Sau lũy tre làng

(Baohatinh.vn) - Bụi vào nhà, “củ đậu”… bay ra!

Nguyễn Tiến Tân (SN 1990, ở xã Kỳ Giang - Kỳ Anh) điều khiển ô tô từ nhà ra khu vực sông Rác thuộc địa bàn xóm 7, xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên) để mua cát xây dựng. Khi xe đang rẽ trái xuống khu vực bán cát thì chạy lấn sang phần đất nhà của Trương Văn Thiết (SN 1980) làm bụi bay mù mịt vào nhà. Sẵn có hơi men trong người, Thiết nổi tiết lao ra, liên tục nhặt đá ném tới tấp vào xe, khiến chiếc xe bị vỡ kính chắn gió, kính chiếu hậu, còn lái xe được bữa chạy “bán sống, bán chết”…

6 đối tượng tham gia cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn KKT Vũng Áng
6 đối tượng tham gia cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn KKT Vũng Áng

9X rủ nhau… “đập đá”!

Tuổi mười chín, đôi mươi hừng hực sức trẻ, nhưng với 4 gã: Hồ Văn Đ. (SN 1993, ở phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh), Hoàng Minh Đ. (SN 1993, ở xã Ngọc Sơn - Thạch Hà) và Nguyễn Hoàng N. (SN 1993), Đoàn Ngọc D. (SN 1994, ở phường Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh) thì lại đổ đốn, dấm dúi theo “nàng tiên nâu” chôn vùi tuổi trẻ.

Chỉ đến khi Công an TX Hồng Lĩnh bắt quả tang cả bọn đang “đập đá” tại một nhà nghỉ ở phường Nam Hồng thì mọi người mới ngã ngửa những anh bạn của mình đã nghiện ma túy từ lâu!

Tửu nhập thì… “gieo xúc xắc”!

Chiều tà, mấy anh em Võ Quốc T. (SN 1964), Nguyễn Văn N. (SN 1976), Trần Hữu T. (SN 1974), Lê Văn T. (SN 1978) ngồi nhậu lai rai. Cuộc nhậu kéo dài đến khuya thì cả bọn nổi hứng… đánh bạc! Trò chơi “gieo xúc xắc” ăn tiền đang đến hồi cao trào thì “bể đám” bởi sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng cảnh sát hình sự!

Tiện tay... dắt “hàng”!

Đêm đến, Lê Duy T. (SN 1993) và Hoàng Văn L. (SN 1993), quê ở TX Hoàng Mai (Nghệ An) vào cây xăng ở xã Kỳ Khang (Kỳ Anh) để đổ xăng thì phát hiện một cuộn dây cáp viễn thông (dài 350m) để ở góc sân. Thấy “hàng” ngon, hai tên phường trộm cướp liền… tiện tay “cuỗm” cuộn dây bỏ lên xe, biến mất vào bóng đêm.

Tuy nhiên, chưa kịp “nuốt trôi” cuộn dây cáp thì 2 gã đã bị Công an Kỳ Anh “sờ gáy”!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast