Ở nhờ trên đất của...mình!

Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005, UBND xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã tự ý bán đất cho dân. Trong số nhiều lô đất được bán lúc bấy giờ có 13 lô đất tại các thôn: 3,4,7,9 và bãi Tùng La… UBND xã đã để cho ông Bùi Đức Văn là cán bộ địa chính. lập các phiếu thu, giấy biên nhận tiền, thu tiền của dân nhưng không nộp vào kho bạc nhà nước và ngân sách xã. Hậu quả là từ đó đến nay người dân lâm vào cảnh “ở nhờ” trên đất của mình vì không được cấp giấy CNQSDĐ…

Cán bộ “om” tiền đất, dân mất quyền lợi !

Trong số 13 hộ đã mua đất, có 2 hộ chịu không nổi đã phải lên đòi tiền về để tự đi làm giấy CNQSDĐ, còn lại 11 hộ với tổng số tiền đã nộp hơn 37 triệu đồng. Số tiền này đã bị các ông Bùi Đức Văn, Bùi Đức Mạo “om” lại không làm thủ tục nộp vào kho bạc nhà nước, không nộp vào ngân sách xã. Trong khi đó, tin tưởng ở chính quyền, những người dân mua đất vẫn đinh ninh… chờ để nhận giấy CNQSDĐ vì họ mua bán đàng hoàng, tiền đã nộp đầy đủ. Chờ mãi, chẳng thấy tăm hơi của “sổ đỏ” đâu, người dân mới kéo nhau lên xã để hỏi, lúc này họ mới ngã ngữa ra rằng: trường hợp của họ còn lâu mới được huyện cấp CNQSDĐ vì xã không nộp tiền lên huyện. Từ đó đến nay, người dân chẳng biết kêu ai, bao nhiêu quyền lợi từ chiếc “sổ đỏ” mang lại đã bị tước đoạt một cách vô lý !

Danh sách những hộ dân đã mua đất nhưng chưa được cấp bìa ( trích báo cáo củan UBND xã Cẩm Mỹ ngày 5/10/2006) Ảnh: Mai Hoàng

Danh sách những hộ dân đã mua đất nhưng chưa được cấp bìa ( trích báo cáo củan UBND xã Cẩm Mỹ ngày 5/10/2006) Ảnh: Mai Hoàng

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều hộ dân tỏ ra hết sức bất bình trước cách làm việc hết sức vô trách nhiệm của các ông cán bộ xã liên quan. Ông Nguyễn Khắc Oánh, ở thôn 10 bức xúc kể: khi chúng tôi mua đất, chưa nộp tiền kịp thì xã kêu lên, kêu xuống. Nhưng nộp tiền rồi thì chẳng thấy “tăm hơi” của “sổ đỏ” đâu, lên xã hỏi đến lần này lượt khác đều được hứa hẹn, khất lần, đến khi chúng tôi phát hiện ra sự việc thì xã trốn tránh, không trả lời cho dân được rõ ràng. Đất đai là tài sản lớn nhất của người dân chúng tôi, muốn vay ít tiền cho con cái ăn học, kiếm việc cho chúng giờ cũng chẳng có gì trong tay để mà vay ! Cũng như ông Oánh, ông Nguyễn Văn Chế ở thôn 9 cũng hết sức bực bội khi nói chuyện cùng phóng viên: chúng tôi mua bán đàng hoàng, xã phải có trách nhiệm làm "sổ đỏ" cho dân chứ đằng này lại "lấy" được tiền rồi thì vứt bỏ trách nhiệm....

Ông Nguyễn Văn Chế (phải): "Chúng tôi mua bán đàng hoàng, xã phải có trách nhiệm làm "sổ đỏ" cho dân chứ đằng này lại "lấy" được tiền rồi thì vứt bỏ trách nhiệm...." Ảnh: Ngô Tuấn

Ông Nguyễn Văn Chế (phải): "Chúng tôi mua bán đàng hoàng, xã phải có trách nhiệm làm "sổ đỏ" cho dân chứ đằng này lại "lấy" được tiền rồi thì vứt bỏ trách nhiệm...." Ảnh: Ngô Tuấn

Trách nhiệm thuộc về ai ?

Làm việc với các ông Bùi Đức Văn, ông Văn thừa nhận là bản thân đã đứng ra thu tiền và … “gửi” nhờ vào thủ quỹ UBND xã. Khi được hỏi, ai giao cho thu tiền và tại sao thu tiền lại không nộp vào ngân sách xã hay nộp lên kho bạc nhà nước, ông Văn nói rằng là do chủ tịch UBND xã chỉ đạo … bằng miệng !

Chúng tôi cũng đã làm việc với ông Phạm Quang Hòa – hiện là Bí Thư Đảng ủy xã, nguyên là Chủ tịch UBND xã thời kỳ đó, ông Hòa lại nói rằng: việc này là do ông Văn tự ý làm chứ tôi không chỉ đạo họ. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi rằng ông có biết việc ông Văn, ông Mạo đứng ra thu tiền hay không thì ông Hòa lại cho chúng tôi hay là đã biết … từ lâu ! Đáng nói hơn, khi chúng tôi tiếp tục chất vấn: biết việc làm sai của cán bộ dưới quyền từ lâu, sao không xử lý lại để kéo dài ông Hòa mới thừa nhận trách nhiệm của mình đối với sự việc.

Rõ ràng, để xẩy ra sự việc nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ tịch UBND xã (ông Hòa) và ông Văn. Cũng cần phải nói thêm rằng việc xã Cẩm Mỹ lúc đó đã tự ý bán đất cho dân, bán đất khi chưa có quy hoạch là trái thẩm quyền. Đáng tiếc, những vị cán bộ này lại không chịu nhận trách nhiệm, đùn đẩy, đổ lỗi cho nhau để người dân phải hứng chịu thiệt thòi về quyền lợi.

Sau 6 năm mua bán đàng hoàng với UBND xã, mảnh đất nhà ông Nguyễn Khắc Oánh vẫn chưa được cấp "sổ đỏ" Ảnh: Ngô Tuấn

Sau 6 năm mua bán đàng hoàng với UBND xã, mảnh đất nhà ông Nguyễn Khắc Oánh vẫn chưa được cấp "sổ đỏ" Ảnh: Ngô Tuấn

Thiết nghĩ, huyện Cẩm Xuyên cần vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, đảm bảo quyền lợi cho người dân, tránh khiếu kiện kéo dài.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast