Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cộng thêm thời tiết không thuận lợi nhưng bà con giáo dân ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn chuẩn bị cho mình một mùa Giáng sinh giản dị, ấm áp, vui tươi.

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Chỉ còn ít ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, tuy nhiên thời tiết mưa lạnh kéo dài đã gây không ít khó khăn cho bà con giáo dân khi tiến hành trang trí đón lễ. Vì vậy, tranh thủ những lúc tiết trời tạnh ráo, bà con giáo dân ở các giáo xứ, họ đạo ở TX Kỳ Anh đã thu xếp công việc để tập trung những khâu trang trí cuối cùng trước khi bước vào những ngày lễ chính (Trong ảnh: Bà con giáo dân thôn Tây Hà đang hoàn thiện hang đá vào thôn).

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Bà con giáo dân thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà trang trí cổng chào trên đường trục chính.

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Tại giáo xứ Đông Sơn - xã Kỳ Lợi (tái định cư tại khu vực thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh), bà con giáo dân đang tất bật dựng hang đá dọc theo tuyến Quốc lộ 1A; mỗi tổ liên gia từ 10-14 gia đình cùng dựng một hang đá chung...

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Tranh thủ trời ngớt mưa, ông Mai Xuân Ninh (thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) tranh thủ cùng tổ liên gia của mình dựng hang đá chào đón Giáng sinh. “Mấy ngày qua, do trời mưa quá nên đến nay, chúng tôi mới làm được hang đá. Dự kiến khoảng 1 ngày nữa công trình này sẽ hoàn thành để bà con dành thời gian trang trí ở trong gia đình mình...” - ông Ninh chia sẻ.

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Các hàng cây lớn được tận dụng làm những điểm nhấn trang trí đẹp mắt...

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Hang đá tại giáo xứ Quý Hòa - xã Kỳ Hà đang được hoàn thiện.

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Các nhà thờ của giáo xứ, giáo họ được trang trí khá giản dị. Trong ảnh: Nhà thờ của giáo họ Đồng Nại, thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà.

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Nhà thờ của giáo xứ Đông Sơn, thuộc xã Kỳ Lợi, tái định cư tại địa bàn xã Kỳ Nam.

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Một góc của nhà thờ giáo xứ Đông Yên.

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Tại nhà riêng của mỗi giáo dân, không khí chuẩn bị cho lễ Giáng sinh cũng rộn rã. Đang tranh thủ lắp dàn bóng nháy trước cửa nhà, anh Nguyễn Văn Thể (thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà) chia sẻ: “Một năm đầy khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh, kinh tế gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Một dịp lễ được chuẩn bị giản dị hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng không vì thế mà kém phần háo hức so với các năm trước. Đặc biệt, năm nay, thôn chúng tôi đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nên không khí lại càng thêm vui...”.

Noel ấm áp của giáo dân thị xã phía Nam Hà Tĩnh

Đang trang trí cho cây thông Noel của gia đình chị Mai Thị Liễu (thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) cho biết: “Giờ cũng cận ngày lễ chính rồi nên tranh thủ được lúc nào thì cả gia đình tập trung dọn dẹp, trang trí lúc đó. Năm vừa qua đã nhiều khó khăn, hy vọng một năm mới, gia đình tôi cũng như mọi người sẽ may mắn, thuận lợi hơn...”.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast