Gia đình một đoàn viên bị tử nạn khi giúp dân chống bão cần giúp đỡ

Đó là trường hợp gia đình đoàn viên Nguyễn Hữu Mỹ (SN 1989) ở thôn Bàu Láng, xã Thạch Đài (Thạch Hà). Mỹ tử nạn hôm qua (10/10) khi đang giúp dân giằng néo nhà cửa phòng, chống cơn bão số 14.

Chỉ trong thời gian ngắn, 4 con người trong ngôi nhà tranh chật chội này lần lượt ra đi
Chỉ trong thời gian ngắn, 4 con người trong ngôi nhà tranh chật chội này lần lượt ra đi

Được biết, gia đình Nguyễn Hữu Mỹ có hoàn cảnh rất éo le, bà nội và chú ruột của Mỹ (sống cùng một nhà) chết chưa hết tang thì bố em lại mất cách đây hơn 2 tháng. Tang trùng tang vì nay Mỹ lại ra đi.

Theo Bí thư Đoàn xã Thạch Đài Dương Văn Hải, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, lao động vất vả bằng nghề phụ hồ, sơn tường nhưng Mỹ rất năng nổ trong hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn địa phương.

Khi hay tin bão Haiyan vào miền Trung, theo phát động của chính quyền thôn, sau khi giằng néo xong túp lều tranh nhà mình, Mỹ đã cùng các thanh niên tham gia giúp các hộ gia đình độc thân, cô đơn giằng néo nhà cửa chống bão.

Lúc đang giúp hộ ông Đặng Đình Minh (hàng xóm) tấp các bì cát trên nóc nhà, Mỹ đã trượt chân rơi xuống sân, bị chấn thương não và tử vong khi đang trên đường đi Hà Nội cấp cứu.

Gia đình Mỹ hiện rất khó khăn và đang mong nhận được sự sẻ chia từ các tấm lòng hảo tâm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast