Gập nghềnh con đường tới lớp.

Dù hoàn cảnh gia đình không cho phép Phan Thị Ngân - Học sinh lớp 9, trường THCS Thành Mỹ sắm những bộ quần áo đẹp, được tham gia những lớp học thêm như bè bạn, nhưng kết quả học tập của em luôn là niềm ước ao của nhiều bạn bè cùng trang lứa...

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Xuân Thành – Nghi Xuân, song chưa bao giờ Phan Thị Ngân cảm thấy tự ty về điều đó. Ngược lại, sự lam lũ, nhọc nhằn trên đôi vai của bậc sinh thành dạy cho em ý chí vượt qua số phận. Nghi lực phấn đấu của Ngân được nhân lên gấp bội bởi sự cống hiến tuổi thanh xuân nơi chiến trường để bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của người bố, một cựu quân nhân mẫu mực, mẫn cán. Bởi lẽ đó, dù khó khăn đến mấy, ba chị em Ngân luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng với công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của bố mẹ. Tuy nhiên, niềm vui của cô bé giàu nghi lực ấy “ Ngắn chẳng tày gang” bởi cơn bạo bệnh đã cướp đi sinh mệnh của người bố.

Hoàn cảnh éo le của gia đình chị Lê Thị Hoa đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm

Hoàn cảnh éo le của gia đình chị Lê Thị Hoa đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm

Vào một ngày giá lạnh đầu năm 2013, trên đường đi làm đồng về bố của Ngân – Cựu binh Phan Xuân Lý - đột ngột qua đời sau một cơn đau tim. Những tháng ngày lam lũ, làm việc quá sức khiến căn bệnh đau dạ dày kinh niên trở nên trầm trọng, rồi anh Lý đã ra đi sau cơn nhồi máu cơ tim. Anh Lý là lao động chính trong gia đình, 1 vợ và 3 con nhỏ, sự ra đi đường đột của anh khiến cho khả năng hồi phục của người vợ tật nguyền trở nên mong manh, ái ngại hơn, con đường đến lớp của các con anh trở nên xa ngái, gập nghềnh hơn bao giờ hết. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1976, do bị nhiễm chất độc da cam từ người cha, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Năm 2008, chị Hoa bị các khối u trong não, do đó chị bị bại liệt, nên mọi sinh hoạt của cá nhân đều phải nhờ vào người chồng và các con, giúp đỡ. Sự ra đi đột ngột của người chồng cũng khiến chị Nguyễn Thị Hoa vốn đã ủ rủ nay càng tàn tạ hơn.

Các con của anh, chị, gồm cháu lớn, Phan Thị Thủy Ngân, sinh năm 1998, học sinh lớp 9, trường THCS Thành Mỹ, cháu thứ 2, Phan Thùy Dương, sinh năm 2001, học sinh lớp 6, trường THCS Thành Mỹ, cháu Phan Nam Khánh, học sinh lớp 1, trường tiểu học Xuân Thành. Các cháu đều là những học sinh giỏi của các nhà trường. Nhưng do tai họa ập đến với gia đình các cháu, bố bị chết đột tử, mẹ bị bại liệt nằm 1 chỗ, do đó các cháu đang có nguy cơ phải bỏ học.

Thương tình, bà con lối xóm người góp công, người góp của để lo hương khói và lo việc chôn cất cho anh Lý về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự quan tâm giúp đỡ của bà con láng giêng đã an ủi được phần nào nỗi bất hạnh mà gia đình cháu Ngân đang gánh chịu. Theo như đồng chí Lê Thị Quế, Bí thư chi bộ, thôn Thanh Văn, Xuân Thành thì hiện nay “ cái ăn, cái mặc hàng ngày cho các cháu cũng như việc thuốc thang cho chị Hoa, chưa biết sẽ giữa vào đâu. Gia đình 2 bên nội ngoại thì nghèo không đủ điều kiện để lo thêm cho gia đình chị Hoa và các cháu”. Niềm vui đến trường của ba chị em Ngân đang đứng trước nguy cơ giang dở, ước mơ được học hành để tìm con chữ giúp mẹ chữa bệnh, thoát nghèo của Ngân bỗng chốc tan biến

Trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ tội nghiệp, giọt nước của nỗi ấm ức, sự bất lực trước với ước mơ dang dở của các con luôn tuôn chảy trên đôi gò má sạm nắng . Chúng ta, những người may mắn hơn, hãy thể hiện sự đùm bộc, sẽ chia với những số phận éo le. Sự giúp đỡ của bạn sẽ là động lực để các em vươn lên vượt qua chính mình. Chúng tôi sẵn lòng mang tình thương, lòng hảo tâm của mọi người đến với gia đình em Phan Thị Ngân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về : Báo Hà Tĩnh – 34 Nguyễn Công Trứ, SĐT 0393 856 715; Hoặc gia đình Chị Nguyễn Thị Hoa – Thôn Thanh Văn, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast