“Xuân ước vọng ngàn năm lại tới…”

(Baohatinh.vn) - Mặc cho bao biến đổi của khí hậu, mùa xuân đã trở về thật đúng hẹn. Khép lại những khó khăn, thách thức của năm cũ, người Hà Tĩnh đã mượn hơi ấm của mùa xuân để vun đắp vào lòng mình những ước vọng mới, những niềm tin yêu mới...

“Xuân ước vọng ngàn năm lại tới…”

Đào phai Nghi Xuân “thay áo mới” chuẩn bị đón tết.

Mùa xuân vốn được định danh là mùa ấm áp. Ấm áp không chỉ ở khí hậu mà cả ở trong sự bao dung, thể tất của con người, trong những niềm tin yêu, khát vọng vươn tới của toàn xã hội. Vào những ngày đầu năm mới, khi từ những thân cây xù xì, khô cong vì chống chọi với mùa đông đã bật lên những nụ mầm mới, con người cũng nương theo đó mà tấu lên trong lòng mình những thanh âm tràn đầy sức sống. Dường như, trong những xúc cảm thanh tân của mùa xuân, trong phút “dọn lòng” đón chào năm mới, con người cũng học quên để gói ghém lại những ngày tháng nhọc nhằn… Bao nhiêu khó khăn, thách thức của một năm dài vừa phải tiếp tục chống dịch COVID-19, vừa phải ứng biến linh hoạt để khôi phục đời sống KT-XH như đã ở lại cùng tờ lịch cũ. Để trong những ngày đầu năm mới, trong rạo rực cờ hoa, mỗi người đều tự mở ra cho mình những trang mới, cùng viết nên bao khát vọng, hoài bão mới.

“Xuân ước vọng ngàn năm lại tới…”

Mùa xuân trở về cùng những khát vọng mới. Ảnh Thanh Hải

“Nghe em mùa xuân nói gì đó, xúc động lòng ta trước cuộc đời” (*) - tiếng hát tha thiết của người nghệ sỹ vang lên trên khắp phố phường trong ngày đầu năm mới như nhắn nhủ lòng người về sự biết ơn. Biết ơn Đảng đã luôn dẫn lối, soi đường cho dân tộc. Biết ơn truyền thống của cha ông đã tạo nên bao thế hệ người Việt biết mạnh mẽ, biết kiên gan, vững chí, biết đoàn kết, biết hy sinh để cùng nhau dựng xây đất nước. “Vượt bao gian khó ta tiến lên đi theo Đảng/ Băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng” (**), niềm biết ơn ấy đã hiện lên thật rõ trong mỗi bàn tay nâng niu treo lá cờ Tổ quốc đỏ tươi trước cửa nhà mình ngày đầu năm mới. Niềm biết ơn ấy đã bật lên rưng rưng trong những ánh mắt trìu mến ngước nhìn lá cờ Tổ quốc phút giây cất lên bài Quốc ca thiêng liêng của dân tộc… Trong những hành động tưởng như là lặp lại ấy lại chứa đựng thật nhiều cảm xúc mới, thật nhiều ước vọng mới...

“Xuân ước vọng ngàn năm lại tới…”

Mùa xuân này, những trang vở học trò như cũng chở thêm nhiều mơ ước hơn sau những thành tích, những tấm gương sáng trong hành trình chinh phục tri thức năm 2022.

Trong những ước vọng riêng chung của cả dân tộc, ta như mùa xuân rạo rực hơn trong lồng ngực trẻ. Mùa xuân như xanh thắm hơn trong những ước mơ xanh. Đâu đó, trên những triền đồi, trên những cánh đồng, nhà máy, công sở, rất nhiều người trẻ đã mang những ước mơ của mình dệt nên những thành quả mới. Mùa xuân này, những trang vở học trò như cũng chở thêm nhiều mơ ước hơn sau những thành tích, những tấm gương sáng trong hành trình chinh phục tri thức năm 2022. Thầy và trò trên khắp các miền quê Hà Tĩnh, tuổi trẻ trên toàn tỉnh lại cùng nhau nỗ lực để tạo nên những “kỳ tích mới”, tô thắm thêm truyền thống ngàn đời của cha ông, góp phần xây dựng quê hương.

“Xuân ước vọng ngàn năm lại tới…”

Trên khắp nẻo quê hương, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang viết nên nhiều bài ca đẹp đẽ.

“Nghe không gian mênh mông trong lời ca yêu thương đến với muôn người đến với muôn đời” (*) - khúc hát ấy như đang kể với mùa xuân về những hành trình thiện nguyện, về những tấm lòng nặng nghĩa đồng bào. Những ngày đầu năm mới, lòng người thật ấm áp khi bao món quà đã được trao tận tay người nghèo, người gặp hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Không một ai bị bỏ lại phía sau, không để người dân nào không có tết là hành động đầy nhân văn đang được lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội… Sự quan tâm, chia sẻ đó cũng chính là động lực, là niềm tin để những người kém may mắn trở nên lạc quan hơn, giàu niềm tin hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

“Xuân ước vọng ngàn năm lại tới” (*) cùng với những tin vui từ bao công trường, xưởng máy, từ bao thành quả của những phong trào xây dựng quê hương. Sắc xuân đã bừng lên trên gương mặt mỗi người, mỗi gia đình, mỗi làng quê, ngõ phố. Sức xuân căng tràn khiến cho lòng người thêm hân hoan. Trong rạo rực tin yêu đón chào năm mới, người Hà Tĩnh lại tự nhủ lòng quyết chí, đồng tâm, hiệp lực vượt lên thách thức, nắm bắt thời cơ, xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu…

-----------------------

*Lời ca khúc “Em ơi mùa xuân đến rồi đó” của nhạc sỹ Trần Chung.

** Lời ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” của nhạc sỹ Phạm Tuyên.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast