Đi cai nghiện còn… ăn cướp!

(Baohatinh.vn) - Bùi Huy Hoàng (SN 1992) và em trai ở Sơn Tây (Hương Sơn) cùng “bập” vào ma túy, hiện gia đình đang cho đi cai nghiện ở TX Hồng Lĩnh. Sáng nọ, sau khi xuống TX Hồng Lĩnh uống thuốc cai nghiện xong, 2 huynh đệ chở nhau bằng xe máy đi về nhà, đến xã Sơn Phú, thấy một phụ nữ đi cùng chiều đang cầm chiếc Iphone 4, cả hai liệng xe vào… cướp rồi bỏ chạy.

Hai anh em Bùi Huy Hoàng tại cơ quan điều tra
Hai anh em Bùi Huy Hoàng tại cơ quan điều tra

Khi lực lượng chức năng bắt giữ, chiếc điện thoại đã được bẻ khóa (phá mật khẩu)!

Trộm tiền về… gửi tiết kiệm!

Đậu Văn Hòa (SN 1976, ở phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) có một “công việc” khá đặc biệt: hàng ngày, dặt dẹo khắp các ngân hàng ở TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, TP Vinh (Nghệ An), phát hiện người nào rút tiền là theo về đến tận công sở, nhà riêng, rồi tìm sơ hở để… trộm! Với phương thức, thủ đoạn này, từ tháng 6/2014 đến nay, Hòa đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm, lấy được trên 250 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động và nhiều tài sản khác.

Điều đáng nói là tài sản thì đem bán lấy tiền tiêu xài, còn tiền mặt thì Hòa giao vợ đem gửi… ngân hàng!

Chém cả “cá” lẫn “thớt”!

Do mâu thuẫn cá nhân, Trần Công Hoàng (SN 1989, ở thôn Sơn Tiến, xã Thạch Sơn, Thạch Hà) đã dùng dao chém gã đồng niên cùng làng là Trần Công Hùng (SN 1989) bị thương. Khi công an xã đến giải quyết, Hoàng vẫn đang hăng máu, nên y quay sang tấn công luôn, khiến “nhà chức trách” của xã phải nhập viện!

“Chơi lửa… cháy nhà!”

Anh Dương Văn Ái ở Ngọc Sơn (Thạch Hà) có một trang trại ở khu vực núi Đồng Đụn trong xã. Ngày nọ, thời tiết vẫn còn nóng nực, gia đình lại tổ chức đốt thực bì. Lửa bén, không dập kịp, hơn 60 cây keo bị thiêu rụi.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast