Nói chuyện bằng... rựa!

(Baohatinh.vn) - Cùng chở đất về đắp vườn, hai cha con Ngô Văn Hạt (SN 1962) và Ngô Đăng Tâm (SN 1993) ở xã Phú Gia xẩy ra tranh chấp với Lê Khắc Bảo (SN 1976) và Ngô Đăng Huỳnh (SN 1976) ở thị trấn Hương Khê.

Sau lũy tre làng

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Thấy dùng lý lẽ chẳng ăn thua, cha con nhà họ Ngô quay sang dùng… rựa!

Kết quả là Bảo và Huỳnh bị chém trọng thương!

Nuôi ong tay áo!

Hoàng Đức Thu (SN 1961) ở Quỳnh Lưu và Lê Văn An (SN 1966) ở Nam Đàn (Nghệ An) là công nhân của một công ty xây dựng ở KKT Vũng Áng. Hàng ngày, đi làm thấy sắt thép của đơn vị để ngổn ngang cả hai đều… thèm nhỏ dãi.

Một đêm trời mưa, hai gã đem cắt ngắn các cây thép rồi cho vào bao tải, vác ra ngoài. Ai dè, gặp phải lực lượng tuần tra, thế là đang yên đang lành, Thu và An phải vào vòng lao lý!

“Đi đằng này một tý”!

Trần Thế Anh (SN 1992) và Trần Văn Tuy (SN 1991) là đôi bạn thân cùng ở thôn 5, xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân). Ngày nọ, nổi máu ăn chơi, Tuy liền sang nhà Anh lừa mượn xe “đi đằng này một tý”, rồi dông thẳng ra thị trấn Xuân An, “cắm” lấy 2 triệu đồng, xuống biển Xuân Thành ăn chơi, nhảy múa.

Tội anh bạn thân ở nhà ngồi chờ, vì cứ tưởng bạn mình “đi đằng này một tý”…

Tên trộm đỏ số!

Thường thì có của phải cất kỹ, nhưng chị Nguyễn Thị H. ở thị trấn Xuân An lại để trong cốp xe máy.

Một chiều, chị vào mua đồ ở một cửa hàng, thì hơn 32 triệu đồng, 800 USD và một số giấy tờ đã bị trộm lấy mất!

Chắc rằng, tên trộm không thể ngờ sau cốp xe máy lại có nhiều tiền đến thế!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast