Choảng nhau vì … World Cup!

(Baohatinh.vn) - Quá nửa khuya, Lê Văn Hòa (SN 1989) và Nguyễn Văn Việt (SN 1987), Lê Văn Long (SN 1989), Nguyễn Văn An (SN 1988) ở Sơn Bằng (Hương Sơn) vẫn đang hào hứng xem World Cup...

Sau lũy tre làng

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Một bên cổ vũ cho Algeria, một bên hết sức hò hét cho Hàn Quốc, chẳng bên nào chịu nhường bên nào!

Đến khi tại Brazil, Hàn Quốc bị thủng lưới bàn thứ 3 thì Hòa “hết sức chịu đựng”, dùng gậy khai chiến, 3 gã “Algeria” liền hợp lại nện cho gã “Hàn Quốc”… đi viện!

Đường… tặc!

Chẳng hiểu thèm đường đến cỡ nào mà khuya khoắt lắm rồi Nguyễn Đức Huỳnh (SN 1996, ở Kỳ Lâm - Kỳ Anh) vẫn cù đồng bọn, mò vào tận trang trại nuôi ong của anh Trương Nho Thế ở cùng xã để… trộm đường!

Không hiểu 3 tên đã kịp “ăn” hết… 2 tạ đường kính chưa, nhưng chỉ 3 ngày sau “ăn ngọt” thì đã phải xơi “quả đắng”!

Thách… là đốt!

Trời trưa, Trần Đình Trường (SN 1996, ở Thạch Bằng - Lộc Hà) chở cây lạc đến cơ sở xay xát của anh Nguyễn Trần Hải ở cùng xã để xay.

Người đến xay đông nhưng chỉ được một máy nên xẩy ra tranh giành. Thấy không “lý luận” nổi với đám người kia, Trường dọa sẽ đốt sạch. Đám người kia lại chẳng chịu kém “giỏi thì đốt đi!”.

“Thách là… đốt!”, Trường bật lửa, lửa bén cháy toàn bộ cây lạc và một máy xay rau của chủ nhà.

Rượu vào… dao ra!

Đêm xuống, sau khi đánh chén tưng bừng, 4 gã đồng niên (SN 1993): Nguyễn Doãn Quân, Nguyễn Duy Vương, Nguyễn Trọng Thế, Nguyễn Đức Thuận ở thôn Kim Tân (Tân Lộc) “hành quân” từ xã Phù Lưu (Lộc Hà) về nhà.

Qua nghĩa trang của xã này thì bị một số thanh niên lạ mặt ném đá vào người. Cả bọn quay xe lại thấy anh Lê Văn Tuấn (SN 1998, ở xã Phù Lưu) đi xe đạp ngang qua, liền xông vào tấn công rồi quay xe về nhà. Chưa hết ấm ức, 4 gã gọi thêm 2 “đồng đội” trong thôn là Nguyễn Danh Dũng (SN 1991), Nguyễn Duy Tới (SN 1993) quay lại… báo thù tiếp!

6 gã điên thấy ông Lê Văn Nghị - cha của anh Lê Văn Tuấn đang đi tìm con và Nguyễn Hùng (SN 1990), ở xã Phù Lưu đang đi trên đường liền xông vào dùng dao chém tới tấp cho đến lúc ông Nghị và anh Hùng gục xuống…

“Mặt đỏ như vang” huênh hoang về nhà chưa được bao lâu, thì 6 kẻ “khát máu” lại “mặt vàng như nghệ” khi công an đến gô cổ vào nhà đá!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast