến Hùng hiện kinh doanh nhà hàng tại Khu du lịch Thiên Cầm. Vợ chồng anh có một người con trai đã lớn, được ông bà và cha mẹ dạy dỗ chu đáo. Trong công việc cũng như cuộc sống, anh Hùng luôn nỗ lực làm ăn, chăm lo gia đình, góp phần giữ gìn truyền thống tốt đẹp mà ông bà để lại.

Hiện vợ chồng ông Phụ và gia đình 2 người con trai cùng sinh sống trong khuôn viên chung, tạo nên không gian đầm ấm, gần gũi. Mỗi buổi tối, sau giờ làm việc, cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện thường ngày.

Không chỉ quan tâm, đùm bọc lẫn nhau trong gia đình, vợ chồng ông Phụ và các con cháu còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, ủng hộ các phong trào ở địa phương. Gia đình luôn gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, tích cực đóng góp cho các hoạt động của thôn, xã.

Ông Phụ bộc bạch: “Tôi thường nhắc con cháu rằng, sống ở đời phải biết yêu thương, phải giữ nếp nhà hiếu nghĩa. Có vậy mới được mọi người quý trọng, gia đình mới bền lâu.”

Người dân thôn Xuân Bắc khi nhắc đến gia đình ông Nguyễn Tiến Phụ đều dành sự kính trọng. Không chỉ vì ông bà từng là những cán bộ gương mẫu, hết lòng vì tập thể mà bởi nếp sống nghĩa tình, chan hòa.

Bà Hoàng Thị Lịch - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn nhận xét: “Gia đình ông Nguyễn Tiến Phụ nhiều năm liền là tấm gương sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Không chỉ nêu gương trong cách ứng xử, giữ gìn tình đoàn kết nội bộ, ông bà còn động viên con cháu sống trách nhiệm, tích cực tham gia hoạt động của thôn, góp phần làm cho thôn Xuân Bắc thêm gắn bó, ấm áp nghĩa tình.”

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói