Gia đình giáo viên tử nạn trong lũ đang cần những tấm lòng sẻ chia!

Ngày 1/10 vừa qua, do mưa lớn, nước dâng cao, trên đường đi dạy về, thầy giáo Hoàng Phúc Bình (giáo viên môn sinh học, trường THPT Trần Phú – Đức Thọ) đã bị nước lũ cuốn trôi.

Thầy Bình mất đi, để lại gia cảnh khổ thương
Thầy Bình mất đi, để lại gia cảnh khổ thương

Đến chiều ngày 2/10/2013, gia đình và cơ quan chức năng mới tìm được thi thể.

Thầy Bình mất đi, để lại gia cảnh khổ thương với 3 con nhỏ: con đầu lòng năm nay học lớp 6, bé thứ hai học lớp 3, cháu thứ 3 mới học mẫu giáo; vợ thầy Bình làm nông nghiệp, sức khoẻ yếu, bệnh tật triền miên.

Thầy Hoàng Phúc Bình là một tấm gương nỗ lực vượt khó vươn lên. Thầy sinh năm 1968, quê ở xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ. Sau khi học xong phổ thông, vì hoàn cảnh quá khó khăn, thầy đi bộ đội, sau về ôn thi đậu vào khoa sinh - Trường ĐH Sư phạm Vinh.

4 năm đại học, thầy phải bươn chải làm thêm để tự nuôi thân. Ra trường dạy học ở trường THPT Cao Thắng (Hương Sơn), rồi chuyển về trường THPT Trần Phú. Vợ chồng chắt bóp mãi mới dựng được căn nhà nhỏ ven bờ sông nhưng nợ còn chồng chất. Nay, thầy ra đi, ba đứa con nhỏ bơ vơ, người vợ yếu thẫn thờ không biết tương lai các con sẽ ra sao.

Thầy Trần Xuân Phượng, Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú cho biết: Hoàn cảnh thầy Hoàng Phúc Bình hết sức thương tâm. Trước mắt, toàn trường tập trung lo hậu sự cho thầy, sau đó, chúng tôi sẽ vận động anh em cán bộ giáo viên và học sinh chung tay chia sẻ nỗi đau, giúp đỡ các con thầy không để thất học.

Cần lắm những tấm lòng chia sẻ với gia quyến thầy Bình!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast