Những người đón tết nơi đầu sông chóp núi

Ngày tết là ngày của đoàn viên. Dù ai ăn đâu làm đâu, ngày tết cũng trở về quây quần bên gia đình sum họp. Ấy vậy nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ biên phòng, vì tổ quốc thân yêu, vì chủ quyền biên giới, vì mùa xuân bình yên cho cả dân tộc, họ đã gác lại niềm vui riêng, xa vợ con, gia đình, vui đón xuân nơi đầu sông chóp núi…

Những ngày áp tết Nguyên đán Quý Tỵ, chúng tôi vượt hàng trăm km, lên rừng xuống biển, đến với các anh - những người lính biên phòng thân yêu, để chứng kiến không khí chuẩn bị đón tết của các anh. Từ đèo heo hút gió của Đồn 563 ở cửa khẩu QT Cầu Treo, Đồn 567 nơi bản Kim Quang xa lắc, đến Đồn 164 nơi cửa biển Thạch Kim sóng gió…, đâu đâu cũng bắt gặp những nét mặt rạng rỡ của người lính biên phòng bên những công việc gấp gáp chuẩn bị đón tết nơi miền xa xôi. Tổ quốc trong tim các anh; gia đình thân yêu trong tim các anh, nhưng, thời khắc thiêng liêng này, các anh đã dành trọn cho Tổ quốc mẹ hiền…1

Không khí tết ở Đồn biên phòng 567 (Hương Quang)
Không khí tết ở Đồn biên phòng 567 (Hương Quang)

Ngày áp tết, chúng tôi vượt rừng quốc gia Vũ Quang lên thăm các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng 567. Xe vượt qua bao đèo dốc quanh co mới đến được bản Kim Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang-nơi Đồn 567 đứng chân. Trước mặt chúng tôi đã thấy cờ đỏ sao vàng tung bay giữa thung lũng nơi đèo heo hút gió dưới chân dãy trường sơn bao la hùng vỹ. Giờ này, ở miền xuôi, mọi người đang tấp nập cùng gia đình đi mua sắm, chuẩn bị đón một mùa xuân trong vui vầy đầm ấm. Thế nhưng, 70% chiến sỹ biên phòng Đồn 567 đang chuẩn bị đón xuân giữa bốn phía núi rừng… Biết chúng tôi lên thăm các chiến sỹ giữa những ngày áp tết, ai ai cũng phấn khởi và xúc động. Trung tá Vương Khả Thạch- Đồn trưởng Đồn 567 đón chúng tôi trong niềm vui chân chất. Các chiến sỹ đang mỗi người một việc chuẩn bị cho việc đón tết, nhưng khi thấy chúng tôi đến, đều ùa ra chào đón trong tay bắt mặt mừng… Những cử chỉ thân tình của các anh, khiến chúng tôi cũng vô cùng xúc động. Trung tá Thạch cho biết, để chuẩn bị đón giao thừa tết Quý Tỵ, đơn vị đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ giữa cán bộ, chiến sỹ biên phòng và đồng bào dân tộc bản Hương Quang. Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời khắc giao thừa, nên các anh đang tất bật làm nốt những công việc cuối cùng để chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ đón giao thừa. Người gói bánh chưng, người lau chùi, dọn dẹp, người chỉnh trang lại phông màn, bàn ghế…

Tại hội trường được trang trí băng rôn khẩu hiệu chỉnh tề. Trong không gian ngập tràn cờ hoa, bên cạnh tượng Bác Hồ là cành đào rừng đang chúm chím khoe nụ. Trên bàn thờ Tổ quốc, bánh kẹo, hoa quả đã được bày sẵn; mùi hương trầm thoang thoảng khiến không khí tết nơi đây cũng không kém gì miền xuôi. Tuy không gian không rộng lắm nhưng tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ, từ vật chất đến tinh thần đều được các chiến sỹ biên phòng tạo nên một không khí ấm áp tình quân dân cá nước. Vì năm nay là năm cuối cùng ăn tết ở đây, để nhường đất lại cho công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, nên cán bộ, chiến sỹ đều tự nguyện ở lại đón Tết.2

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng 567 gói bánh chưng đón tết
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng 567 gói bánh chưng đón tết

Nhiều cán bộ, chiến sỹ như: Thiếu tá Trần Đức Hạnh - Đội phó đội Vũ trang, Binh nhất Nguyễn Chiến Thắng, Thiếu tá Nguyễn Đăng Ninh -Đội phó đội Vận động quần chúng… được tiêu chuẩn về tết nhưng đều xung phong ở lại để cùng anh em chiến sỹ trong đơn vị và đồng bào đón xuân nơi chóp núi.

Ghé thăm Đồn biên phòng 563 nơi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, chúng tôi cũng bắt gặp những tình cảm thật ấm nồng của các cán bộ chiến sỹ nơi đây. Chính trị viên - Thượng tá Nguyễn Ngọc Lợi; đồn trưởng-Thiếu tá Võ Tiến Nghị, cho biết: Tết năm nay, Đồn 563 trực chiến đấu trên 70% quân số. Việc tổ chức cho anh em đón tết đã được chuẩn bị chu tất. Trưa 27 tết Đồn tổ chức cho anh em ăn tất niên; tối 29 tết tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ giữa cán bộ, chiến sỹ Đồn và các cơ quan, đơn vị, chính quyền, nhân dân trong vùng. Ngoài ra, Đồn còn tổ chức liên ăn tết, giao lưu giữa cán bộ chiến sỹ của ta với các lực lượng của mước bạn Lào đang công tác tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Anh em ở lại trực tết sẽ đón một cái tết đầy đủ. Bánh chưng, thực phẩm được chuẩn bị đầy đủ để các chiến sỹ vui tết đón xuân ấm áp. Bên cạnh tổ chức vui tết, đón xuân, các anh tập trung cao độ tại khu vực biên giới và khu vực Cổng B Khu kinh tế CKQT Cầu Treo để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ3

Những chiếc bánh chưng xanh tự tay các chiến sỹ biên phòng gói
Những chiếc bánh chưng xanh tự tay các chiến sỹ biên phòng gói

Tạm biệt các cán bộ chiến sỹ biên phòng nơi đèo heo hút gió, chúng tôi đến với anh em chiến sỹ Đồn 164 nơi cửa biển Thạch Kim - Lộc Hà. Vốn là bạn học với nhau, nhưng chưa bao giờ tôi thấy bạn mình - Đồn phó-Thiếu tá Võ Tá Nguyên hào hứng như thế. Nguyên sôi nổi giới thiệu những chương trình rất hấp dẫn mà đơn vị anh chuẩn bị đón tết, khiến tôi cũng thực sự muốn tham dự. Nguyên cho biết, Đồn 164 đã chuẩn bị kế hoạch đón tết cho cán bộ, chiến sỹ cả tháng trời này rồi. Anh em đã đùm bánh chưng, mua sắm lương thực, thược phẩm đầy đủ để ăn tết. Bên cạnh vật chất, Đồn quan tâm đến tinh thần bằng việc phối hợp với địa phương tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ vào đêm 29 tết. Đêm đó sẽ là một đêm rất vui, đói với cả anh em chiến sỹ biên phòng và các đơn vị cũng như nhân dân trong khu vực địa bàn của Đồn.4

Bộ đội biên phòng góp phần giữ bình yên cho nhân dân trong KKT Cầu Treo vui tết
Bộ đội biên phòng góp phần giữ bình yên cho nhân dân trong KKT Cầu Treo vui tết

Gác lại niềm vui riêng với gia đình, các chiến sỹ biên phòng thân yêu của chúng ta luôn bám biển, bám rừng để giữ bình yên cho từng tấc đất quê hương trong cả những phút giây thiêng liêng nhất. Các anh cũng nỗ lực tự chuẩn bị cho mình một cái tết đầm ấm, đủ đầy… Vui xuân mới, không quên, nhiệm vụ mới, các anh sẽ bám biển, bám rừng, giữ bình yên biên giới cho mọi người, mọi nhà vui tết đón xuân. Xin hát mãi về anh- người chiến sỹ biên cương…

Áp tết Quý Tỵ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast