Mát trời, đi… ăn trộm!

(Baohatinh.vn) - Đêm hè thanh mát, 2 thanh niên trai tráng: Nguyễn Quang Lĩnh (SN 1986) và Dương Danh Lợi (SN 1996, ở Phúc Đồng, Hương Khê) rủ nhau đi chơi...

Chơi hết trò thì chuyển sang đi… trộm!

Thấy đường dây cáp điện thoại ở xóm 2 trông… ngon mắt, cả 2 liền cắt 230m mang về tìm cách tiêu thụ thì bị bắt.

Tang vật một vụ trộm cáp điện thoại. Ảnh: anninhthudo.vn
Tang vật một vụ trộm cáp điện thoại. Ảnh: anninhthudo.vn

Nỗi buồn… thứ hai!

Trên đường về nhà, anh Bùi Hương Quân (Kỳ Nam, Kỳ Anh) dừng xe máy tại cầu Bốn Thước trên địa phận của xã để… “giải quyết nỗi buồn”. Ai dè, giải quyết xong nỗi buồn này thì lại gặp nỗi buồn khác - chiếc xe máy để trên cầu đã bị 2 tên đạo tặc: Phạm Quang Nhật (SN 1987, ở Ân Phú, Vũ Quang) và Hồ Viết Trung (SN 1986, ở Sơn Long, Hương Sơn) đi ngang qua… thuận tay “dắt” luôn!

Yếu còn gặp phải… gió!

Ấm ức vì gã đồng niên Lê Văn Hảo ở cùng thôn… “láo toét”, chiều đến, Lê Văn Bằng (SN 1987, ở Sơn Tiến, Hương Sơn) tìm đến nhà Hảo để… gây sự. Chẳng ngờ, không những không “trị cho thằng kia được một trận”, mà Bằng còn bị gã kia… chém bị thương!

Đến trường… khoét vách!

Thấy học sinh vừa nghỉ hè xong, 3 gã: Nguyễn Thanh Hải (SN 1994), Phạm Khắc Việt (SN 1995) và Lê Thanh Khiêm (SN 1996) ở Đức Nhân (Đức Thọ) bàn nhau đến trường để… trộm tài sản!

Đêm nọ, cả bọn đột nhập vào trường tiểu học của xã, vơ luôn 3 dàn máy vi tính, 1 máy in, 1 modem kết nối internet. Đang hí hửng mang đi bán lấy tiền tiêu xài thì bị công an tóm cổ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast