Vỡ mộng Anggola

(Baohatinh.vn) - Với chiêu bài tuyển dụng lao động đi làm việc ở Anggola với mức lương hấp dẫn nhiều người đã bị giám đốc công ty VIPEC lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, thậm chí vị giám đốc này còn về lừa người thân, người làng mình nữa…

> Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đọat tài sản

Mới đây Công an Hà Tĩnh phá thành công một đường dây lừa đảo đi xuất khẩu lao động sang Anggola. Đứng đầu đường dây này là Nguyễn Duy Tiệp, 28 tuổi, giám đốc công ty VIPEC, có trú sở số 20, đường Điện Biên Phủ (Q1, TP. HCM).

Lừa cả họ hàng

Biết tin Nguyễn Duy Tiệp bị bắt, một số người dân xã Phù Việt, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) buồn vui lẫn lộn. Có người nói vui vì từ nay Tiệp sẽ vướng vào con đường lao lý không còn về lừa họ hàng, làng xóm nữa, buồn vì có một số người bị Tiệp lừa không lấy lại được tiền phải nai lưng làm trả nợ…

Chị Nguyễn Thị Thủy ôm con nhỏ, ngậm ngùi kể về chồng mình bị Tiệp lừa đang sống chui lủi ở Anggola làm thuê để có tiền về nước - Ảnh: Văn Định
Chị Nguyễn Thị Thủy ôm con nhỏ, ngậm ngùi kể về chồng mình bị Tiệp lừa đang sống chui lủi ở Anggola làm thuê để có tiền về nước - Ảnh: Văn Định

Bà Phan Thị Quý, ở xóm Thống Nhất, xã Phù Việt, rớm nước mắt kể về giám đốc Tiệp là người cùng xóm với bà. Đầu năm 2013, con trai bà là Bùi Đức Thành (26 tuổi) gặp Tiệp được một lần thì bị dụ dỗ đi Anggola làm thuê, lương tháng hơn 1.000USD. Sau khi nghe những lời ngon ngọt từ Tiệp, Thành về nói với cha mẹ đi cầm cố tài sản, vay tiền, đây là cơ hội đổi đời... Trồng đủ 125 triệu đồng cho Tiệp, Thành mới được gọi đi khám sức khỏe, lăn vân tay. Đến 4-2013, Tiệp gọi về thông báo cho Thành đón xe ra Hà Nội gấp, để bay. “Ra đến sân bay, con tôi không thấy thằng Tiệp ở đâu, chỉ thấy một người lạ mặt đến đưa vé máy bay, visa du lịch, không có hợp đồng lao động. Biết bị lừa, con trai tôi đã về nhà tìm đòi nợ nhưng thằng Tiệp luôn lẫn tránh đến giờ”, bà Quý nói.

Đến họ hàng như ông Phan Duy Tấn cũng bị Tiệp dụ dỗ để đi vay tiền cho con là Phan Huy Hoàng đăng ký đi Anggola. Vợ chồng ông Tấn thuộc dạng khó khắn của xóm Thống Nhất vì đông con, cuộc sống chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Năm 2011, Tiệp về quê, sang nhà chơi, nói với ông Tấn cho Hoàng đi Anggola, kinh phí sẽ cho chịu một nữa, sang làm ăn được thì trả dần. “Quá tin tưởng, lúc đầu tôi đưa 50 triệu đồng nhưng ít ngày sau thằng Tiệp gọi điện nói phải đóng đủ tiền mới được bay, không cho chịu nữa. Thế là phải cắn răng vay mượn đóng được 115 triệu đồng. Không ngờ con tôi chờ quá lâu, tôi gọi điện đòi lại tiền thì thằng Tiệp thay số điện thoại, bặt vô âm tính, trong khi tiền ngân hàng đã quá hạn, không biết xoay đâu ra trả nợ…”, ông Tấn ngao ngán nhắc về thằng cháu.

Ra đến sân bay, anh Trịnh Công Bắc, 34 tuổi, ở xóm Thống Nhất mới ngỡ người ra mình bị thằng em trong làng lừa. Vì đã trao tiền, khó lấy lại, anh đành nhắm mắt liều mình lên máy bay đi sang Anggola bằng visa du lịch. Để có được visa “du lịch”, anh đóng cho Tiệp đến 125 triệu đồng. Vợ anh Bắc, chị Nguyễn Thị Thủy, ngậm ngùi kể lể, sau khi đi chơi với anh Tiệp về, chồng chị đã quay cuồng lên nói vay mượn, bán tài sản đi Anggola, ai can ngăn không được. “Lúc làm hồ sơ anh Tiệp hứa với chồng tôi sang Anggola làm nhôm kính, lương ngang bằng đi Nhật, đi Úc. Thế mà sang đến nơi anh ta bỏ chồng tôi bơ vơ một mình trên đất khách, luôn bị cảnh sát sở tại truy đuổi. Chồng tôi kể, những tháng đầu chưa xin được việc phải vào trong rừng hái trái cây, rau rừng ăn qua ngày. Nhiều lần sốt rét, đói ăn, tưởng chết trong rừng…”, chị Thủy tâm sự.

“Đem con bỏ chợ”

Thượng tá Phạm Văn An, trưởng Phòng PC46 thuộc Công an Hà Tĩnh, cho biết sau khi thành lập công ty VIPEC ở TP. HCM, Nguyễn Duy Tiệp cho mở chi nhánh công ty tại TP. Hà Tĩnh. Không có giấy phép tuyển dụng lao động đi nước ngoài làm việc nhưng Tiệp cho lập trang web, in tờ rơi quảng cáo đăng tải thông tin về tuyển lao động đi xuất khẩu Anggola có thời hạn 3 năm, lương từ 700-1.200USD, phí mỗi lao động 120 triệu đồng. Ngoài ra Tiệp giao nhiệm vụ cho lái xe, kế toán, văn phòng… tìm người, vận động đi xuất khẩu lao động sang Anggola. Ngoài lương ra, nhân viên nào tìm được một người đi Anggola sẽ được Tiệp thưởng 5 triệu đồng…

Ông Lê Thanh Tú, trưởng Công an xã Phù Việt: Hiện nay có rất nhiều người bà con, làng xóm bị Tiệp lừa đi Anggola. Có người được Tiệp đưa sang Anggola không có việc làm như thỏa thuận ban đầu, phải sống chui rúc, làm thuê cực khổ để kiếm tiền về nước. Có người sớm phát hiện bị Tiệp lừa, chiếm đoạt tài sản đã làm đơn tố giác…

Gần đấy có rất nhiều người ở các tỉnh thành khác đến tìm kiếm Tiệp để đòi nợ. Ngoài lừa xuất khẩu lao động sang Anggola, Tiệp còn lừa chạy trường, xin việc. Có trường hợp mất cho Tiệp hàng trăm triệu đồng mà vẫn không có việc làm…

Theo thượng tá An, thị trường lao động Anggola chưa nhập lao động người Việt nhưng có rất nhiều người vẫn tin vào những lời mời chào hấp dẫn của công ty VIPEC. Thực chất đường dây này chỉ làm được visa du lịch cho người lao động, không có hợp đồng lao động cũng như không có một đối tác bên phía Anggola đón nhận, lo công việc cho người lao động. Sau khi đưa người lên máy bay, người của Tiệp liền bỏ trốn về. Nhiều lao động đặt chân xuống Anggola bơ vơ như ở chợ, ở đò không một ai đến đón nhận về làm. Có lao động phải gọi điện cho người thân gửi tiền sang để về nước. Cũng có trường hợp nộp tiền chờ mãi không bay được đã làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng... “Trước những thủ đoạn của Nguyễn Duy Tiệp chúng tôi đã điều tra, làm rõ. Sau khi đủ chứng cứ, chúng tôi đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Tiệp về tội lừa đảo chiếm đọat tài sản”, thượng tá An nói.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast